[Minh Huệ] Ông Gu Dezhu, 60 tuổi, là học viên Pháp Luân Đại Pháp, là người dân thị xã Dayan, Ngoại ô Juan, tỉnh Sơn Đông. Trước khi ông Gu tu luyện Pháp Luân Công vào mùa xuân năm 1998, ông Gu có rất nhiều bệnh, trong đó có cả bệnh tim, viêm phế quản cấp tỉnh và viêm phổi. Tất cả các bệnh tật của ông đều biến mất sau khi ông tu tập Pháp Luân Đại Pháp. Sau sự kiện ngày 20 tháng 7 năm 1999, những người ở đồn cảnh sát địa phương uỷ ban nhân dân thị xã đã đến nhà đe doa và quấy rối nhiều lần. Đe doạ bức hại ông, cố ép ông từ bỏ tu luyện và lục soát nhà ông. Vào mùa xuân năm 2000, uỷ ban nhân dân thị xã đã gửi 4 người đến ở nhà ông để giám sát ông 24/24h trong 1 tuần. Sau đó bức hại ông đến trung tâm tẩy não và giam ông 10 ngày. Chúng cũng tịch thu chứng minh thư nhân dân của. Chúng tiếp tục bức hại ông cả về thể xác lẫn tinh thần và ông đã đổ bệnh. Ông đã chết vào tháng 5 năm 2003. Lúc ông chết, chứng minh thư nhân dân của ông vẫn nằm trong tay những kẻ bức hại ở uỷ ban nhân dân thị xã (thị uỷ).

Liu Shenghue là công dân Bắc Kinh. Sau khi bà tu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, bệnh tim trước đó đeo đuổi bà nhiều năm, nay đã biến mất. Vào tháng 10 năm 2001, những kẻ bức hại đã bắt bà Liu tại căn hộ cuả bà ở Bắc Kinh. Sau đó bà bị đưa đến trung tâm tẩy não ở phố Qinghe. Sau khi bà được thả ra từ trung tâm tẩy não, sức khoẻ bà trở nên tồi tệ và bà đã phải nằm liệt giường. Tuy nhiên, những kẻ bức hại từ đồn cảnh sát địa phương và uỷ ban khu dân cư (nơi bà ở) vẫn thường đến quấy rối và giám sát bà dưới danh hiệu “viếng thăm” bà. Vào ngày 3 tháng 11 năm 2004, bà đã chết do sự tra tấn thân xác và áp lực tinh thần kéo dài.

8-3-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/2/96468.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/8/58249.html.

Dịch ngày 9-3-2005, đăng ngày 12-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share