Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 08-9-2018] Tòa tuyên án tù một cặp vợ chồng và con trai của họ sau khi gia đình này bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2016 vì gửi tin nhắn văn bản phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bởi chính quyền đã chặn tất cả các kênh pháp lý về Pháp Luân Công để duy trì cuộc bức hại; nên các học viên sử dụng những cách sáng tạo, bao gồm cách gửi các tin nhắn văn bản nhằm nâng cáo ý thức về cuộc bức hại.

Người mẹ tên là Dương Hiểm Phong đã bị tâm thần phân liệt và xuất hiện hai khối u trong 21 tháng bị giam giữ. Nhà tù nữ tỉnh Chiết Giang liên tục bác đơn yêu cầu trả tự do cho bà để tiến hành điều trị y tế.

Những khối u to bằng nắm tay

Tòa tuyên án bà Dương ba năm chín tháng tù vào cuối năm 2017; ngày 26 tháng 12 năm 2017 tòa án Trung cấp Thành phố Kim Hoa đã bác đơn kháng án của bà. Bà Dương bị đưa tới Nhà tù nữ tỉnh Chiết Giang. Trong một năm ở đó, bà bị chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt. Ngày 31 tháng 12 năm 2017, trại giam thông báo cho gia đình rằng bà Dương bị tác dụng phụ của thuốc trong quá trình điều trị.

Gia đình và luật sư của bà Dương đã nhiều lần nộp đơn yêu cầu để bà được tại ngoại điều trị y tế, nhưng ban lãnh đạo trại giam đã từ chối và không cung cấp kết quả kiểm tra y tế.

Kiểm tra gần đây cho thấy bà Dương bị u buồng trứng và u cơ tuyến với kích cỡ bằng nắm tay. Gia đình bà tiếp tục nộp đơn yêu cầu cho bà tại ngoại để điều trị, nhưng lại bị từ chối.

Giam cầm và tẩy não

Trước đó, bà Dương, một cựu chuyên gia ngành dệt của một nhà máy bông ở thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc, đã từng bị bắt giữ vài lần.

Ngày 25 tháng 9 năm 2000, cảnh sát đã bắt giữ bà ở ga xe lửu và giam giữ hơn 40 ngày. Vì bà Dương là chuyên gia kỹ thuật chủ chốt trong nhà máy nên tình huống của bà được thảo luận trong hơn tám cuộc họp cấp nhà máy trước khi họ đưa ra quyết định sa thải bà.

Sau Tết Trung thu năm 2001, lãnh đạo nhà máy đã cưỡng ép đưa bà từ nhà đến trung tâm tẩy não trong nhà máy. Vì bà Dương từ chối từ bỏ đức tin, lính canh đã treo bà lên bằng còng tay với chân gần như không chạm đất suốt cả đêm.

Trong Thế vận hội Olympic 2008, ngày 26 tháng 3, quan chức thành phố Ma Thành đã đến nhà bắt giữ bà và hai ngày sau họ đưa đến trung tâm tẩy não. Lính canh và các học viên “bị chuyển hóa” đã đe dọa, đánh đập và nhét chổi vào miệng bà. Một cảnh sát đã sốc điện bà nhiều lần.

Gia đình ba người đều bị cầm tù

Ngày 2 tháng 11 năm 2016, chồng bà Dương là ông Chu Đôn Vọng cùng con trai là Chu Lương Phân đã đến thăm bà. Trên đường trở về nhà, họ bị bắt giữ vì bị phát hiện đã gửi đi những tin nhắn văn bản có thông tin về Pháp Luân Công. Mặc dù luật sư đã yêu cầu tòa tuyên trắng án cho họ, nhưng cả gia đình ba người đều bị kết án tù. Tòa tuyên án bà Dương ba năm chín tháng tù, chồng bà ba năm rưỡi và con trai một năm chín tháng tù.

Gia đình đã thuê ba luật sư để kháng án nhưng Tòa án Trung cấp Kim Hoa vẫn tuyên giữ nguyên bản án ban đầu. Các luật sư đã yêu cầu kiểm tra sức khỏe cho gia đình họ để yêu cầu phóng thích được tiến hành. Tuy nhiên, tòa án vẫn làm ngơ và lệnh cho nhà tù phải tiếp nhận cả ba người. Bà Dương bị đưa đến Nhà tù nữ Chiết Giang vào 26 tháng 12 năm 2017. Hai ngày sau, chồng bà bị đưa đến Nhà tù số 2 Chiết Giang và con trai bà bị đưa đến Nhà tù số 4 Chiết Giang.

Ngược đãi và áp lực to lớn giáng xuống gia đình trong thời gian dài đã khiến bà Dương và con trai bị rối loạn tinh thần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/8/373536.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/15/171904.html

Đăng ngày 26-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share