Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-1-2019] Tôi được biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2012. Cuối năm 2013 tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và nhận ra đó là một cuốn sách về tu luyện. Sau đó, Sư phụ cài một Pháp Luân cho tôi và tịnh hóa thân thể tôi trong vài ngày.

Kể từ đó, tôi đã thấu hiểu mục đích của đời người. Tôi luôn coi tất cả những rắc rối tôi gặp phải là hảo sự và luôn giữ tâm trạng tốt. Sư phụ chỉ dẫn cho tôi học thuộc Pháp. Bất kể ở đâu, dù đi bộ trên đường hay đi xe buýt, tôi vẫn thường xuyên nhẩm Pháp.

Bất cứ khi nào tôi gặp phải một vấn đề, tôi đều cố gắng nhớ lại những lời giảng của Sư phụ. Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự hiểu được thế nào là hạnh phúc.

Một chính niệm giải thể trăm tà ác

Vào năm 2014, một học viên tên là Anqi đã bị bắt khi đang phân phát tài liệu giảng chân tướng. Tôi nhớ lại lời giảng Pháp của Sư phụ:

“Việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn”. (“Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC“)

Tôi quyết định xem xét tình hình của Anqi. Tôi đến đồn cảnh sát và hỏi tại sao Anqi bị bắt. Một số cảnh sát đã lục soát túi của tôi mặc dù họ không có lệnh khám người. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện của Phật gia và dạy mọi người tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Một số người từ phòng cảnh sát địa phương và phòng an ninh nội địa đến và đề nghị ghi lại lời khai của tôi. Họ ép tôi phải thừa nhận rằng tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhẩm đọc bài thơ “Uy đức” trong Hồng Ngâm 1 của Sư phụ:

Đại Pháp bất ly thân

Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn

Thế gian Đại La Hán

Thần quỷ cụ thập phân

Diễn nghĩa:

Đại Pháp không hề dời khỏi thân

Tâm tồn chứa Chân Thiện Nhẫn

Bậc Đại La Hán tại thế gian (cõi người)

Thần và quỷ mười phần đều phải nể sợ (ý nói nể sợ nhiều)

Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng cao lớn, không còn cảm thấy sợ hãi trước cảnh sát nữa. Tôi nói với họ rằng cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân và các thuộc hạ của ông ta đã dựng lên vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn để bôi xấu Pháp Luân Đại Pháp. Tôi giải thích rằng Phòng 610 là một tổ chức bất hợp pháp do Giang Trạch Dân đứng đầu chỉ để bức hại Đại Pháp. Tôi nói thêm rằng tôi hy vọng họ sẽ không gây nguy hiểm cho bản thân khi đứng về phía những kẻ bất lương.

Tôi muốn rời đi, vì vậy tôi yêu cầu họ trả lại đồ đạc của tôi. Vào lúc đó, tôi đã có suy nghĩ chắc chắn rằng tôi phải về nhà vào ngày hôm đó, tôi không nên ở đây. Họ hỏi tôi có muốn ăn trưa không. Tôi từ chối và nghĩ rằng tôi nên về nhà ăn trưa. Trước khi kết thúc buổi phóng vấn vào buổi chiều, một người đã đến gặp tôi và nói “Bạn có thể về”. Sau đó, với sự hỗ trợ của các học viên trong và ngoài nước, Anqi đã trở về nhà an toàn.

Đức tin không thể chế ngự

Một lần, khi tôi đang đến thăm nhà một học viên khác, một số đặc vụ đã xông vào và đánh tôi ngã xuống đất làm tôi chảy máu miệng. Tôi nói với họ rằng “Ở hiền gặp lành và ác giả ác báo. Đây là thiên lý. Các anh không nên bức hại người tốt”. Họ đá tôi và trói hai tay tôi lại. Tôi liền hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Họ lấy băng dính bịt miệng tôi lại và đưa tôi đến đồn cảnh sát. Ở đây tôi bị đấm đá trước khi bị còng tay vào một chiếc ghế sắt.

Ngày hôm sau, tôi bị đưa đến một nhà tù. Tôi quyết định tôi phải giảng chân tướng cho nhiều người nhất có thể trong thời gian ở đây. Sáng hôm sau, khi cảnh sát đang đi tuần tra, tôi ngồi trong tư thế liên hoa và phát chính niệm. Vào buổi chiều, tù nhân bị giam giữ trong phòng giam của tôi được lệnh còng tay và chân tôi lại. Không ai được phép nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ, “Các anh có thể khóa chặt cơ thể tôi, nhưng các anh không bao giờ có thể chế ngự được đức tin của tôi!”

