Viết bởi một đệ tử Trung Quốc

[Minh Huệ] Ông Xie Wenbi, khoảng 50 tuổi, và mẹ là Bà Li, đã hơn 80 tuổi, sinh sống tại Gujingwan Village, Jixiang Town tại Pengxi County, Suining City, Sichuan Province. Cả hai mẹ con bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2001.

Vào năm 2001, có người trong làng báo cáo Wenbi và chị dâu, cũng là một đệ tử Pháp Luân Công. Công an của Phòng 610 tại địa phương, và công an địa phương đã bắt hai chị em. Bằng Chính niệm mạnh mẽ, chị dâu của Wenbi vượt ngục trốn thoát và hiện nay không ai biết ở đâu. Wenbi bị bắt giam trái phép và bức hại tại Pengxi County Detention Center. Ông ta được phóng thích sau đó 6 tháng. Sức khoẻ ông ta rất tồi tệ khi ông ta được thả, và công an tiếp tục hành hung ông sau đó trong một thời gian rất lâu.

Công an cũng doạ nạt mẹ của ông, bắt bà ta phải báo cáo nơi con dâu của bà đang trốn. Bà cụ quá sợ hãi và tức giận. Bá bị chết vào tháng 3 năm 2003. Vào tháng 7 năm 2004 Wenbi cũng bị chết vì bị đau nặng sau khi bị thả và sự áp bức của công an địa phương.

7-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/7/86047.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/22/53713.html.

Dịch ngày 27-10-2004, đăng ngày 2-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share