[Minh Huệ] Ông Zhang Shushan, 61 tuổi, một học Pháp Luân Đại Pháp, sinh sống tại đội thứ năm Dujia, quận Shuangyang, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Ông bị gửi đến trại lao động cưỡng bức vì đã đi khiếu nại cho Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh. Sau khi bị tra tấn nhiều lần, Ông Zhang chết ngày 27 tháng hai 2005.

Lần đầu tiên ông đi Bắc Kinh để khiếu nại, Ông Zhang Shushan bị bắt và bị cầm tù trong mười lăm ngày. Năm 2001, trước ngày đầu năm âm lịch, (ngày 24 tháng giêng), ông đi bộ trên hai mươi ngày để đến quảng trường Thiên An Môn, và bị kêu án hai năm tù trong một trại cưỡng bức lao động. Ông bi tra tấn tại trại cưỡng bách lao động Chaoyanggou tại thành phố Trường Xuân.

Tháng tư 2002, các đồng tu Pháp Luân Đại Pháp bị tra tấn tàn nhẫn trong trại lao động. Những người chứng kiến nói lại rằng ông Zhang tuyên bố bất cứ điều gì ông ta đã nói hoặc viết dưới sự tra tấn là vô hiệu lực và hủy bỏ. Ông tuyên bố rằng ông ‘kiên trì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!’ Phó giám đốc Liu Wenrui (nam) của Đội thứ ba và một lính gác đồng phục tên là Peng đánh ông không một chút nương tay đêm đó. Họ đánh ông rất mạnh với cái cán cuốc, châm cho điện giựt ông với một cây cùi điện và dùng giây thắt lưng quất ông ta. Họ tra tấn ông Zhang trong nhiều giờ, sau đó kéo lê ông ta vào phòng vệ sinh, cỡi hết áo quần của ông, đổ nước lạnh trên mình ông, và sau đó lại châm điện giựt ông ta với cái cùi điện. Cuối cùng, các kẻ ác đổ một chất nước muối trên những vết thương của ông và có người còn kêu lên, “Hãy chà xát muối lên những vết thương của y!” Cho dù bị tra tấn tàn bạo đến đâu, ông Zhang cũng không chịu khuất phục một chút nào.

Ngày 25 tháng hai 2003, thời hạn giam của ông Zhang kết thúc. Nhưng, thay vì được thả ra, ông bị Phòng 610 gửi đi lớp tẩy não Xinglongshan tại quận Shuangyang vì ông tiếp tục tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bỡi vì cuộc bức hại không ngưng nghĩ và điều kiện sống rất kém trong tù, ông Zhang bị bệnh ghẻ lở. Khi chúng phát triển đến độ nghiêm trọng, các chức trách chích ông với một thứ thuốc gì làm cho hai chân ông trở nên đen và sưng lên. Zhang Shushan rất yếu và xem như sắp chết. Cảnh sát sợ bị trách nhiệm về cái chết đó nên báo tin cho gia đình của ông đến mang ông về vào cuối tháng ba hoặc đầu tháng tư 2003. Ông ta rất bị bệnh và thiếu dinh dưỡng khi trở về nhà. Ông Zhang không bao giờ được bình phục lại và cuối cùng qua đời ngày 27-2-2005.

10-3-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/10/96978.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/13/58390.html.

Dịch ngày 18-3-2005, đăng ngày 23-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share