[Minh Huệ] Bà Li Jinmei, 57 tuổi, là cô giáo tiếng Anh của trường Trung học số 2 thành phố Huozhou tỉnh Sơn Tây. Bà bị ung thư vú nhưng đã hoàn toàn bình phục sau khi tu tập Pháp Luân Đại Pháp.

Vào mùa xuân năm 2001, Bà Li đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Sau khi bị bắt bà bị đưa trở về nhà bởi cảnh sát thành phố Huozhou sau đó bị giam giữ tại Nhà tù thành phố Huozhou 1 tháng và bị tống tiền mất 5000 nhân dân tệ. Cảnh sát tiếp tục quấy rối bà trong tất cả các ngày nghỉ và các ngày lễ. Bà đã chết vào tháng 9 năm 2002 do bị quấy rối và bị ngược đãi liên miên.

Ông Zhao Yupu, 71 tuổi là công nhân đã về hưu của Qituan Store, Zhaoguang Farm, Bei’an City, Tỉnh Hắc Long Giang. Ông bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Mọi bệnh tật của ông đều biến mất và gia đình ông đã rất hạnh phúc.

Vào tháng 5 năm 2001, nhân viên cảnh sát Gong Xiaodong cùng những người khác từ Trạm Cảnh sát Nông trường Zhaoguang đã bắt ông Zhao, lục soát nhà ông, lấy đi của ông quyển Chuyển Pháp Luân và kết án ông 2 năm tù giam. Chúng cũng tống tiền ông 7000 nhân dân tệ và lấy cắp đi nhiều vật dụng cá nhân có giá trị. Do tuổi cao sức yếu, ông được tạm tha, nhưng ông đã chết vào ngày 10 tháng 6 năm 2004 do bị quấy rối liên miên của cảnh sát.

19-2-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/19/95760.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/22/57785.html.

Dịch ngày 23-2-2005, đăng ngày 24-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share