Bài viết của Thạch Minh

[MINH HUỆ 20-9-2018] Trung thu lại đến rồi, khi vạn nhà đang đoàn viên, sum họp vui vầy đón Tết Trung thu, bất giác lại khiến người ta nhớ đến những gia đình bị Trung Cộng bức hại tới tan cửa nát nhà, vợ chồng ly tán, nhà mất người vong, chẳng bao giờ còn đoàn viên được nữa.

Theo báo cáo gần đây của Minh Huệ, Phó Quý Vũ, học viên Pháp Luân Công tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Tự nhiên của Thành Đô, được phân công tới ngành Bảo vệ môi trường thuộc thành phố An Sơn công tác. Trong những ngày đầu của cuộc bức hại, Phó Quý Vũ đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và làm người tốt theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Năm 2000, Phó Quý Vũ đột nhiên mất tích trên đường tới Thành Đô.

Phó Quý Vũ là con một trong nhà. Sau khi con trai yêu quý mất tích, bố mẹ anh thống khổ muôn phần. Từ sau sự kiện Tô Gia Đồn bị vạch trần, tội ác mổ sống cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công trên diện rộng của Trung Cộng bị đưa ra sánh sáng, cha mẹ anh lại càng lo lắng cho sự an nguy của anh, không biết con trai của mình có trở thành “nguồn cung cấp nội tạng sống” hay không.

18 năm qua đi, con trai họ vẫn bặt vô âm tín, mỗi năm Tết đến, cha mẹ của Phó Quý Đức lại tan nát tâm can, thường khóc nấc lên thành tiếng. Thậm chí vào năm 2016, cha anh đã qua đời vì quá thương nhớ con trai. Mẹ anh đã mất đi cậu con trai yêu dấu, nay lại mất nốt người chồng, nên hai năm sau vì quá đau buồn bà cũng qua đời. Khi sắp lâm chung bà vẫn không nguôi nhớ thương tới cậu con trai yêu quý của mình.

Tiến sỹ Lý Huệ Vân, học viên Pháp Luân Công tỉnh Hà Bắc, nguyên là phó giáo sư Học viện Công trình Cơ khí Máy móc Điện tử của Đại học Khoa học Kỹ thuật Hà Bắc. Công trình sáng chế của tiến sỹ Lý Huệ Minh đã đạt “Giải Tiên phong phát minh quốc tế” trong triễn lãm phát minh quốc tế tại Đức năm 2003, đạt “Giải vàng” trong triễn lãm bản quyền phát minh kỹ thuật quốc tế tại Hồng Kông vào năm 2003, “Giải cúp vàng” và “Giải phát minh khoa học kỹ thuật tiến bộ” trong triển lãm bản quyền sản phẩm và bản quyền kỹ thuật quốc tế Châu Á lần thứ ba. Từ những vinh dự ấy chúng ta có thể thấy được rằng vị tiến sỹ này đã có những cống hiến đột phá cho quốc gia, nhưng cô ấy lại bị bức hại vô nhân đạo vì theo đuổi tín ngưỡng làm một người tốt.

Hơn 10 năm nay, tiến sỹ Lý Huệ Vân vẫn liên tiếp bị bức hại trong các trại tẩy não: 2 năm lao động cưỡng bức, 29 tháng bị bắt giữ phi pháp trong nhà giam, và bị cầm tù 4 năm 10 tháng. Ngày 02 tháng 01 năm 2016 cô ra tù. Khi cơ thể còn chưa hồi phục thì ngày 23 tháng 3 năm 2017, cô lại bị bắt giữ và bắt giam phi pháp cho tới ngày hôm nay. Cô đã bị Trung Cộng bức hại tới mức thần kinh phân liệt, nhưng chính quyền Trung Cộng ham thích tiêu diệt nhân tính vẫn còn có ý đồ muốn cầm tù cô.

Cách đây hai ngày, Minh Huệ Net mới đưa tin, ngày 30 tháng 5 năm 2018, Toà án Khẩu Khu thuộc thành phố Đại Liên đã tuyên án 4 học viên Pháp Luân Công, trong đó phạt tù phi pháp Trương Nhân Quang 9 năm rưỡi, xử phạt 20.000 tệ (tương đương 68 triệu VNĐ), tuyên án Vương Thượng Kiệt 8 năm tù, phạt 10.000 tệ (tương đương 34 triệu VNĐ); Hàn Kiến Hải bị kết án 8 năm tù, phạt tiền 10.000 tệ (tương đương 34 triệu VNĐ); tuyên án Lý Tịnh Ba 3 năm tù, hoãn thi hành án 3 năm, phạt 2.000 tệ (tương đương 6,8 triệu VNĐ) và giám sát nơi ở.

