Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-1-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2001. Một ngày, tôi tình cờ nhận được một cuốn sách nhỏ giảng chân tướng ở cửa nhà, tôi lật qua các trang sách và đọc câu chuyện về một người đàn ông bị bệnh tim bẩm sinh trong hơn 40 năm. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp ông ấy hồi phục. Tôi đã bị ấn tượng. Tôi tự nhủ: “Mình cũng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi quen biết một học viên và đã học các bài công pháp. Sau đó tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân và trở thành một học viên Đại Pháp. Quá trình từ từ đọc sách giúp tôi ngộ ra rằng mình có sứ mệnh chứng thực Đại Pháp và cứu chúng sinh.

Bên cạnh việc phân phát các tài liệu Đại Pháp và treo băng-rôn, tôi cũng giảng chân tướng cho những người tôi gặp. Anh trai của tôi làm nghề trồng trọt, do đó tôi giúp anh bán ngô ở chợ nông sản sau vụ thu hoạch từ tháng bảy đến tháng mười. Tôi gặp gỡ nhiều người tới mua ngô và giảng chân tướng cho họ.

Những ai nói rằng họ có máy tính, tôi sẽ đưa cho họ đĩa CD chứa phần mềm đột phá phong tỏa Internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đôi khi tôi có thể phân phát được hơn 100 đĩa CD như vậy chỉ trong một buổi sáng. Khi trả lại tiền thừa cho mọi người, tôi luôn dùng những tờ tiền có viết thông điệp giảng chân tướng trên đó. Gia đình anh trai tôi được phúc báo khi anh để tôi làm tất cả những việc này. Ngô nhà anh trai tôi trồng tăng trưởng rất tốt và do đó càng ngày càng có nhiều người tới mua ngô, vì người truyền người. Kết quả là nhiều người nhận được tài liệu giảng chân tướng và làm tam thoái. Những điều tuyệt vời như thế này xảy ra là nhờ có những an bài tuyệt vời của Sư phụ.

Tôi gói các tài liệu giảng chân tướng và bỏ trong túi của mình. Khi mua các thứ ở chợ, tôi thường dùng những tờ tiền có viết những từ giảng chân tướng trên đó. Một số người bán hàng rong sẵn sàng giao dịch với tôi bằng những tờ tiền như thế sau khi tôi giảng rõ chân tướng cho họ, và họ cũng thoái khỏi các tổ chức cộng sản. Tôi nói với họ rằng họ sẽ được phúc báo khi sẵn lòng mua bán bằng những tờ tiền này. Trung bình tôi có thể giao dịch khoảng 20.000 đô-la mỗi tuần. Đôi khi tôi thậm chí còn không có đủ để giao dịch.

Trong khu vực của tôi gần đây xuất hiện nhiều thị trấn nhỏ. Việc quản lý nghiêm ngặt hơn, đặc biệt là ở những khu dân cư cao cấp. Vì rất khó tiếp cận những người khá giả ở đây, tôi đã cố gắng tìm những công việc trả công theo giờ và tìm cách tiếp cận khu vực. Sau khi kết thúc công việc, tôi phân phát các tài liệu giảng chân tướng. Tôi cũng giảng chân tướng cho những người mà tôi làm việc cùng, và nói với họ và gia đình họ về việc làm tam thoái. Một số người thậm chí bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một lần, người chủ nhà tôi gặp là nữ và cô ấy đã trải qua vài lần phẫu thuật liên quan đến việc không thể mang thai. Cô ở nhà suốt ngày hôm đó vì cơn đau bụng dữ dội. Cô ấy phải tiêm thuốc trong hai tuần, nhưng cơn đau vẫn dai dẳng.

Tôi khuyên cô ấy nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ban đầu cô ấy không tin tôi. Nhưng một đêm cô ấy đã bị đau đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô ấy đã làm những gì tôi hướng dẫn, chắp hai tay và thành tâm nói: “Ngài Lý Hồng Chí, xin hãy từ bi với con. Con sẽ tin những điều Ngài nói. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Sau khi cô ấy nhẩm đi nhẩm lại những câu ấy trong vòng một giờ, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cơn đau đã biến mất!

