Bài của nhà báo Minghui Cao Zhen

[Minh Huệ] Một nhóm nghệ sĩ rất giỏi đang cố gắng rất nhiều để giới thiệu nghệ thuật cỗ truyền Trung Quốc cho xã hội Tây phương. Nhưng nhóm này từ chối không tham gia biễu diễn trong một chương trình nghệ thuật khi họ nghe rằng có những người Pháp Luân Công cũng biễu diễn. Họ lo sợ rằng Tòa lãnh sự Trung Quốc sẽ không hài lòng nếu họ tham gia trong cùng một chương trình. Họ lo rằng tham gia như vậy sẽ có thể khiến cho họ khó khăn trong việc nộp đơn xin giấy thông hành và cho những hoạt động khác của nhóm. Nhóm này tuyên bố rằng họ là một tổ chức không chính trị, và lý do không tham gia được đưa ra là ‘Chúng tôi không muốn bị liên hệ vào chính trị.’

Có một Hiệp hội Trung-Mỹ cựu học sinh viên đại học tại vùng San Francisco Bay một lần đỡ đầu một cuộc tranh tài đánh bóng bàn. Tôi có một người bạn là cựu học sinh của trường, và cũng là phóng viên của một tờ báo Trung Quốc. Anh ta dự trù tham gia vào cuộc tranh tài và đi phỏng vấn những tham dự viên khác và nhà tổ chức để viết một bài tường thuật tin tức địa phương. Trước cuộc phỏng vấn, một người trong ban tổ chức gọi điện thọai đến anh ta để ‘tìm hiễu’. Sau cú điện thoại, ban tổ chức trục xuất anh nhà báo này ra khỏi chương trình. Lý do lại là, “Chúng tôi không muốn bị liên hệ với chính trị.” Một bài báo tường trình về một trận tranh tài bóng bàn được tổ chức bỡi hội Trung Mỹ cựu học sinh viên là làm chính trị ư? Phải chăng đó là quá ‘nhạy cãm’? Những người khác biết rằng đó là vì tờ báo Trung Quốc mà người bạn tôi thuộc về đó đã không theo thủ tục đặt ra bởi Tân Hoa Xã và nhật báo Nhân dân khi họ viết tường trình về vấn đề Pháp Luân Công. Trái lại tờ báo ấy lại có tiếng là đã viết tường trình về sự thật dựa trên dữ kiện và điều tra. Kết cuộc, Hội cựu học sinh sinh viên đó không dám cho phép cuộc tranh tài bóng bàn được tường trình trên một tờ báo Trung Quốc mà độc lập đối với Tân Hoa Xã và Nhật báo Nhân dân.

Điều nhóm nghệ sĩ này và hội cựu học sinh đã làm thật là đáng tiếc. Họ sợ cả khi tham gia vào một cuộc trình diễn hoặc đở đầu một họat động xã hội ở bên ngoài Trung Quốc.

Phải chăng họ sợ vì họ nghĩ thật rằng Pháp Luân Công là một ‘tổ chức chính trị’? Dĩ nhiên là không phải.

Phần đông các thành viên của những nhóm đó, kể cả các vị lãnh đạo của họ, đều biết một chút sự thật về Pháp Luân Công. Họ biết rằng đó là một môn tập luyện giúp người ta thăng tiến về mặt sức khỏe và đạo đức và không có mục tiêu chính trị. Cả cho dù một số thành viên của họ tin nơi lời tuyên truyền và nghĩ rằng Pháp Luân Công có thể có liên hệ chính trị, không ai nghĩ nó là ‘chính trị’ hơn là tòa lãnh sự Trung Quốc. Không ai tin rằng bất cứ một tờ báo Trung Quốc nào bên ngoài Trung Quốc có thể ‘chính trị’ hơn là đài Truyền hình Trung Quốc CCTV và báo China Press USA. Nhưng những nhóm đó chọn làm việc với Tòa Lãnh sự Trung Quốc, và từ chối trình diễn hoặc được phỏng vấn vì sợ nó sẽ làm mất lòng Tòa Lãnh sự Trung Quốc.

Sự thật, hiện tượng như vậy là kết quả của Giang và đồng đảng đã gia tăng khủng bố của họ trên Pháp Luân Công ra đến bên ngoài biên giới Trung Quốc. “Liên hệ chính trị” là một luận điệu để tước đi mọi quyền lợi của một người vô tội hoặc một hợp đoàn. Cho dù có một số tổ chức quốc tế không chính trị được phép làm việc với những tổ chức Trung Quốc, thì vẫn còn nhiều tổ chức không chính trị và từ thiện mà không được phép đi vào Trung Quốc. Tại sao? Phải chăng kẻ độc tài không biết đến các nhân quyền và quyết định ai là có liên hệ chính trị dựa trên chính quyền lợi cá nhân của họ để tìm lấy cái cớ cho cuộc khủng bố? Khi họ còn không thích anh, họ sẽ tuyên bố rằng anh là có liên hệ với chính trị và dọa nạt những người khác để họ không liên hệ với anh. Kết quả anh sẽ bị cô lập, khiến cuộc khủng bố của kẻ ác sẽ được thuận tiện và hữu lý.

Sau lưng cái cớ ‘không muốn bị liên hệ đến chính trị’ để tránh Pháp Luân Công và các tổ chức khác mà từ chối nhục mạ Pháp Luân Công sự thật xem như chỉ là “Tôi không chơi với anh vì kẻ độc tài không thích anh.”

Ngày 8 tháng chín 2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/9/83720.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/3/53071.html.

Dịch ngày 19-12-2004, đăng ngày 27-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share