Ba người Trương Nhân Quang, Vương Thượng Kiệt, Hàn Kiến Hải đều không tâm phục phán quyết trên nên đã kiện lên toà án cấp trung của thành phố Đại Liên, nhưng cấp thẩm tra không đưa vụ việc ra xét xử mà phê duyệt công văn kết luận: Giữ nguyên bản án cũ.

Ngày 10 tháng 9 năm 2018, Toà án Tân Đạo Lý thuộc thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã thông báo bắt giữ hai vợ chồng già là ông Triệu Hưng Hữu và bà Sử Quế Chi, học viên Pháp Luân Công tại Song Thành.

Giám đốc Sở Cảnh sát Song Thành sau khi lừa hai vợ chồng già tới Đồn Công an Song Thành, thì một nhóm 5 cảnh sát đặc vụ đã đưa họ tới Bệnh viện Cáp Nhĩ Tân kiểm tra sức khoẻ. Kết quả bà Sử Quế Chi 75 tuổi được chẩn đoán chỉ số huyết áp cao là 227, chỉ số huyết áp thấp là 142. Tô Vĩnh Sinh mang theo bệnh án này đưa bà vào Trại giam Áp Tử thuộc thành phố Cáp Nhĩ Tân. Sau khi xem xong bệnh án, trại giam nói rằng tình trạng bệnh tật của bà khá nguy hiểm nên từ chối. Tô Vĩnh Sinh và 5 cảnh sát đặc vụ lại đưa người tới kiểm tra tại Bệnh viện 211 Cáp Nhĩ Tân, kết quả sức khoẻ vẫn có vấn đề.

Như vậy hai vợ chồng ông Triệu đều được đưa về Song Thành, Tô Vĩnh Sinh đưa ông Triệu Hưng Hữu 77 tuổi tới giam giữ lại nhà tù, bà Sử Quế Chi được xe của người thân đón về. Khi về tới nhà cũng đã gần 12 giờ 15 phút đêm, bà đã bị uy hiếp suốt một ngày nửa đêm. Bà Sử mặc chiếc áo cộc tay, nhiệt độ tại Đông Bắc đột nhiên xuống thấp, cả ngày lại không được ăn uống gì, vừa đói vừa sợ, cộng thêm nỗi nhớ nhà, mọi chuyện thi nhau ập đến khiến bà về đến nhà là ngã quỵ.

Theo báo cáo của Minh Huệ Net ngày 18 tháng 9 năm 2018 đưa tin: Đêm 12 tháng 9, cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa huyện Nhữ Dương, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam lại một lần nữa xông vào thôn Hậu Trại, thị trấn Đào Doanh, bắt giữ phi pháp Quách Ngọc Hiểu, trong khi ba đứa trẻ (con lớn 9 tuổi, con nhỏ hơn 2 tuổi) đang ôm mẹ gào khóc.

Khi mẹ chồng của cô chạy tới cầu xin cảnh sát để Quách Ngọc Hiểu cho bọn trẻ ngủ yên giấc rồi sáng mai hãy đi, nhưng họ không đồng ý. Cảnh sát đã cưỡng chế dẫn người mẹ đi khi bọn trẻ đang kêu khóc. Hàng xóm quanh nhà cô nhìn thấy cảnh này đều rơi nước mắt.

Lưu Vỹ Đào, bố của bọn trẻ đã bị bắt giam phi pháp tại Trại giam huyện Nhữ Dương cũng gần 4 tháng và sắp phải đối mặt với việc bị xét xử phi pháp.

Hiện giờ tại địa phương đang mùa thu hoạch bận rộn, đêm 20 tháng 9, công an tại Đội An ninh Nội địa huyện Nhữ Dương lại xông vào nhà Quách Hiểu Ngọc, khăng khăng nói rằng Quách Hiểu Ngọc đã vạch trần công an huyện Nhữ Dương trên mạng. Hơn nữa họ còn nổi giận vì người nhà anh đã mời luật sư Tạ Yến Ích ở Bắc Kinh làm luật sư biện hộ cho Lưu Vỹ Đào trong giai đoạn anh bị công an bắt giữ. Ba đứa trẻ sợ đến mức cứ ôm chặt lấy người mẹ, cảnh tượng vô cùng thương tâm.

