[Minh Huệ] Cô Xiao Yali là một công dân của làng Dongfa, thị xã Zhoujiazhen, thành phố Shuangcheng, tỉnh Hắc Long Giang. Vào ngày 6 tháng 3 năm 2004, cô đã qua đời tại Trung tâm Giam giữ số 2 thành phố Shuangcheng do bị ép ăn một cách tàn bạo (ép buộc ăn ở đây không phải là để giúp tăng sức khỏe cho cô hay cho cô ta thức ăn mà đúng hơn là bị thực hiện như một phương pháp tra tấn). Để lại hai đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi. Bé trai là Sun Ri và bé gái là Sun Yue. Cả 2 đứa trẻ hiện đang sống cùng với ông bà chúng. Chồng cô Xiao là Sun Wancai là một người có cơ thể yếu đuối và bị bệnh lao. Hiện giờ ông phải chi trả tiền thuốc men khoảng 10.000 nhân dân tệ.


Hai con nhỏ của cô Xiao Yali

Khoảng 4 giờ chiều ngày 28 tháng 2 năm 2004, Li Yuesheng từ Thị Uỷ Zhoujiazhen và Guo Fujun từ đồn cảnh sát thị xã Zhoujiazhen, cùng với 5 người khác đến nhà cô Xiao để lục soát. Khoảng 7 giờ tối hôm đó, khoảng 8 người lại đến nhà cô Xiao một lần nữa, bao gồm Gao Jinpeng, Giám đốc Uỷ ban pháp luật và chính trị Thị xã, Phó Giám đốc công an Bai, nhân viên Thị Uỷ là Hu Zongshen và Li Yuesheng. Chúng đã bắt Xiao Yali và đưa đến đồn cảnh sát. Sau đó chúng giam giữ bất hợp pháp cô tại Trung tâm Giam giữ số 2 thành phố Shuangcheng. Vào khoảng 6h40 tối ngày 6 tháng 3, gia đình cô Xiao nhận được 1 cú điện thoại, bảo họ mang tiền đến phòng cấp cứu để trả “tiền thuốc” ngay cả khi cô vẫn rất khoẻ và không ôm đau gì. 10 phút sau, trung tâm giam giữ lại gọi lại và nói rằng cô ta vẫn đang khoẻ trong vài ngày tới. Mặc dù lúc đó, cô Xiao đã chết. Tối hôm đó, hơn 20 thành viên trong gia đình cô Xiao đã đến trung tâm giam giữ, nhưng họ không được phép nhìn thi thể cho đến ngày hôm sau. Có một vết thương tròn trên trán và một vùng phình căng ra phia sau lưng cô. Tay cô cũng bị thương nặng và xuất huyết. Miệng cô cũng bị trương phồng lên. Thật là 1 cảnh tượng hãi hùng. Cảnh sát muốn hoả thiêu thi thể ngay lập tức, nhưng hơn 20 thành viên trong gia đình cô phản đối kịch liệt. Vào ngày 13 tháng 3, thi thể cô đã được hoả táng mà không theo nguyện vọng của gia đình cô. Cùng với những nhân viên của trung tâm giam giữ, Bác sĩ Wang (tên đầy đủ có thể là Wang Shiyuan) từ đơn vị 3, bệnh viện Shuangcheng cũng liên quan trực tiếp đến việc ép ăn này.

20-2-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/21/95888.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/3/58086.html.

Dịch ngày 4-3-2005, đăng ngày 17-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share