Bài của một đồng tu tại tĩnh Quảng Đông

[Minh Huệ] Trong năm năm qua tại thành phố Jieyang, tĩnh Quảng Đông, con số đồng tu Pháp Luân Công đã bị khủng bố đến chết theo nguồn tin đã lên đến tối thiểu là bảy người. Con số những đồng tu bị giam giữ bất hợp pháp là tối thiểu 14, và những người bị gữi đi các trại cưỡng bách lao động bất hợp pháp là tối thiểu 60 người. Tối thiểu có hai đồng tu bị giam bất hợp pháp tại Provincial Legal and Law Institute, và tối thiểu bốn người hiện bị giam tại những trung tâm cầm cố. Hơn 3, 000 đồng tu đã bị giam cầm, bắt bớ và gữi đi các lớp tẩy não, kể cả những người bị bắt giữ nhiều lần.

Các đồng tu đã bị mất mạng do khủng bố tại Jieyang

Ông Zhang Bihong, vào khoảng năm mươi tuổi, là người từ thành phố Rongcheng. Ông bị tước đi quyền tập Pháp Luân Công. Vợ anh Zheng Huaqing bị kêu án tù ở bất hợp pháp, và con gái của ông cũng bị bắt giữ. Ông Zhang vì không chịu đựng nổi những sự tra tấn ghê gớm đã chết trong nữa đầu năm 2001.

Huang Liena, vào khoảng ba mươi tuổi, là từ thành phố Rongcheng. Cô đã đi khiếu nại với chính quyền nhiều lần nhân danh Pháp Luân Đại Pháp và đã bị cầm tù nhiều lần. Sau khi đã phải viết ra ba ‘điều cam kết’ trong một khóa tẩy não dưới áp lực, cô đã bị chết trong sự đau đớn và âu lo không cùng năm 2001.

Fu Manyu, 42 tuổi, là từ thành phố Rongcheng. Sức khỏe của cô xuống dóc vì cô bị tước đi quyền tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô bị chết tháng ba 2002.

Wu Jingfang, 51 tuổi, là từ huyện Jiedong County. Bà bị bắt đi ngày 31 tháng ba 2002. Sau khi bị gữi đi trại cầm cố số 2 thành phố Jieyang, bà tuyệt thực hơn mười ngày. Cảnh sát Dongshan sở tại đã sử dụng bạo lực khiến cho bà bị chết dưới sự tra tấn. Ngày 11 tháng tư, xác của bà bị bí mật đem đi thiêu.

Huang Weijun (còn được gọi là Huang Sujun), khoảng năm mươi tuổi, từ thành phố Rongcheng. Bà bị bắt và giam tại trại cầm cố số 1 tại thành phố Jieyang vì bà đi chứng thực Pháp Luân Đại Pháp vào đầu tháng tư 2002. Sau khi hơn 20 ngày tuyệt thực, và trở nên rất yếu và chết vào ngày Hội thuyền rồng.

Lin Lifen, khoảng năm mươi tuổi, là người từ thành phố Rongcheng. Bà bị bắt và gữi đi lớp tẩy não để khủng bố. Sức khỏe của bà xuống dốc mau lẹ trong lớp. Sau khi bà Lin được thả ra, bà nhập viện, nhưng đã quá trễ, và chết đầu năm 2004.

Ông Lin Youhui, khoảng sáu mươi tuổi, là từ thành phố Xichang huyện Jiedong (Xichang Town in Jiedong County). Vì bị khủng bố, hăm dọa và cầm tù nhiều lần, cơ thể và tinh thần của ông bị thảm hại nặng nề. Trước Đại hội Đảng lần thứ 16, (16th Party Congress), ông lại bị bắt và bị khủng bố. Những bệnh cũ của ông trở lại. Ông Lin chết ngày 14 tháng hai năm 2004.

Các đồng tu tại thành phố Jeiyang bị “phạt” tiền nặng nề và hăm dọa.

Trong năm năm qua, các đồng tu tại Jieyang đã bị cầm tù, bắt bớ, đem đi các lớp tẩy não, phạt vạ nặng nề, hăm dọa và làm tiền vô số lần. Tổng số tiền đã bị lấy đi là không tính nỗi. Cảnh sát thường làm tiền hoặc cướp tài sản của các đồng tu và gia đình họ bằng cách hăm dọa bắt đi. Cảnh sát bí mật cướp lấy những tư sản hoặc tiền của họ. Các văn phòng hành chính quận Rongcheng là rất hăng hái trong việc sử dụng những phương thức làm tiền này.

Ví dụ, cảnh sát phạt các đồng tu mà đi Bắc Kinh khiếu nại những số tiền từ 3, 000 đến 10, 000 đồng (tiền Trung Quốc) mỗi người. Họ còn đòi lệ phí từ 30 đến 50 đồng mỗi ngày từ các đồng tu mà bị cầm tù, bắt giữ họăc trong các lớp tẩy não. Các đồng tu bị bắt thường phải trã hằng ngàn đồng trước khi được thả ra. Những trường hợp như vậy có hằng ngày. Các viên chức cũng nhắm vào những đồng tu khá giả. Họ thường dùng thủ đoạn như là hăm dọa gia tăng sự khủng bố hoặc là gữi đi các trại lao động cưỡng bách, để làm tiền và lấy của cải của gia đình đồng tu. Chỉ nói đến trường hợp của đồng tu Lin Penghui của quận Dong shan thôi, cảnh sát đã làm tiền của anh ta hơn một triệu đồng trong nhiều năm qua. Anh ta phải dọn nhà đi nơi khác vì sự khủng bố này.

Vùng Jieyang đang bị hư hại

Vì những hành động bạo tàn của những viên chức và nhân viên liên hệ tại Jieyang, môi trường và khí hậu của vùng này đã bị hư hại và những thiên tai nhân họa xảy ra không ngừng. An ninh xã hội cũng bị xuống dóc. Mức sống của dân chúng rớt xuống trầm trọng. Thành phố Jieyang tuột xuống từ cấp trung nói về phát triển kinh tế, cho đến chỉ định hiện nay như là thành phố thiếu mở mang và nghèo nhất trong tĩnh. Những viên chức tha hoá đó đã lấy rất nhiều tài chính, vật chất và nhân lực để khủng bố Pháp Luân Công. Họ nhập cảng những máy móc dụng cụ tân tiến để theo dõi xe hơi, nghe lén điện thọai, định vị tự động, mướn người để theo dõi những họat động của các đồng tu, lập nên những cơ sở để khủng bố những đồng tu, lập một tổ chức khủng bố dọ thám và hệ thống, và cắt đặt rất nhiều nhân viên cảnh sát để đi khủng bố các đồng tu. Vì vậy, họ đã tiêu pha và làm thâm hụt nhiều tài nguyên quốc gia và làm hại lớn lao sự phát triển kinh tế tại trong vùng Jieyang.

29-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/29/85327.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/7/54295.html.

Dịch ngày 30-11-2004, đăng ngày 3-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share