[MINH HUỆ 27-04-2008] Tại Trung quốc, nếu một người trưởng thành mà không lập gia đình hoặc không muốn lập gia đình khi đến tuổi 30, thì người ta sẽ xem đó thật là khó hiểu. Tôi biết một số học viên vào tuổi 30 mà vẫn còn độc thân, kể cả tôi. Điều này đã tạo ra một cảm giác sai lầm giữa một số người thường cho rằng các học viên không cưới hỏi và lập gia đình.

Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1996 khi tôi là sinh viên đại học. Ngay sau khi tôi đã tốt nghiệp đại học, sự khủng bố Đại Pháp bắt đầu. Tôi bị ‘giam bất hợp pháp’ trong hơn bốn năm, vì vậy tôi có ít cơ hội liên lạc với người thường họăc tìm được người để kết hôn, nói chi là có liên hệ nam nữ. Tôi sống một đời sống đạm bạc và kiên trì làm ‘ba điều’ mà một học viên Đại Pháp phải làm. Sống như vậy tôi cảm thấy rất tốt. Vậy tại sao tôi nêu lên vấn đề sống độc thân trong xã hội người thường đây? Đó là vì nhiều người trong gia đình tôi nghĩ là tôi kỳ lạ. Tôi là con trai độc nhất trong gia đình tôi.

Từ khía cạnh của họ mà nhìn, tôi sẽ không làm tròn trách nhiệm một đứa con đối với cha mẹ nếu tôi không lập gia đình. Có một câu tục ngữ Trung hoa nói rằng có ba hành vi bị xem là bất hiếu và không có con nối dõi là tệ nhất. Họ thường than phiền là tôi không nghĩ gì đến cha mẹ của tôi. Là một người thường, các bà dì tôi không chỉ thấy rằng tôi thật khó hiểu, mà họ còn giận tôi. Cha tôi nói rằng ông thấy không có gì có ý nghĩa để sống nữa. Vì có quá nhiều người khác có cháu, ông không muốn không có. Vì vậy tôi bị đối diện với một áp lực nặng nề.

Tôi có biết các học viên khác mà không có lập gia đình. Một số trong họ sống với gia đình mà mọi người đều tu luyện Đại Pháp và vì vậy họ được thông cảm và được hiểu. Một số trong họ tránh lập gia đình vì họ có những kinh nghiệm đau buồn trước đó. Đối với tôi, tôi căn bản là chưa bao giờ có cơ hội để biết một người nào trong khác phái. Vì vậy, cái sự chọn lựa duy nhất mà tôi có là hành động thể theo Pháp mà Sư phụ dạy chúng ta. Chúng ta đang tạo dựng tương lai. Con người trong tương lai sẽ lập gia đình, vì vậy chúng ta lập gia đình cũng được. Nhưng tiêu chuẩn đạo đức của người trong tương lai là phải thuận theo tiêu chuẩn của vũ trụ mới. Một trong các tiêu chuẩn là không bao giờ có giao hợp nam nữ trước khi đám cưới, vì vậy chúng ta phải làm gương về mặt này.

Vậy điều này nêu lên vấn đề sự trong sạch của người mà một học viên Đại Pháp sẽ cưới hỏi—phải là một người mà không có giao hợp trước đám cưới. Vì vậy tôi trả lời cha mẹ tôi theo cách như vậy. Tôi nói với họ tôi đồng ý lập gia đình. Nhưng tôi chỉ làm đám cưới với một người con gái trinh tiết. May thay, tình hình đã được thay đổi. Gia đình tôi không còn thúc đẩy tôi về việc cưới hỏi nữa. Cho dù họ nghĩ tôi hơi ông cụ non, nhưng họ cũng khen thầm tôi về điều này. Khi chúng ta đi theo Pháp của Sư phụ, tức thời vấn đề được giải quyết. Dĩ nhiên tôi biết một số học viên độc thân có làm lỗi trong vấn đề này. Tôi cảm thấy rất tiếc cho họ. Kỳ thật, người Trung quốc xưa có nói, “Sống chết không là vấn đề lớn, Mất sự chân chính mới là vấn đề lớn.”

Tôi tin rằng sự chân chính không chỉ nói về tâm tính của một người, mà cũng là nói về đạo đức và hành động của người đó trong xã hội. Nhiều lần khi chúng ta tinh tấn đi theo sự đòi hỏi của Pháp, chúng ta không có thời giờ để nghĩ đến những vấn đề như vậy. Nhưng chúng ta đang tu luyện trong người thường. Đó là điều khó nhất. Chúng ta phải đối diện với người thường, và đôi lúc rất khó mà tránh những quan niệm cũa họ. Như lời Sư phụ dạy trong Chuyển Pháp Luân: “Đây là điều thuận tiện nhất. Pháp môn của chúng ta là thuận tiện nhất, chư vị có thể tu luyện giữa những người thường và chư vị không cần trở thành một người sư hay sãi. Nhưng đó cũng là khó nhất – chư vị tu luyện giữa những người thường, môi trường phức tạp nhất.” So sánh với tu luyện trong thời xưa, tôi cảm thấy đây thật là khó nhất. Nhưng Sư phụ cũng nói, “Tuy vậy, nó cũng là tốt nhất, bởi vì nó cho phép chính chư vị đắc công. Đó là then chốt trong môn pháp chúng ta, và ngày nay tôi đã nói ra cho chư vị.” Quả thật, chúng ta phải làm tốt trong vấn đề nghiêm trọng này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/27/177312.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/9/97145.html
Đăng ngày 27-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share