Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-04-2019] Một cư dân Bắc Kinh được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế nhưng bà chưa từng trở về nhà sau khi tham dự phiên tòa về việc bà thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Gia đình bà Triệu Chí Sinh nghi ngờ bà có thể đã bị đưa thẳng đến nhà tù thụ án bốn năm tù.

696db8ef4b7623152445567f4a911ef4.jpg

Bà Triệu Chí Sinh

Bà Triệu Chí Sinh, 66 tuổi, bị bắt vào ngày 5 tháng 3 năm 2018 chỉ vì bà gửi thư nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho người dân. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và giam giữ bà tại Trại tạm giam Huyện Triều Dương. Lệnh bắt giữ bà đã được phê chuẩn vào ngày 10 tháng 4 năm 2018.

Trong trại tạm giam, bà Triệu phát bệnh tiểu đường và thận ứ nước và sưng phù. Bà được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 23 tháng 7, sau gần năm tháng bị giam.

Một phiên tòa địa phương tại Bắc Kinh kết án bà Triệu bốn năm tù vào ngày 29 tháng 12 năm 2018. Thẩm phán yêu cầu bà đi khám sức khỏe. Kết quả khám bệnh cho thấy bệnh thận của bà vẫn nặng và không đủ sức khỏe để tiếp tục bị giam giữ.

Sau đó, bà Triệu đệ đơn kháng án để phản đối án tù của bà. Tòa án Trung cấp Số 3 Bắc Kinh đã tổ chức một phiên xét xử vào tháng 3 năm 2019. Không rõ thẩm phán có giữ nguyên bản án hay không, nhưng bà Triệu vẫn chưa trở về nhà sau phiên tòa này.

Báo cáo liên quan:

Bà Triệu Chí Sinh vẫn kiên định đức tin bất chấp bị bức hại cùng cực


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/7/384834.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/12/176462.html

Đăng ngày 22-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share