Những vụ án Trung Công bức hại Pháp Luân Công như thế đã lên tới hàng nghìn hàng vạn trường hợp suốt 19 năm qua, nhiều không kể xiết. Ví như một gia đình 8 người bị bức hại tới mức 5 người chết, 1 người tàn tật như gia đình của Tôn Hồng Xương, học viên Pháp Luân Công thuộc huyện Thanh Nguyên tỉnh Liêu Ninh, hay một gia đình 6 người bị bức hại đến chết chỉ còn một người sống sót, như gia đình Trần Vận Xuyên, học viên Pháp Luân Công thuộc huyện Hoài Lai tỉnh Hà Bắc, một gia đình 5 người bị bức hại chỉ còn một người sống sót như gia đình Vương Hưng Gia, học viên Pháp Luân Công tại thôn Thần Vượng, thành phố Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông, gia đình 3 người bị bức hại đến chết như gia đình Phùng Hiểu Mai, một kỹ sư cao cấp tại thành phố Thạch Gia Trang…

Theo cáo báo của Minh Huệ Net: Tháng 8 năm 2018, cảnh sát Trung Cộng đã bắt giam 310 học viên Pháp Luân Công, sách nhiễu 1.005 người, 14 người bị bắt giữ phi pháp, 14 người bị cưỡng chế đưa tới các trại tẩy não, 4 người bị bức hại phải bỏ nhà đi lưu lạc tha hương, 3 người tố cáo Giang Trạch Dân theo pháp luật bị bắt giữ, 106 người bị khám nhà phi pháp.

Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2018 học viên Pháp Luân Công bị phạt tù phi pháp tổng cộng lên đến 611 người, số vụ xét xử phi pháp lên đến 584 vụ, số học viên Pháp Luân Công bị Trung Cộng bắt giam lên đến 3.115 lượt người cùng 2.995 lượt người bị sách nhiễu. Học viên Pháp Luân Công bị Trung Cộng vu oan và đưa ra xét xử nặng phi pháp ngày càng nhiều, độ tuổi ngày càng cao, số người ngày càng đông. Số người bị bắt giữ, sách nhiễu đã gia tăng đột biến. Trong số 1.005 người bị Trung Cộng sách nhiễu thì có tới 855 người thuộc tỉnh Hà Bắc, đứng đầu danh sách trên toàn quốc. Trong đó thành phố Bảo Định chiếm 496 người (huyện Lai Thuỷ chiếm 425 người), thành phố Trương Gia Khẩu chiếm 197 người (huyện Xích Thành chiếm 150 người).

Tháng 8 năm 2018, có 38 học viên Pháp Luân Công cao tuổi từ 65 tuổi trở lên bị cảnh sát Trung Cộng bắt giữ, sách nhiễu, trong đó người lớn tuổi nhất bị bắt giữ là 81 tuổi, người lớn tuổi nhất bị sách nhiễu là 91 tuổi.

Nhìn những con số khiến người ta phải đau lòng này, nhìn những học viên Pháp Luân Công vì theo đuổi tín ngưỡng mà gặp cảnh bi thảm, khiến những người lòng dạ sắt đá cũng phải rơi nước mắt. Họ là những người tốt nhất trên thế giới này, họ đã làm điều gì sai? Họ đã làm gì không phải với quốc gia, xã hội và gia đình này? Sao lại đàn áp, bức hại họ tới nông nỗi này? Cuộc bức hại vô nhân đạo này đã lộ rõ bản tính lưu manh và bản chất tà ác của Trung Cộng, lẽ nào còn không giải thể tiêu diệt nó hay sao? Tà linh cộng sản còn tồn tại một ngày thì cuộc bức hại còn kéo dài thêm một ngày. Bởi lẽ nhiễu loạn nhân gian, huỷ diệt nhân loại là mục đích cuối cùng của nó. Hiện nay Trung Cộng không chỉ bức hại Pháp Luân Công, mà còn đàn áp, bức hại những luật sư nhân quyền gìn giữ sự công bằng cho học viên Pháp Luân Công… Một chính quyền bạo ngược tàn hại nhân loại như vậy có thể để nó tiếp tục tồn tại được sao? Chính quyền tà ác gây nguy hiểm cho nhân loại như thế lẽ nào không nên thanh trừ nó?

Tết Trung thu là ngày lễ đoàn viên trong văn hoá truyền thống của Trung Quốc. Trong số những học viên Pháp Luân Công có bao nhiêu gia đình đã bị Trung Cộng bức hại tới mức tan cửa nát nhà, vợ chồng ly tán, chẳng bao giờ còn có ngày đoàn viên? Bầu bạn với họ trong những ngày lễ tết chỉ là nỗi bi thương vô hạn và những giọt nước mắt. Cuộc bức hại vô nhân đạo này đã kéo dài gần 20 năm, nhưng vẫn tiếp diễn theo chiều hướng ngày càng xấu hơn! Xin được kêu gọi cộng đồng quốc tế và tất cả những người Trung Quốc vẫn còn lương tri và chính nghĩa hãy chú ý tới cuộc bức hại này, nhanh chóng kết thúc bức hại, để dân tộc Trung Hoa đang trong khổ nạn không còn bị tà linh cộng sản giày vò, giẫm đạp nữa! Hãy để tất cả học viên Pháp Luân Công và những nạn nhân bị Trung Cộng đàn áp, bức hại được sống một ngày lễ đoàn viên an lành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/20/374079.html

Đăng ngày 24-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share