Bài viết của Hàn Xuân Anh tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-9-2018] Chú thích của Ban Biên tập: Cô Hàn Xuân Anh là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Cô bị bắt và giam giữ trái phép nhiều lần trong một vài năm qua chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Mẹ cô đã đi xa trước ngày cô được trả tự do, sau nhiều năm bị sách nhiễu và đau khổ cùng cực khi phải chứng kiến việc con gái mình bị bắt giữ.

Dưới đây là lời kể của cô Hàn về những gì cô đã phải chịu đựng

Các cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Thị trấn Bắc Sơn liên tục gọi điện cho tôi vào tháng 2 năm 2018, yêu cầu tôi đến sở cảnh sát trình diện. Tôi đã từ chối. Sau đó, một vài cảnh sát đã đến nhà, bắt giữ tôi.

Mẹ tôi, khi đó, đang ốm liệt giường và không đi lại được. Tôi đã thấy những giọt nước mắt trong mắt bà khi cảnh sát đưa tôi đi trước mặt bà. Tôi không biết được rằng đó là lần cuối cùng tôi được gặp bà.

Tôi được trả tự do vào ngày mùng 7 tháng 4 năm 2018 sau gần hai tháng bị bắt giữ, tôi được tin rằng mẹ tôi đã đi xa trước ngày tôi được thả.

Em gái đã nói với tôi rằng: “Mẹ luôn nghĩ và lo lắng cho chị từ khi chị bị bắt. Nếu không xảy ra việc ấy thì có lẽ mẹ đã không mất sớm như vậy.”

Bắt giữ, giam cầm và quấy rối

Lần đầu tôi bị bắt là cùng với bốn học viên khác vào ngày 28 tháng 7 năm 2017 vì chúng tôi đã giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công. Chúng tôi bị giam giữ ở Trại giam Vĩ Châu năm ngày trước khi cảnh sát cho chúng tôi về nhà.

Hai tuần sau, cảnh sát đột nhập vào nhà và tịch thu mọi đồ đạc liên quan tới Pháp Luân Công của tôi.

Tại đồn cảnh sát, họ trói tay tôi vào ghế và tra hỏi. Tôi bị giam giữ 15 ngày ở Trại giam Vĩ Châu trước khi được thả vì sức khỏe yếu.

Ngay sau đó, cảnh sát lại đưa tôi trở lại trại giam, nhưng trại giam không nhận vì kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi không đạt.

Sau khi tôi bị bắt lần nữa vào tháng 2 năm 2018, cảnh sát đã đưa tôi đến phòng công tố và nhốt tôi vào cái lồng. Khi tôi từ chối ký bản tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, họ đã đưa tôi đến Trại giam Số 4 và giam giữ tôi ở đó.

c4708da28e5d18e3a99c53902e94cca2.jpg

Minh họa cảnh tra tấn: bị nhốt trong lồng kim loại

Lính gác thường xuyên lăng mạ tôi vì tôi từ chối hợp tác với họ. Ngày nào tôi cũng cảm giác như kéo dài một năm vì áp lực nặng nề và nỗi sợ hãi thường trực lo mình có thể bị tra tấn bất kỳ giây phút nào.

Vì lo cho sự an toàn của tôi nên gia đình tôi đã hối lộ cảnh sát để họ thả tôi ra. 55 ngày sau đó, tôi được trở về nhà.

Nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó.

Khoảng ba tuần sau khi tôi được thả, cảnh sát lại tới nhà quấy rối. Lúc tôi đang ở cửa hàng tạp hóa thì cảnh sát tới. Tôi thấy nhiều xe cảnh sát xếp hàng dài gần chung cư tôi đang ở trên đường về nhà. Khi chồng tôi về tới nhà, anh ấy đã đối chất với cảnh sát vì đã quấy rầy tôi khi tôi vừa được thả. Sau đó vài giờ, cuối cùng, cảnh sát cũng rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/4/373335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/15/171903.html

Đăng ngày 22-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share