Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-8-2018] Bà Đường Trung Trinh đã bị kết án phi pháp hai năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong năm vừa qua, bà bị cưỡng bức tẩy não, bị tiêm các loại thuốc gây nghiện nhằm huỷ hoại tinh thần và thể chất, và bị đánh đập liên tục.

Tháng 11 năm 2017, bà Đường bị đưa đến nhà tù nữ Thiên Tân. Các lính canh đã làm nhục bà bằng cách cắt tóc lộn xộn, cho bà mặc quần áo quá khổ, và ném đồ vào nhà vệ sinh rồi bắt bà nhặt chúng. Bà bị ép phải lao động 12 giờ đồng hồ mỗi ngày.

Vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, bà Đường bị ép phải xem các video tuyên truyền vu khống Pháp Luân Đại Pháp trong hai giờ đồng hồ. Sau đó bà bị yêu cầu ghi chép và viết “báo cáo tư tưởng”, cùng với một bài viết mỗi quý để lên án đức tin của mình.

Mỗi lần các học viên trong nhà tù phải báo cáo trong các cuộc họp, họ đều bị quay phim lại. Bà Đường từng phản đối việc bị quay phim. Để trừng phạt, một tử tù đã ép bà phải đứng trong thời gian dài. Chăn gối của bà bị lấy đi, buộc bà phải ngủ trên giường trần.

Bất cứ khi nào từ chối viết báo cáo, bà đều bị buộc phải đứng hoặc cúi người trong thời gian dài. Các tù nhân cũng đá và giật tóc bà.

Một lần, khi bà Đường xé các tài liệu tuyên truyền, một tù nhân đã đẩy bà ngã xuống đất. Đầu bà bị đập xuống sàn và sưng lên. Sau đó, người tù nhân đó còn cào vào mặt bà, khiến để lại một vết sẹo.

Tiêm thuốc không rõ nguồn gốc

Bà Đường bị ép tiêm các thuốc gây tổn hại thần kinh dẫn đến rối loạn tinh thần. Đôi khi bà cảm thấy mơ màng, sợ hãi hoặc lo âu. Khi họ ngừng tiêm thuốc đó, bà bị mất cảm giác thèm ăn và không thể ngủ được. Sau đó, bà đã phải chịu đựng nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Các loại thuốc được thay đổi theo thời gian, mặc dù nhãn thuốc vẫn như cũ. Đôi khi bà cảm thấy bị choáng váng, đau bụng và bị táo bón trong nhiều ngày sau khi bị tiêm thuốc. Bà chỉ có thể ăn nửa bát cơm – ngoài ra bất kỳ thứ gì khác cũng sẽ khiến bà bị nôn mửa. Bà liên tục xuất hiện chất nhầy trong cổ họng và chất cặn trắng trong nước tiểu.

Cuối cùng, bà Đường rơi vào trạng thái hôn mê. Một học viên khác bị giam giữ cùng đã quan sát thấy điều này và cố gắng giúp bà, nói lý lẽ với các tù nhân cho đến khi chính bản thân cô bị ép phải tiêm một loại thuốc không rõ nguồn gốc và ngất đi. Cơ thể cô trở nên cứng đờ, lạnh và không thể cử động. Cô được đưa đến bệnh viện. Một tuần sau, cơ mặt cô dường như bị tê liệt.

Bà Đường đã kháng cự lại việc tiêm thuốc khi bà cảm thấy không chịu đựng được nữa. Kết quả là bà bị đánh đập. Trưởng phòng giam đã nhéo núm vú, giật tóc bà và chỉ dừng lại khi những học viên bị giam giữ khác can ngăn.

Bà Đường được yêu cầu ký một danh sách các loại thuốc mà bà từng được cấp, cùng một văn bản khẳng định rằng bà không bị ngược đãi thể chất hay tinh thần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/31/373055.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/9/171826.html

Đăng ngày 23-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share