Họ yêu cầu tôi ký tên vào hồ sơ thẩm vấn nhưng tôi đã từ chối. Người giám sát nói với một viên cảnh sát khác đưa tôi đến văn phòng. Khi chúng tôi đi dọc hành lang, tôi hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp Hho!” Một vài cảnh sát và tù nhân đang ở trong phòng khi chúng tôi đến. Tôi nghĩ rằng các đệ tử Đại Pháp chính là những nhân vật chính. Tôi nói to, để mọi người có thể nghe thấy, “Đại Pháp khuyên dạy mọi người trở thành người tốt, và tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Năm 1992, thế giới biết đến Đại Pháp. Vào năm 1999, có 100 triệu học viên ở Trung Quốc. Giờ đây Pháp Luân Đại Pháp có mặt trên hơn 100 quốc gia. ĐCSTQ bôi nhọ và bức hại tàn bạo các học viên, liên tiếp đưa ra những lời dối trá. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ hiểu chân tướng và không bị ĐCSTQ lợi dụng”. Hầu hết mọi người đều im lặng lắng nghe, và không ai ngắt lời tôi.

Khi ở trong trại giam, lúc nào cũng có ít nhất hai tù nhân giám sát tôi. Các lính canh coi tù nhân, là những phạm nhân bị kết án do sử dụng ma túy bất hợp pháp, mại dâm, trộm cắp và giết người như những kẻ cặn bã. Tôi nghĩ rằng họ chỉ là những người đi sai đường, giống như tôi trước khi tu luyện Đại Pháp.

Tôi tìm kiếm cơ hội để giúp những người này tìm hiểu về Đại Pháp. Cứ vài ngày lại có vài người đến rồi rời đi, vì vậy tôi đã xin Sư phụ gia trì cho tôi và giúp tất cả họ có thể hiểu được chân tướng của cuộc bức hại.

Sư phụ giảng:

Nhân hải mang mang tương ngộ nan

Bình thuỷ nhất tiếu duyên tương liên

Tĩnh hạ tâm lai thính chân tướng

Nhĩ vi thử ngôn đẳng thiên niên

Cứu nạn Đại Pháp dĩ tại truyền

Cú cú thiên cơ thị chân ngôn. (“Thoại hữu duyên”, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

Biển người mênh mông gặp nhau là khó lắm

Ngẫu nhiên quen biết cười một cái là có liên quan đến duyên đấy

[Hãy] tĩnh tâm lại mà nghe chân tướng

Bạn chờ đợi những lời này hàng nghìn năm rồi

Để cứu nạn, Đại Pháp đã đang truyền

Từng lời từng lời thiên cơ đều là chân ngôn. (Nói về ‘hữu duyên’, Hồng Ngâm III)

Biết được chân tướng về ĐCSTQ, một số tù nhân nói rằng tôi sẽ không bao giờ được trả tự do. Họ dường như cảm thấy tiếc cho tôi. Nhưng tôi mỉm cười và nói với họ rằng tôi chắc chắn sẽ sớm ra khỏi đây. Họ rất khâm phục sự lạc quan của tôi. Tôi nói với họ rằng Sư phụ của tôi sẽ giúp tôi thoát khỏi nơi này.

Tôi xin Sư phụ giúp tôi và tôi tĩnh tâm hướng nội để tìm ra chấp trước của bản thân. Tôi nhận thấy tôi vẫn có những chấp trước mạnh mẽ như chứng thực bản thân, tâm hiển thị, tâm tranh đấu, và tâm tật đố. Tôi cũng không chú ý đến việc tu khẩu, điều đó là bất kính đối với Sư phụ và Đại Pháp. Tôi từng có suy nghĩ về lòng hận thù, sự hoài nghi, không quan tâm đến cảm xúc của người khác và thường xuyên nổi nóng. Tôi hiểu rằng “Trong tương lai, tôi phải nghiêm túc với việc tu luyện bản thân theo yêu cầu của Đại Pháp”.

Cuối cùng, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, và sau một thời gian thực tu bản thân, luôn hướng nội tìm, tà ác đã không còn có thể bức hại tôi và tôi đã được trả tự do. Khi tôi rời khỏi trại giam, một lính canh hỏi tôi có tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không, và tôi đã trả lời anh ấy rất dõng dạc “Có!”

