[Minh Huệ] Công an địa phương của thành phố Chongqing đã tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công là: Ông Nie Jiheng, Bà Yang Xiaoping và Bà Zeng Chaobi, tất cả ba đệ tử này đã bị chết vì chính sách bức hại Pháp Luân Công.

Ông Nie Jiheng, khoảng 60 tuổi, là một kỹ sư cao cấp tại Chongqing Chemical Plant bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1995. Vì lòng thành tín của ông ta với Pháp Luân Công, thậm chí sau ngày chính sách bức hại bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, công an tại Jiaodao đã bắt ông vào ngày 24 tháng 5 năm 2003 tại Khu vực Banan, Chongqing. Ông ta bị giam tại Banan Detention Center và bị chết tại bệnh viện Huaxi ngay sau khi ông bị bắt. Công an đã bịa đặt, nói là ông ta tự tử và nhảy lầu mà chết. Trước khi chết, Ông Nie viết một lá thư cho vợ ông bằng một tờ giấy củ kỹ “Tôi hy vọng rằng sự thật sẽ được đăng lên trên internet rằng cái chết của tôi là kết quả của chính sách bức hại”. Một đệ tử đã hơn 80 tuổi đã giữ lại mảnh giấy đó tại nhà giam, nhưng không may mắn, tờ giấy đó đã bị lạc mất.

Yang Xiaoping sống tại 132 Liyuchi, Jiangbei District thuộc Chongqing, 60 tuổi. Bà ta bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 5 năm 1994, và đã viếng thăm tất cả các vùng trong Chongqing, các vùng núi non, thôn xóm để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, Guanyinqiao Substation Police đã thường đến nhà bà để doạ nạt, cố gắng áp lực bà ta ly khai với Pháp Luân Công và không cho bà ta tập Công Pháp. Bà Yang bị tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác, tất cả vì lòng thành tín của bà vào Pháp Luân Công. Bà Yang Xiaoping chết vào ngày 10 tháng 10 năm 1999.

Zeng Chaobi, 40 tuổi, sống tại chung cư Chongqing No.4 Construction Company, gần ngã tư của Jiangbei District Third Street và Steel Factory No.2 Street thuộc Chongqing. Bà ta bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998, và tiếp tục tu luyện sau khi chính sách bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Mặc dù vậy, Bà Zeng vẫn kiên trì tu luyện và hăng say giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho mọi người. Vào tháng 11 năm 2000, khi công an lục soát nhà bà và tịch thu sách vở, tài liệu Pháp Luân Công, một số tài liệu do bà ta viết, soạn, và bắt giam bà ta. Công an tiếp tục đe doạ, bức hại bà mặc dầu bà đã được trả tự do. Bà Zeng Chaobi bị chết vào đầu năm 2001.

12-11-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/12/88958.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/15/54567.html.

Dịch ngày 16-11-2004, đăng ngày 17-11-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share