Viết bởi đệ tử tại Shijiazhuang City, Hebei Province, China

[Minh Huệ] Đệ tử Pháp Luân Công Cô Feng Xiaomin, 34 tuổi, sống tại Shijiazhuang City, Hebei Province. Cô ta qua đời ngày 1 tháng 6 năm 2004, vì bị tra tấn bởi chính sách khủng bố. Bỏ lại đứa con trai một tuổi của cô, Wang Tianxing. Hiện nay bé đang được săn sóc bởi bà cô. Wang Xiaofeng, chồng của Feng Xiaomin, phải bỏ trốn khỏi nhà từ tháng 6 năm 2001. Anh hiện đang bị truy nã bởi Phòng 610. Sau đây là tình trạng hiện tại của bé Wang Tianxing, mồ cô mẹ, là con của Feng Xiaomin và Wang Xiaofeng.


Bé Tianxiang và cô Feng Xiaomin


Hai mẹ con

Wang Tianxing bắt đầu cuộc sống tị nạn với cha mẹ khi bé còn trong bụng mẹ. Bé sinh ngày 31 tháng 7 năm 2002, và đang bị khổ nạn từ khi cháu mới chào đời. Khi cháu mới 20 tháng, mẹ cháu bị giết. Một số đệ tử đưa cháu đến chổ hoả thiêu xác của mẹ cháu. Khi cháu thấy hình của mẹ, cháu thình lình chỉ vào tấm hình và khóc lớn “Mẹ!” Không ai có thể cầm được nước mắt khi cháu khóc lên như thế. Làm thế nào cháu có thể hiểu được rằng mẹ cháu không phải đang ngủ, mà là ngàn thu trong giấc ngủ, và cháu sẽ không bao giờ gặp được mẹ cháu.

Bây giời Tianxing hiểu được nhiều hơn và nói cũng nhiều. Cháu có thể nói cả câu như “Mẹ đang khóc”, “Mẹ đang ở trong bệnh viện”, hay “Ba đi làm” v.v. Đôi khi có thể cháu nằm mơ và thức dậy khóc lớn và gọi Mẹ, gọi Cha. Khi các trẻ em khác gọi mẹ, cháu cũng gọi mẹ. Khi cháu bị té, cháu khóc lớn và cũng gọi mẹ nữa.

Khi công an gỏ cữa, khám xét, và bắt bớ vô cớ. Điều này đã in sâu trong tâm khảm của cháu. Bất cứ khi nào có tiếng động mạnh, đặc biệt là tiếng gỏ cữa mạnh, cháu khóc lớn và hét lên “sợ quá”, và chạy lại chổ người lớn và trốn đằng sau, và mắt bé đầy nước mắt.

Tianxing có thể nhận diện được hình của mẹ. Đôi khi cháu nhận được áo quần của mẹ. Cháu nắm lên trên tay và không thả ra. Ai thấy cũng chảy nước mắt.

Ai ai cũng buồn khi thấy cái cách bé Tianxing ăn — cháu ăn như chưa bao giờ cháu được đủ ăn, và như muốn ăn bù cho trước đây.

Cô của Tianxing đang săn sóc bé, nhưng chị ta rất bận rộn. Thường thường, các đệ tử giúp áo quấn và mua thức ăn cho bé, và đưa bé đến công viên hay đi dạo.

Chi tiết về Wang Xiaofeng và Feng Xiaomin được đọc “Đệ tử Feng Xiaomin tại Shijiazhuang City, bị chết vì bắt buộc trốn tránh để khỏi bị khủng bố, anh trai của chồng cô bị tra tấn đến chết” , xin bấm vào: https://en.minghui.org/html/articles/2004/6/27/49588.html

13-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/13/86533.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/21/53676.html.

Dịch ngày 22-10-2004, đăng ngày 23-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share