Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-4-2019] Bà Doãn Sâm, một cư dân Úc có Visa bảo vệ đã bị công an Trung Quốc bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 2019, ngay khi bà vừa trở về Trung Quốc để đoàn viên với gia đình vào dịp Tết Nguyên đán. Hiện bà đang đối mặt với việc bị bức hại thêm nữa sau khi viện kiệm sát phê chuẩn bắt giữ bà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã nhanh chóng phổ truyền ở Trung Quốc sau khi được giới thiệu ra công chúng vào tháng 5 năm 1992. Ước chừng có từ 70 đến 100 triệu người tập Pháp Luân Công vào cuối những năm 1990. Không chấp nhận một nhóm dân thường độc lập lớn như vậy, nên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch trên toàn quốc nhằm tiêu diệt tận gốc pháp môn tu luyện này ở Trung Quốc vào tháng 7 năm 1999.

Vì không từ bỏ đức tin của mình, bà Doãn Sâm, 65 tuổi, một người gốc ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã liên tục bị chính quyền nhắm đến trong nhiều năm qua. Cuối cùng cuộc bức hại đã khiến bà phải trốn khỏi Trung Quốc và đến Úc để tìm kiếm sự bảo vệ.

Vì chồng và con trai vẫn ở Trung Quốc và không thể rời đi, bà Doãn đã quyết định mạo hiểm trở về để gặp họ sau ba năm bà ở Úc.

Bà đã bị bắt ngay khi đến hải quan Trung Quốc tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông vào ngày 4 tháng 2 năm 2019, một ngày trước Tết Nguyên đán.

Sau khi trải qua hầu hết thời gian của Tết Nguyên đán trong trại tạm giam Thâm Quyến, bà đã bị chuyển đến trại tạm giam Diêu Gia tại quê nhà ở thành phố Đại Liên vào ngày 13 tháng 2. Hiện chính quyền đang cố cáo buộc hình sự bà.

Liên tục bị nhắm đến bởi đức tin của mình

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà Doãn đã không ngừng nâng cao nhận thức và phân phát tài liệu về cuộc bức hại. Tháng 12 năm 2004, lần đầu tiên bà bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và nhà bà bị lục soát.

Từ đó, công an đã sách nhiễu bà theo định kỳ, đe doạ bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 25 tháng 2 năm 2011, bà lại bị tố giác vì dán một miếng dán mang thông tin Pháp Luân Công trên xe hơi của bà. Bà đã bị bắt và giam trong 15 ngày. Công an đã tra tấn bà bằng cách trói bà vào một chiếc giường trong gần ba ngày. Họ đã tống tiền bà 1.500 nhân dân tệ trước khi thả bà.

Công an đã bắt giữ bà lần thứ ba vào ngày 3 tháng 12 năm 2015, nhưng bà sớm được thả vì vấn đề sức khoẻ. Toà án Khu Sa Hà Khẩu ở Đại Liên đã tổ chức một phiên toà vào ngày 24 tháng 2 năm 2016, bà tự biện hộ cho mình trước tòa. Thẩm phán đã cho hoãn phiên toà mà không đưa ra phán quyết.

Ngày 7 tháng 3 năm 2016, hai tuần sau phiên toà, công an quay lại và lục soát nhà bà sau khi phát hiện bà đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Bà bị giam trong trại tạm giam năm ngày.

Sau đó, bà đã trốn thoát đến Úc vào ngày 22 tháng 3 năm 2016, và được cấp một Visa bảo vệ vào năm đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/8/384862.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/13/176477.html

Đăng ngày 22-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share