Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Bà Huang Qiaolan, Ông Wang Yuheng, và Ông Wang Zhankui đã bị khủng bố đến chết

[Minh Huệ] Học viên Pháp Luân Đại Pháp bà Huang Qiaolan 58 tuổi sống tại số nhà 46-700 Lane, phòng 101, đường Huanzhenbei, thành phố Dachang, quận Baoshan, Thượng Hải. Ngày 20 tháng mười một 2001, bà bị bắt bỡi lính an ninh trong khi phát tài liệu làm sáng tỏ sự th và bị giam cầm trong một năm tại Trại Tù Luodian quận Baoshan. Gia đình trã gần năm ngàn đồng nhân dân tệ tiền hối lộ để cứu bà. Cuối cùng bà bị kêu án ba năm tại ngoại (từ 20 tháng mười một 2001 đến 20 tháng mười một 2004). Sau khi bà trở về nhà, cảnh sát Phòng 610 địa phương và Hành chánh Láng giềng tiếp tục hạch sách bà và hăm dọa cô tại nhà. Bà hai lần bị bắt cóc bỡi lính Liu Bing của Phòng 610 thành phố Dachang và các người khác và gữi đi lớp học tẩy não. Bà Huang Qiaolan đã bị thương nặng nề từ thể chất đến tinh thần, và bác sỹ tìm thấy bà bị bệnh ung thư phổi đến thời kỳ cuối. Bà qua đời ngày 29 tháng mười 2004 trong khi bị tại ngoại.

Ông Wang Yuheng 73 tuổi và là một đồng tu Pháp Luân Đại Pháp từ thành phố Qiqihar tĩnh Hắc Long Giang. Trước đây ông có bệnh tim, cao máu, và bị qua một trận đứng tim. Tất cả các bệnh của ông đều bị tiêu trừ sau khi ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1995. Sau ngày 20 tháng bảy 1999, cảnh sát địa phương đến nhà ông tịch thu các sách Pháp Luân đại pháp của ông, và họ nói với ông rằng ông không được phép tập luyện Pháp Luân Công nữa. Người thư ký Đảng của đơn vị công tác của ông có nói chuyện với ông nhiều lần, tẩy não ông, và buộc ông viết một tờ bão đãm ngưng tập Pháp Luân Công. Tháng sáu 2004, các bệnh cũ của ông trở lại và ông qua đời.

Ông Wang Zhankui 70 tuổi, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhóm thứ Tư, làng Aojia, thành phố Qijia, Huyện Changtu, thành phố Tieling, tĩnh Liaoning. Tất cả các bệnh của ông đều được lành sau khi ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1997. Cảnh sát địa phương luôn hạch sách ông sau ngày 20 tháng bảy 1999, và họ làm tiền ông một ngàn đồng nhân dân tệ. Hai đứa con gái ông bị bắt và bị kêu án đi lao động cưỡng bách. Họ bị giam tại Trại Lao động Masanjia tại thành phố Shenyang. Vì áp lực của tất cả sự khủng bố này, bệnh ung thư bao tử và cỗ họng của ông trở lại và ông qua đời ngày 18 tháng sáu 2003.

27-2-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/27/96045.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/4/58118.html.

Dịch ngày 6-3-2005, đăng ngày 10-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share