Viết bởi một đệ tử tại tỉnh Sơn tây (Shanxi)

[Minh Huệ] Theo lệnh của Phòng 610, các tên cai ngục tại nhà tù Jinzhong (còn được gọi là Phòng một tỉnh Sơn Tây) tại huyện Nghĩa bắt đầu ba tháng tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công. Vì tham muốn tiền của và bổng lộc, các tên cai ngục hành hạ dã man các đệ tử Pháp Luân Công, doạ nạt sẽ dùng tra tấn trầm trọng nếu các đệ tử không ly khai với Pháp Luân Công.

Đệ tử Liu Zhibin từ Xiguan Village, Wuling Town của Lingqiu County, Shanxi Province bị tra tấn đến chết vào ngày 20 tháng 7 năm 2004. Chi tiết như sau.

Đầu tiên, các tên cai ngục bắt các đệ tử xem các phim làm nhục, bôi nhọ Pháp Luân Công nhiều lần. Thấy không có kết quả, chúng bắt đầu dùng võ lực, bắt một số tên tội phạm hình sự như giết người, cướp của để đánh đập các đệ tử.

Vào tối ngày 12 tháng 7, Liu Hongbin, một giảng viên chính trị tại Phòng 7, đích thân ra lệnh 6 đệ tử bị còng và giam tại ngục số 9. Sau đó Liu ra lệnh 7 tên tội phạm để theo dõi 6 người đệ tử và bắt họ đứng úp mặt vào tường, đánh đập và dọa rằng nếu họ không đứng vững sẽ bị tra tấn. Ngoại trừ khi đi nhà vệ sinh, hay ăn uống, các đệ tử bị bắt đứng 13, đến 14 tiếng đồng hồ mỗi ngày, và đôi khi không được nghỉ ngơi cho đến 1 giờ sáng. Trong số những người bị tra tấn là có một đệ tử đã 68 tuổi. Vì đứng quá lâu, hai chân bị sưng phù và thân thể bị đau đớn nhiều nơi, và bị thương các khớp, đầu gối, mắt cá… Chúng liên tục tra tấn theo kiểu này trong 70 ngày.

Vào ngày 20 tháng 7, đệ tử Pháp Luân Công là ông Liu Zhibin, 50 tuổi, bị giam tại Phòng 8, bị tra tấn đến chết.

Liu Zhibin từ Xiguan Village, Wuling Town, Lingqiu County, Shanxi Province. Gia đình ông ta bị báo là ông ta bị chết vì bệnh tim. Nhưng họ tìm thấy thi hài ông ta mang nhiều vết thương, bầm, cắt, vết còng tay, còng chân còn mới nguyên và nhiều dấu da bị cháy vì bị tra tấn bằng ba tông điện và vết thương vì đánh đập. Không ai cầm được nước mắt khi nhìn thi hài của ông ta.

Một đệ tử Pháp Luân Công bị hành hạ dã man và bị thương trong giai đoạn này và phải đưa đi bệnh viện.

Phòng 4, 9, 10, 11, và 12 là những Phòng dành cho các đệ tử Pháp Luân Công, bị tra tấn, hành hạ dã man nhất. Phòng 15 chỉ có một đệ tử duy nhất.

Phòng 15 là phòng dành cho huấn luyện cai ngục. Hầu hết các đệ tử bị nhốt tại đó khi họ mới vào trại. Vừa mới vào, các đệ tử Pháp Luân Công bị theo dõi ráo riết. Họ bị còng và nhốt vào buồng kín, nhỏ, mà bị theo dõi bằng hệ thống điện tử. Không được liên lạc, trò chuyện với bất cứ ai, hay không được phép nói chuyện với các tù nhân khác. Zhang Feng, tên giảng viên chính trị tại Phòng 13, chịu trách nhiệm về chính sách khủng bố, tẩy não tại trại kề từ khi chính sách khủng bố bắt đầu. Y đã ra lệnh cho các tù nhân hình sự theo dõi ráo riết các đệ tử Pháp Luân Công và hành hạ đánh đập các đệ tử.

Wang Wenzhen, giảng viên chính trị tại Phòng 8, đã áp bức, tẩy não các đệ tử Pháp Luân Công nhiều lần. Vào mùa đông năm 2003, Wang đã ra lệnh bắt buộc “cải tạo” các đệ tử bằng cách bắt họ thức, không cho ngủ trong 4 ngày đêm liên tục. Các đệ tử không được ăn uống đầy đủ, và các tên tù nhân hình sự luôn luôn đánh đập họ, đe doạ họ, và bắt họ đứng nghiêm trong thời gian rất dài. Vào năm 2004, Wang đưa một đệ tử từ Phòng 8 vào biệt giam và đánh đập anh ta, làm anh ta bị cắt và bầm tím đầy mình.

Năm đệ tử Pháp Luân Công khác, Liu Xinmin, Li Guozheng, Pei Xubin, Li XinLiu Xiliang tất cả từ Phòng 7, đã tuyên bố công khai rằng tất cả những gì họ viết hay nói vì bị cưỡng bức trong chính sách khủng bố này, đều là vô hiệu lực và không giá trị.

Nhà ngục Jinzhong là một nhà tù cấp tỉnh. Hơn 2000 tù nhân nam giới bị giam tại đó. Cai ngục Yang Huirong nắm quyền vào mùa xuân năm 2004. Ngoài các đệ tử Pháp Luân Công bị giam cầm tại đó, hầu hết các tù nhân là hình sự nhận bản án chung thân hay chờ tử hình. Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, có hơn 100 đệ tử Pháp Luân Công bị giam cầm tại đó, vi phạm Hiến pháp Trung Quốc. Trong số họ có những đệ tử Pháp Luân Công trên toàn tỉnh. Các đệ tử từ các tỉnh khác đến Shanxi province để giảng rõ sự thật cũng bị giam tại nhà tù này.

5-11-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/5/88426.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/22/54813.html.

Share