Một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Hegang, tỉnh Hắc Long Giang

[Minh Huệ] Đệ tử Đại Pháp, ông Tan Yanjun đã bị bắt 3 lần và phải chịu nhiều trận tra tấn, kết quả là bị liệt toàn thân. Khi mạng sống của ông lâm nguy, ông được tạm tha để chữa chạy vào giữa tháng 11 năm 2004, nhưng ông đã qua đời vào ngày 26 tháng 2 năm 2005. Ông ra đi để lại hai đứa nhỏ. Cha của ông la Tan Guoyi đã mất vào ngày 03 tháng 7 năm 2004 do bị quấy rối liên miên.

Ông Tan Yanjun, 41 tuổi, sinh sống tại tổ 9, vùng ngoại ô 45, quận Gongnong, thành phố Hegang, tỉnh Hắc Long Giang. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2000, ông bị bắt lần thứ 2 tại nhà riêng và bị đưa đến đồn Xinnan Substation bởi cảnh sát Zhang Ping (nam). Cảnh sát còng tay ông và lấy chìa khoá nhà của ông trong túi, và tịch thu tất cả sách Pháp Luân Đại Pháp, đài, tiền và những đồ vật giá trị khác. Ông Tan đã bị đem đến gtrại tạm giam và bị giam giữ 7 tháng, ở đấy, ông đã phải chịu đủ kiểu tra tấn. Và kết quả là ông không thể đi lại được và bị bất tỉnh 9 ngày liền. Cảnh sát sợ phải chịu trách nhiệm nếu ông chết nên đã thả ông ra sau khi tống tiền 2000 nhân dân tệ.

Vào buổi sáng ngày 9 tháng 1 năm 2002, ông Tan lại bị bắt lần nữa bởi cảnh sát Zhang Jun (nam) Liu Bing (nam), Jiang Jinsheng (nam) và bị đưa đến Trại tạm giam số 1 thành phố Hegang. Phó giám đốc cảnh sát quận Gongnong, Li Shujiang (là nam và là giám đốc Phòng 610 thành phố) thường tra khảo ông bằng các cách tra tấn dã man. Li Shujiang nói hằn học: "Nếu mày không nói, chúng tao sẽ đánh 206 cai xương mày một lần. Nếu chúng tao đánh mày chết, mày chỉ góp thêm vào phần chỉ tiêu mà chúng tao được phép giết. Nếu mày không chết, hơi thở cuối cùng của mày cũng hết". Ông Tan đã bị đánh đập rất dã man đến mức ông bị bệnh rối loạn nhịp tim và rách màng nhĩ, và ông đã bị liệt toàn thân. Ông chỉ có thể nằm trên sàn nhà và không thể tự chăm sóc bản thân.

Ngay cả khi mạng sống của ông Tan lâm nguy, ông vẫn bị kết án 9 năm tù giam. Trại tạm giam cũng không cho gia đình ông đến thăm nom. Những tên cảnh sát vô pháp luật đã cố bắt ông vào tù nhiều lần, nhưng bị từ chối vì tình trạng sức khoẻ của ông quá tồi tệ. Gia đình ông củng cố gắng giải cứu ông nhiều lần khỏi cảnh sát, nhưng vô dụng. Khi ông ta gần chết, ông mới được bảo lãnh vào giữa tháng 11 năm 2004 và ông đã chết vào khoảng giữa trưa ngày 26 tháng 2 năm 2005.

Các số điện thoại liên quan:

trại tạm giam số 1 thành phố Hegang, Director Office, 86-468-3400777, Operator, 86-468-3406171
Đồn cảnh sát quận Gongnong, thành phố Hegang, Directors Office, 86-468-3423113, Deputy Director’s Office, 86-468-3422575

05-03-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/3/96526.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/5/58161.html.

Dịch ngày 8-3-2005, đăng ngày 17-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share