Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-9-2018] Bà Mã Vĩnh Cúc, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, đã bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 8 năm 2018. Bà đã được thả ra sau khoảng một tuần bị giam giữ. Trong khoảng thời gian ở trại giam, đồ ăn của bà đã bị bỏ thêm vào các loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Bà Mã bị bắt vào ngày 21 tháng 8. Tại Đồn Cảnh sát Chung Sơn, bà bị thẩm vấn đến tận 11 giờ đêm. Cảnh sát có tên Hồ Nghĩa đến từ Sở Cảnh sát Thành phố Lục Bàn Thủy và một nữ cảnh sát giấu tên đã tham gia thẩm vấn bà.

Họ cố chụp hình bà Mã và lấy mẫu máu cũng như tiến hành khám sức khỏe đối với bà. Bà Mã từ chối hợp tác rồi bị đưa tới trại tạm giam thành phố ngay trong đêm hôm đó.

Tại trại tạm giam, bà Mã đã bị biệt giam. Một cảnh sát và một viên chức mặc áo choàng trắng thường đến phát đồ ăn cho bà. Cai ngục tên Long đã chỉ lệnh bỏ thuốc vào thức ăn của bà. Bà bị hạ nhiệt độ cơ thể, ớn lạnh, và cảm thấy người bị tê đi, căng thẳng và tim đập nhanh sau mỗi bữa ăn. Bà còn thấy thường xuyên bị ù tai.

Bà Mã đã được thả ra vào ngày 29 tháng 8.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/15/373864.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/18/171950.html

Đăng ngày 25-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share