Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-4-2008] Sư Phụ đã giao cho các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp những năng lực cần có, bao gồm cả những sức mạnh và kĩ năng siêu thường. Chúng ta có thể sử dụng những công năng này với nguyện vọng cứu độ chúng sinh chừng nào chúng ta tin tưởng vào Sư Phụ và Pháp, và chúng ta kiên định chính niệm. Chúng ta có thể sử dụng chính niệm để loại trừ tà ác và cứu độ chúng sinh. Nói cách khác, đệ tử Đại Pháp đã sẵn sàng có đủ khả năng chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức. Nhưng Sư Phụ nói với chúng ta bây giờ thời gian còn lại là dành cho đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh, và cứu những người Trung Quốc trân quí. Do vậy, thời điểm chóng qua này chỉ có thể dành cho đệ tử Đại Pháp cứu độ con người; nhất định không để cho những sinh mệnh tà ác chiếm lấy kế hoạch của chúng ta.

Sư Phụ thường xuyên dạy chúng ta ngăn chặn tà ác với chính niệm và sử dụng chính niệm như thế nào để cứu độ chúng sinh. Sao chúng ta lại bị những sinh mệnh tà ác ở tầng cấp thấp bức hại? Sao chúng ta có thể bị bế tắc ngăn cản chúng ta giữ thệ nguyện và thực hiện những ước nguyện tiền sử?

Chúng ta đọc những câu chuyện từ trang mạng Minh Huệ hoặc nghe chia sẻ kinh nghiệm của các bạn đồng tu khác trong việc tu luyện Chính Pháp của họ, chúng ta biết được các bạn đồng tu đã sử dụng chính niệm khiến khác sinh mệnh tà ác đánh lẫn nhau, hay khiến cho thuốc mê chích vào người tu luyện lại chạy ngược vào kẻ bức hại, hay khiến cho những kẻ cầm quyền tà ác không thể nhìn thấy các đệ tử khi họ phân phát truyền đơn giảng sự thật và trong tình trạng nguy hiểm, v.v. Có biết bao nhiêu ví dụ. Chẳng phải đó chính là hiện thân của phía mặt thần của các đệ tử Đại Pháp? Sao Sư Phụ lại giao những công năng này cho một số đệ tử mà không cho một số người khác? Tôi tin đây không phải là tình huống như vậy. Điều này phụ thuộc vào việc liệu chúng ta có tin tưởng Sư Phụ 100% và liệu chúng ta còn có chấp trước vào sợ hãi và lo lắng.

Trên thực tế, chấp trước vào sợ hãi này không chỉ biểu hiện chấp trước vào sự tự kỉ, mà nó cũng thể hiện chúng ta cơ bản có tin rằng Sư Phụ có thể bảo vệ chúng ta hay không. Chúng ta là những sinh mệnh vĩ đại trong vũ trụ nay. Khi chúng ta đối diện con người với nghiệp lực bao kín thân thể họ và đang chờ được cứu độ, chúng ta có thể giải thể tà ác với chính niệm dù cho họ đang bị những sinh mệnh tà ác kia khác đang điều khiển bên cạnh họ. Hơn thế nữa, Sư Phụ đang bên chúng ta, theo dõi và bảo vệ chúng ta. Sư Phụ biết chúng ta nghĩ những gì, dù cho chúng ta đang giải thể tà ác với chính niệm hay đang lo sợ chúng. Chúng ta có công năng, và chúng ta có Sư Phụ bảo hộ, vậy chúng ta còn sợ hãi điều gì.

Các bạn đồng tu, vào thời điểm lịch sử trọng yếu này, chúng ta cần vứt bỏ hết thảy các chấp trước và sử dụng chính niệm tu luyện trong Đại Pháp để giải thể tà ác, giải thể toàn bộ những an bài của cựu thế lực, thực hiện một cách thần thánh và thanh tịnh những gì chúng ta cần phải làm – cứu độ chúng sinh. Chúng ta cùng hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình một cách thành công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/24/177031.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/28/97690.html
Đăng ngày 2-6-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share