Bài viết của Ru Yi

[MINH HUỆ 30-05-2008] Sau trận động đất kinh hoàng ở tỉnh Tứ Xuyên, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cố sử dụng tai hoạ tự nhiên làm đổi hướng sự chú ý của mọi người và gây thù ghét với các học viên Pháp Luân Công, do vậy nó đã giàn xếp, bố trí và đổ vấy cho Pháp Luân Công. Tôi có thể hiểu được nỗi đau và sự cấp bách mà các học viên đã cảm thấy sau hậu quả của động đất. Tuy nhiên, tôi phải nhắc nhở các bạn đồng tu của tôi rằng không nên chấp trước vào thời gian hoặc sự buồn rầu và tình cảm của người thường. Cứu người là quan trọng nhất. Nếu chúng ta muốn cứu nhiều người hơn nữa, chúng ta phải giữ tâm thanh tịnh và lý trí.

Có phải những xúc cảm, cảm giác và tình cảm gây ra bởi động đất là tình của con người? Tôi muốn nhắc nhở các bạn đồng tu phải giữ một tâm trí sáng suốt và lý trí hơn nữa. Chúng ta không nên đưa cho thế lực ma quỷ bất kể lý do nào mà chúng có thể dùng chống lại chúng ta. Vào giai đoạn cuối này, chúng ta phải trân quý hơn nữa mỗi một cơ hội để cứu độ chúng sinh. Vào thời khắc này, nhiều chúng sinh đã bắt đầu tỉnh ngộ và đang muốn tiến đến gần chúng ta hơn, bởi vậy, chúng ta phải đặt ra những tiêu chuẩn chặt chẽ nghiêm khắc trong lời nói và hành động. Chúng ta không được nhìn nhận như là hài lòng từ tai hoạ. Chúng ta cũng không nên quá hoan hỉ hay quá lo lắng. Khi chúng ta dùng những lời nói và hành động cực đoan hay nói về điều gì đó ở tầng quá cao, điều đó thực tế lại đẩy người ta xuống. Vì mức độ mà con người ngày nay tin tưởng vào Thần rất giới hạn. Nếu họ đã bị đẩy ra xa, rất khó cho họ có một cơ hội khác.

Chúng ta phải giữ một thái độ thanh tịnh và lý trí, lương thiện và từ bi để gần gũi với chúng sinh hơn. Bằng cách này, chúng sinh sẽ thấy rằng chúng ta là những người tốt mà có thể tin cậy, và nó sẽ dễ dàng cho họ để chấp nhận những điều mà chúng ta nói hay lời khuyên chân thành của chúng ta. Giữ ở trạng thái an bình và thanh tịnh sẽ tạo cho người ta cảm giác an toàn. Tất nhiên, mỗi người đều biết được sự quan trọng để bảo vệ sinh mệnh của họ.

“Đệ tử Đại Pháp chịu đựng khổ nạn. Chúng sinh chịu sự huỷ diệt”. Vào lúc chúng ta cần khẩn cấp cứu độ chúng sinh, là những đệ tử tu luyện, phải chú ý hơn nữa đến sự an toàn của chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ chống lại sự không sáng suốt trong ý trí và không chú ý đến an toàn của chúng ta khi chúng ta cảm thấy quá kích động. Nó không phải là vấn đề sợ hãi, mà là trách nhiệm để cứu độ chúng sinh nhiều hơn, đó là từ bi đích thực của chúng ta.

Gần đây ĐCSTQ đã nhảy dựng lên gây rối một cách cuồng loạn để tạo ra những rắc rối cả trong nước và hải ngoại. Điều này sẽ chỉ thúc đẩy nhanh hơn sự sụp đổ của nó và làm gia tăng thêm sự thù ghét của nhân dân. Điều này cho chúng ta nhiều cơ hội hơn để làm sáng tỏ sự thật. Đồng thời tôi cũng hy vọng rằng những người tu luyện chúng ta có thể hướng nội tìm kiếm ở bên trong mình và kiểm tra xem có điều gì mà chúng ta đã không làm tốt hoặc có lý do nào mà thế lực mà quỷ có thể lợi dụng không. Chúng ta phải buông bỏ chúng bất cứ khi nào chúng ta nhận ra chúng. Chỉ bằng cách như vậy chúng ta mới có thể cứu độ nhiều chúng sinh hơn. Đối với người tu luyện, không gì là ngẫu nhiên hết. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau hướng nội tìm kiếm ở bên trong mình.

Sư Phụ giảng: “Vô Phi thị nhân Tâm, hữu Tâm bất thị Bi” (“Giảng Pháp tại Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc 2004”). Tôi đã cảm nhận được rằng một vài học viên đã quá kích động hoan hỉ và bộp chộp, nên tôi muốn dội một chút nước lạnh vào tình huống này. Tôi nghĩ rằng chúng ta là những người tu luyện đang đi trên con đường tiến tới Thần Thánh. Bất cứ khi nào chúng ta bị dao động, nó có nghĩa là chúng ta vẫn còn tâm con người ngay cả khi chúng ta phải đáp ứng tiêu chuẩn của những nguyên lý Pháp cao hơn.

Xin từ bi giúp tôi nhận ra thiếu sót nếu có.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/5/30/179283.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/3/97846.html
Đăng ngày 5-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Chữ Bi (trong từ Từ Bi) là gồm chữ Phi (trong từ phi thường, phi Phật phi Đạo) ở trên, chữ Tâm ở dưới. Trong Giảng Pháp tại Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc 2004 một đệ tử hỏi về chiết tự chữ Bi, và Sư phụ đã giảng “Vô Phi thị nhân Tâm, hữu Tâm bất thị Bi”. Hiểu theo nghĩa chiết tự thì có thể hiểu là: chữ Bi mà bỏ chữ Phi đi thì là tâm con người (chữ Tâm), mà đã là có tâm (hữu tâm) thì không phải là Bi nữa (có thể hiểu hữu tâm là trái nghĩa với phi tâm). Một cách hiểu nghĩa ẩn ý là Từ Bi ấy không phải là nằm trong phạm trù tâm của con người, là siêu việt khỏi tâm con người. Đây là diễn giải của dịch giả, hạn chế trong nhận thức của cá nhân dịch giả.

Share