Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-9-2018] Gần đây, ba học viên Pháp Luân Công đã bị kết án tù vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Trong số họ, bà Vương Ngạn Thanh, 72 tuổi, bị kết án ba năm tù, mặc dù lúc đó bà đang bị bệnh động mạch vành, đau ngực thiếu máu cục bộ và trước đó đã bị một Trại tạm giam từ chối tiếp nhận vì sức khỏe không đảm bảo.

Ngày 6 tháng 9 năm 2018, trong phiên tòa diễn ra tại Tòa án huyện Nam Triệu, luật sư của bà Vương đã biện hộ vô tội cho bà và chỉ ra rằng không có điều luật nào của Trung Quốc quy định tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp. Ông đã kháng án sau khi thẩm phán tuyên án bà Vương ba năm tù giam. Ông cũng đệ đơn khiếu nạn lên chính phủ, chỉ ra việc thẩm phán và công tố viên đã bức hại phi pháp thân chủ của ông chỉ vì bà ấy tín ngưỡng Pháp Luân Công.

Hai học viên khác, bà Triệu Hoài Anh, 53 tuổi, bị kết án ba năm tù; bà Trịnh Hoa, ngoài 50 tuổi, bị kết án ba năm với bốn năm án treo.

Vụ bắt giữ bạo lực

Bà Vương, bà Triệu và bà Trịnh bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 7 năm 2017 sau khi cảnh sát phát hiện ra họ đang nói với người dân về Pháp Luân Công. Hơn 20 cảnh sát đã vây bắt ba học viên này sau khi theo dõi họ một thời gian. Một cảnh sát đã đấm vào ngực và còng tay bà Triệu. Họ cưỡng chế các học viên này vào một chiếc xe cảnh sát và giam họ trọng Đồn Cảnh sát Thị trấn Thành Quan. Cảnh sát cũng tịch thu xe ba bánh điện và các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công.

Sau đó, cảnh sát đưa các học viên tới Cục Công an huyện Nam Triệu, tại đó họ bi đo chiều cao và lấy dấu vân tay và vân chân.

trại tạm giam từ chối tiếp nhận

Buổi tối hôm đó, cảnh sát chuyển ba học viên tới trại tạm giam Thành phố Nam Dương. Sau khi bà Vương không vượt qua vòng kiểm tra sức khỏe, cảnh sát đã đưa bà tới Bệnh viện Trung tâm Nam Dương để chụp cắt lớp CT và phát hiện bà mắc bệnh tim nghiêm trọng. Trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà.

Sau đó cảnh sát gọi điện cho Tôn Tuấn Tường, cục phó Cục Công an Huyện Nam Triệu để xin ý kiến chỉ đạo.

Tôn trả lời: “Bất luận thế nào cũng không được thả bà ta ra.” Nửa đêm hôm đó, Tôn lái xe hơn 30 dặm tới trại tạm giam và đích thân yêu cầu họ tiếp nhận bà Vương.

Sau khi trại tạm giam kiên quyết từ chối, Tôn và các công an khác đã đưa bà Dương về nhà bà và quản thúc bà tại nhà.

Lục soát nhà

Trước khi để bà Vương vào nhà, cảnh sát đã phá khóa và lục soát nhà bà. Họ lấy đi tài liệu Pháp Luân Công và nhiều vật dụng có giá trị, trong đó đồ trang sức bằng ngọc và các giấy tờ liên quan đến tài chính và hộ gia đình.

Trong thời gian bà Vương bị quản chế tại nhà, cảnh sát cũng tra hỏi bà Vương rằng bà còn có các tài sản khác, tiền gửi ngân hàng, cổ phiếu, lương hưu,… hay không.

Nỗ lực giam giữ bà Vương

Bốn tháng sau, cảnh sát yêu cầu bà Vương ký tên vào lệnh bắt giữ. Bà từ chối và khẳng định rằng bà không hề phạm pháp khi tu luyện Pháp Luân Công và việc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt thì không hề sai.

Trong một nỗ lực khác nhằm tống giam bà Vương, Tôn đã hối lộ bác sỹ tại một bệnh viện khác để kiểm tra sức khỏe của bà một lần nữa. Nhưng lần này bác sỹ phát hiện có một lỗ hổng trong tim của bà Vương.

Mặc dù trại tạm giam Nam Dương lại một lần nữa từ chối yêu cầu tiếp nhận bà Vương của cảnh sát, nhưng tòa án vẫn kết án bà ba năm tù giam. Hiện chưa rõ là nhà tù có tiếp nhận bà Vương hay không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/14/373788.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/18/171941.html

Đăng ngày 24-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share