Ngày hôm sau, cô ấy nói với tôi rằng cô rất hạnh phúc! Cuối cùng cô đã biết sống không có bệnh tật là thế nào và cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Năm sau, cô sinh một bé trai nặng 3,6 kg. Năm sau nữa cô lại sinh một bé gái. Một trai một gái là điều thật hoàn hảo mà tất cả các bà mẹ đều mong ước!

Khi làm công việc theo giờ, tôi cố gắng hành xử theo các tiêu chuẩn của Pháp, cân nhắc đến người khác trước, coi danh lợi thật nhẹ. Một người chủ nhà muốn tăng tiền công, nhưng thay vì trả bằng tiền, họ muốn dùng đồ ăn thay thế vì họ không thể chi trả toàn bộ số tiền. Tôi nói tôi không cần đồ ăn do đó tôi chỉ lấy số tiền mà tôi kiếm được.

Một ngày, người chủ nhà này muốn thử tôi. Cô ấy cố ý đặt một chiếc thẻ quà tặng mua sắm trên sàn, hy vọng tôi sẽ lấy nó. Tôi nhặt được tấm thẻ và đưa trả lại cho cô ấy. Tôi luôn ghi nhớ rằng mình tu luyện Đại Pháp và tôi tuân theo các Pháp lý. Bất kỳ thứ gì không phải của tôi, tôi sẽ không lấy. Khi tôi mua các thứ cho mọi người, tôi ghi nhớ chính xác số tiền và không bao giờ lấy thừa dù chỉ một xu.

Hầu hết mọi người đều cảm thấy họ có thể tin tưởng tôi và không muốn tôi rời đi. Để cứu nhiều người hơn nữa, tôi đã làm tại những hộ gia đình khác nhau, gồm cả công việc tạm thời và công việc lâu dài.

Năm 2011, một học viên chịu trách nhiệm sản xuất các tài liệu giảng chân tướng không thể tiếp tục công việc. Tôi không muốn trì hoãn các hoạt động giảng chân tướng của chúng tôi, do đó tôi đã xin tất cả các loại máy móc và mang chúng về nhà. Tôi muốn tự mình học cách làm các tài liệu.

Tôi chỉ có một suy nghĩ đơn giản, rằng Sư phụ sẽ giúp mình. Tôi bắt đầu học từ những bước rất đơn giản, ví dụ bật máy vi tính như thế nào. Tôi nhanh chóng nắm bắt được một vài kỹ thuật đơn giản và bắt đầu làm các tài liệu. Tôi làm bất cứ số lượng nào mà các học viên yêu cầu. Sau đó tôi gặp các vấn đề liên quan đến sửa chữa máy móc. Quá trình này giúp tôi nhận ra rằng đó chính là chấp trước của tôi vào tâm sợ hãi, truy cầu an nhàn và những tư tưởng người thường khác cũng nổi lên.

Trong suốt những năm giảng chân tướng, tôi có rất ít những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí mình. Đặc biệt trong những năm đầu tu luyện, tất cả những gì tôi nghĩ là làm sao để cứu được nhiều người hơn nữa. Tôi giảng chân tướng cho bất kỳ ai mà tôi gặp và giúp họ làm tam thoái. Tôi không bao giờ e ngại làm công việc này.

Tôi cố gắng giữ những tư tưởng và hành động của mình tuân theo Pháp mọi lúc, và tôi làm những gì Sư phụ yêu cầu chúng ta làm. Hành trình tu luyện của tôi rất suôn sẻ và an toàn. Nhưng dĩ nhiên, còn nhiều người hơn nữa tôi cần cứu và do đó tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Hơn 40 bông hoa Ưu Đàm đã nở trong nhà của tôi, điều đó khích lệ tôi hãy tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng này.

Trên đây là những trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/31/380314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/20/175901.html

Đăng ngày 08-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share