Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp từ Duy Phường, tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 12-04-2008] Một hôm, tôi đi đến nhà một bạn đồng tu vì mục đích công việc kinh doanh. Sau khi tôi ra về tôi nhớ lại việc tôi có thể nhìn thấy chấp trước sợ hãi của anh ấy như thế nào. Tôi nghĩ rằng anh ấy không nên quá chấp trước vào sợ hãi như thế bởi vì chúng ta không chỉ được bảo vệ bởi pháp luật của con người mà còn là những đệ tử Đại Pháp. Tại sao chúng ta lại không làm theo những lời dạy của Sư Phụ vĩ đại của chúng ta sống cuộc sống lạc quan vô tư và chân chính và thể hiện cách hành xử lịch thiệp, nhân từ của đệ tử Đại Pháp? Tại sao chúng ta lại đặt mình vào vị trí bị bức hại? Bị bức hại chẳng phải là một vị trí hoàn toàn không đúng đắn sao?

Khi gần về đến nhà tôi nhận ra rằng tôi cũng có chấp trước sợ hãi. Tôi đã lo lắng về một vài điều cụ thể trong một số hoàn cảnh. Mặc dù chấp trước rõ ràng hiện ra, tôi đã không loại trừ nó ngay lập tức, và tôi bị nó ảnh hưởng ở một mức độ nhất định.

Tôi tự nghĩ: “Khi những chấp trước sợ hãi và lo lắng của tôi xuất hiện, Phật, Đạo và Thần trên trời có thể nghĩ về tôi cũng như tôi nghĩ về những bạn đồng tu khi tôi thấy chấp trước sợ hãi của họ. Họ có thể cười vào tôi: “Hãy nhìn người học viên này xem! Anh ta biết rõ ràng là không ai khác ngoài Sư Phụ của anh ta có thể dao động anh ta. Anh ta cũng biết rõ ràng là Sư Phụ của anh ta luôn luôn thầm lặng bảo vệ anh ta, nhưng anh ta vẫn còn những chấp trước sợ hãi và lo lắng. Chúng tôi không biết nói gì về anh ta nữa cả.””

Tôi nhận ra rằng có những mức độ khác nhau về chấp trước sợ hãi ở những tầng cấp khác nhau. Cảm giác sợ hãi không thuộc về ‘cái tôi’ trong chúng ta; sợ hãi là một quan niệm được hậu thiên, hình thành về sau. Khi chấp trước sợ hãi xuất hiện, chúng ta nên ngay tức thì phủ nhận nó, chống lại nó, làm giảm nhẹ và loại trừ nó. Nếu chúng ta làm những điều mà chúng ta nên làm một cách chân chính và công khai, chúng ta sẽ không bao giờ bị tác động bởi chấp trước sợ hãi. Hay nói khác đi, chúng ta có thể tin rằng mình là đệ tử pháp hay không? “Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ” (Chuyển Pháp Luân). Nếu chính niệm của các đệ tử đủ mạnh, Sư Phụ sẽ giúp các đệ tử loại bỏ những vật chất xấu của chấp trước sợ hãi.

Bằng việc hướng nội tìm kiếm bên trong, tôi đã tìm ra nhiều thiếu sót. Tôi đã cảm thấy niềm vui trong việc đề cao tâm tính, và nhận ra rằng nhiều vật chất và yếu tố sợ hãi đã được tiêu trừ giảm bớt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/12/176163.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/6/97068.html
Đăng ngày 5-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share