Bài viết của đệ tử Pháp Luân Công từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-05-2008] Đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm của các học viên khác đã thực sự giúp sự tu luyện của tôi trong suốt những năm qua. Mặc dù đây là bài chia sẻ kinh nghiệm đầu tiên của tôi, nhưng trước đây tôi đã cân nhắc viết những bài chia sẻ kinh nghiệm. Thật may mắn, những cản trở lặp đi lặp lại gây ra bởi những can nhiễu của những quan niệm người thường đã được loại trừ với bằng sự giúp đỡ từ những kinh nghiệm của các học viên khác, học Pháp nhiều hơn, và hướng nội tìm kiếm bên trong.

Sau khi học Pháp được vài năm, tôi vẫn không tìm ra chấp trước căn bản nào. Qua việc đọc những bài viết chia sẻ kinh nghiệm của các học viên khác, tôi nhận ra rằng tôi nên nhìn sâu vào bên trong mình để tìm kiếm. Kết quả là, tôi đã khám phá ra rằng khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi có ý định cải thiện số phận của mình. Trước khi tập luyện Pháp Luân Công, tôi yếu ớt, nhút nhát và bi quan. Tôi không thể buông bỏ sự lo lắng không ngớt cho số phận của mình. Tôi đã nghe nói là tất cả những học viên Pháp Luân Công đều được ban phước, và rằng nếu một người bắt đầu bước đi trên con đường tu luyện, thì sinh mệnh của vị ấy sẽ được thay đổi. Thông tin này đã làm tôi cảm động từ tận đáy lòng. Từ lúc đó, tôi bắt đầu đọc các sách Đại Pháp. Khi học Pháp và qua những điểm hoá từ bi của Sư Phụ, tôi đã dần dần loại bỏ được nhiều chấp trước. Tuy nhiên, tôi đã không tìm ra chấp trước căn bản này. Nó đã phát triển nhiều quan niệm người thường mà đã trở thành những rào cản lớn trên con đường tu luyện của tôi.

Tôi thường hỏi tại sao tôi không kết hôn. Tôi không thể trả lời câu hỏi một cách thẳng thắn và liên tục lảng tránh những người hỏi tôi. Khi một đồng tu trung tuổi thảo luận vấn đề này với tôi, tôi nói: “Tôi không có ý định xúc tiến hơn nữa loại quan hệ đó và thích để nó tự nhiên hơn. Tôi chỉ muốn đi trên con đường mà Sư Phụ an bài cho tôi. Là những đệ tử Pháp Luân Công, chúng ta phải là những tấm gương tốt cho những đệ tử tương lai noi theo. Có thể con đường tu luyện của tôi chỉ như vậy.” Học viên kia đã đồng ý tán thành. Đây là hiểu biết của chúng tôi tại thời điểm đó. Sau đó, tôi đã đạt được nhiều điều từ việc đọc những bài viết, bao gồm cả bài: “Về mối quan hệ những thành viên khác giới và vấn đề hôn nhân” và bài “đề cao tâm tính và loại trừ chấp trước dâm dục”. Tôi biết làm sao để hành xử trong thực tế. Tôi cảm thấy rằng nhiều thứ xấu đã bị loại bỏ khi phát chính niệm. Nếu bất kì ai muốn giới thiệu một người bạn hẹn hò, tôi nhận ra rằng đó là sự phản ánh thực tế trạng thái tu luyện của tôi không đủ thuần khiết. Tôi nên phát chính niệm để quét sạch đi những tư tưởng và những suy nghĩ xấu của tôi, và tinh tấn học Pháp.

Sau một thời gian, tôi nhận thấy rằng, mặc dù chấp trước vào tình của tôi đã yếu đi, nhưng nó vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn. Tôi thiếu điều chi trên trái đất này? Vài ngày trước, tôi tận dụng thời gian để học Pháp của Sư Phụ:

“Trong pháp môn của chúng ta, hay ít nhất là đối với bộ phận tu luyện trong xã hội người thường, chư vị không phải trở thành sư hay ni cô. Những người trẻ tuổi trong chúng ta vẫn nên phải lập gia đình. Như vậy chúng ta đối xử với vấn đề này như thế nào? Như tôi đã nói, pháp môn của chúng ta là trực chỉ nhân tâm, và chúng tôi không yêu cầu chư vị phải thực sự mất đi bất kể lợi ích vật chất gì, trái lại—chúng tôi để chư vị rèn luyện tâm tính chư vị ngay giữa tranh đấu lợi ích nơi người thường, và cái mà chư vị thực sự đề cao là tâm tính chư vị.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ sáu)

Sư Phụ đã từ bi chỉ ra những thiếu sót của tôi, chỉ là tôi đã không nhận ra trong thời gian lâu là tôi có vấn đề tâm tính và tôi cần phải ngộ sâu hơn nữa những hàm nghĩa của Pháp. Tôi cảm thấy xấu hổ và bắt đầu lặng lẽ nhìn vào bên trong mình. Tôi đã thấy rằng tôi thường xuyên nghĩ về “Loại người nào thích hợp với tôi?”. Thỉnh thoảng khi tôi nhìn những bức ảnh đám cưới trong cửa hàng ảnh, tôi cảm thấy buồn thất vọng vì vẫn còn độc thân. Tôi chăm chút cho bề ngoài của mình. Khi tôi gặp ai đó phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi, tôi không thể không nhìn họ. Gần đây khi tôi đi mua sắm, tôi đã thấy ba cặp vợ chồng đang cãi nhau trong vòng nửa ngày. “Tại sao tôi nhìn thấy điều đó?” Tôi khám phá ra rằng tôi vẫn còn đang tìm kiếm “tình yêu lý tưởng” trong thế giới con người và chấp trước tranh đấu của tôi quá mạnh.

Tôi cảm thấy công việc của tôi thật nhàm chán và mệt mỏi. Tôi luôn muốn thay đổi đến một nơi khác để kiểm tra khả năng và năng lực của tôi, phát huy tiềm năng của tôi, và đạt được “mục đích của tôi trong cuộc sống người thường”. Tôi thích nghe những câu chuyện về cách mà những người khác khởi sự việc kinh doanh của họ và mơ ước về việc rời bỏ công việc ổn định của tôi đổi sang một phong cách sống khác sôi động hơn. Tôi đã hướng nội tìm kiếm bên trong mình và thấy rằng tôi vẫn còn truy cầu tìm kiếm sự xa hoa hào nhoáng trong “cuốc sống người thường” này. Tại sở làm, những chấp trước ghen tị, danh vọng, và tức giận của tôi thường nổi lên.

Nhà của tôi là một trong những địa điểm sản xuất tài liệu giảng rõ sự thật. Vì tôi chịu trách nhiệm về việc làm tài liệu giảng rõ sự thật, sau công việc lịch của tôi rất kín. Lúc đầu, việc sản xuất không tiến triển tốt lắm vì một vài vấn đề kỹ thuật và vấn đề tâm tính của tôi. Tôi trách móc một thành viên trong gia đình tôi (cũng là một học viên) vì đã gây rắc rối cho tôi. Chúng tôi thậm trí còn đánh lộn lẫn nhau. Sau đó, tôi nhìn vào bên trong và tìm ra chấp trước ích kỷ của mình. Tôi đã không cân nhắc rằng người nhà tôi cũng mong muốn làm điều gì đó cho Đại Pháp và các bạn đồng tu khác.

Chấp trước ban đầu của tôi, cũng là chấp trước căn bản của tôi, là thay đổi số phận của tôi để có một cuộc sống tốt đẹp trong thế giới con người. Chấp trước căn bản này đã sinh ra nhiều chấp trước khác, mà nó đã tạo ra những cản trở to lớn trên con đường tu luyện của tôi. Sau khi tôi nhận ra những chấp trước này, tôi thật sự xấu hổ. Trong tương lai, tôi sẽ tận dụng từng ngày để thực sự chân chính tu luyện và hướng nội tìm kiếm bên trong mình. Tôi sẽ loại bỏ tất cả những chấp trước của tôi, cứu độ chúng sinh tốt hơn nữa, và bước đi trên con đường tu luyện mà Sư Phụ đã an bài cho tôi.

Xin từ bi chỉ ra những gì không đúng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/5/11/178205.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/25/97624.html
Đăng ngày 7-6-2008; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share