[Minh Huệ] Vào ngày 4 tháng 1 năm 2001, đệ tử Pháp Luân CôngYang Mingfen và một số đệ tử tại thành phố Maoming, tỉnh Quảng Châu bị công an bắt trong khi đang sơn câu khẩu hiệu “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!” trên bức tường bên ngoài chung cư tại Maoiming. Sau khi bị giam giữ trong 2 tháng, Bà Yang bị kết án 1 năm tù tại Trại cưỡng bức lao động nữ Sansui. Dưới áp lực nặng nề, bà ta bị bắt buộc ký giấy ly khai với Pháp Luân Công. Sau khi về nhà vào tháng 10 năm 2001, qua việc học Pháp bà ta biết rằng cái gọi là “cải tạo” mà bà ta ký vào là đã sai trái. Bà ta lập tức viết thư lên trại cưỡng bức lao động nữ Sansui để minh chứng rằng những lời mà ba ta viết vì bị áp lực tẩy não là không hiệu lực, không có giá trị. Không lâu sau đó, bà ta bị bắt cóc bởi Phòng 610 tại Maominh và bị giam bất hợp pháp tại Maoming Legal School (như một trại cấm túc, mọi hành động đều bị theo dõi). Bà ta bị giam tại đó cho đến tháng 3 năm 2004, sau đó gia đình bà ta trả 5, 000 đồng (tiền Trung Quốc) để được thả. Tuy nhiên, sức khoẻ bà ta suy sụp một cách trầm trọng vì bị tẩy não, tra tấn và giam giữ trong thời gian quá lâu, sau đó bà bị bệnh liệt giường và chết vào ngày 26 tháng 10 năm 2004.

28-11-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/28/90188.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/30/55094.html.

Share