Sư phụ an bài mọi việc

Một năm sau, tôi lại bị bắt. Bất cứ khi nào có cơ hội phù hợp, tôi sẽ nói với mọi người xung quanh về cuộc bức hại. Tôi cũng rất vui khi nói chuyện với lính canh mỗi lần họ muốn gặp tôi. Tôi đã tận dụng những cơ hội này để giảng chân tướng cho họ. Tôi nói với họ về làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân đang lan rộng trên toàn thế giới. Tôi hy vọng họ sẽ không đi sai đường. Nhiều lúc, các lính canh biết tôi còn chào tôi. Tôi vui vẻ chào lại họ, khiến những tù nhân khác rất ngạc nhiên.

Một đêm trong một giấc mơ, tôi thấy hoa sen nở rộ nhiều lần. Khi tôi thức dậy, đôi mắt tôi đẫm lệ. Tôi biết rằng Sư phụ đang động viên tôi, điểm hóa cho tôi biết Sư phụ luôn ở bên các học viên.

Tôi cảm thấy Sư phụ đã an bài hoàn cảnh thuận lợi cho tôi để tôi có thể giảng chân tướng về cuộc bức hại cho các nhân viên tại Phòng công an, Viện kiểm sát và các tòa án. Vì vậy, tôi đã cố gắng giảng chân tướng cho họ trên cơ điểm Pháp lý. Có một lính canh đặc biệt có nhiều hiểu lầm về Đại Pháp, vì vậy tôi đã bắt đầu giải thích bằng cách nói với anh ấy rằng bức hại các học viên là việc làm bất hợp pháp. Theo thời gian, thái độ của anh ấy đối với việc tu luyện đã thay đổi rất nhiều. Tôi khuyên anh ấy nên xem xét kỹ các tài liệu thông tin của các học viên để bản thân không phải là một vật tế thần cho ĐCSTQ.

Tôi luôn niệm Pháp mỗi ngày. Khi có thời gian, tôi tĩnh tâm và phát chính niệm để tịnh hóa thân thể. Ngày qua ngày, từ “bất diệt” luôn đọng trong tâm trí tôi. Tôi nhớ lại những gì Sư phụ giảng:

“Đã làm đệ tử, khi ma nạn đến, nếu thật sự đạt được thản nhiên bất động hoặc có thể đặt tâm cho phù hợp với các yêu cầu khác nhau của các tầng thứ khác nhau đối với chư vị, thì đủ để vượt quan rồi. Còn nếu cứ mãi không thôi, nếu không phải tâm tính hoặc hành vi có tồn tại vấn đề nào khác, thì nhất định là những ma tà ác đang dùi vào sơ hở mà chư vị đang nuông chiều”. (“Nói về Pháp”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi chợt hiểu ra! Tôi đã luôn nghĩ rằng tôi bị bắt và bị bức hại vì có sơ hở trong tu luyện. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng việc bị bắt cóc có thể là do Sư phụ an bài để tôi giải cứu những người trong trại giam. Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi đã thừa nhận sự an bài của cựu thế lực. Sư phụ nói rằng không có sự an bài nào cho việc “tu luyện trong tù”. Tình huống này là an bài của cựu thế lực.

Tôi lập tức chính lại suy nghĩ của bản thân: “Tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi chỉ tuân theo mọi an bài của Sư phụ, vì vậy cuộc sống của tôi là do Sư phụ an bài. Nếu Sư phụ không an bài việc tôi tu luyện trong tù, tôi không nên ở đây. Tất cả những sơ hở của tôi sẽ được quy chính trong quá trình tu luyện; vì vậy, nhà tù phải thả tôi ra một cách vô điều kiện”.

Tôi xin Sư phụ gia trì cho tôi. Sau đó, tôi tiếp tục phủ nhận bức hại của cựu thế lực, và cuối cùng sau 28 ngày tôi đã được trả tự do. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi trở về nhà an toàn.

Nhớ lại hành trình tu luyện của mình, tôi nhận ra rằng tất cả chính niệm của học viên đều đến từ Pháp. Chính Sư phụ của Đại Pháp đã dẫn dắt tôi trên con đường trở về ngôi nhà thật sự của mình. Chính Sư phụ của Đại Pháp đã chỉ dẫn cho tôi làm thế nào để đối diện trực tiếp và xử lý tốt những xung đột và khó khăn trong cuộc sống. Sư phụ của Đại Pháp đã giúp tôi thoát khỏi cuộc bức hại.

Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/2/379861.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/7/176069.html

Đăng ngày 31-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share