Phóng viên Minh Huệ tại Liêu Ninh

Tên: Lưu Lai Bân (刘来彬).
Giới tính: Nam.
Tuổi: 67.
Địa chỉ: Thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh.
Nghề nghiệp: Đã nghỉ hưu từ nhà máy hơi nước thành phố Doanh Khẩu.
Ngày chết: 10 tháng 10 năm 2009.
Ngày bị bắt gần nhất: 24 tháng 6 năm 2003.
Nơi bị giam giữ gần nhất: Nhà tù thành phố Doanh Khẩu (营口监狱).
Thành Phố: Doanh Khẩu.
Tỉnh: Liêu Ninh.
Hình thức bức hại: không cho ngủ, tẩy não, kết án bất hợp pháp, đánh đập, bỏ tù, tra tấn, thẩm vấn, giam giữ.

[MINH HUỆ 21-10-2009] Ông Lưu Lai Bân đã từng bị bệnh đau dạ dày, viêm tĩnh mạch và bệnh phổi. Ông bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, và tất cả bệnh tật của ông đã biến mất. Ông chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và đối xử tốt với người khác.

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, cảnh sát địa phương và dân phòng thường xuyên quấy rối ông khi ông về nhà, họ đã bắt ông và gửi ông tới một trung tâm tẩy não.

Vào ngày 24 tháng 6 năm 2003, ông Lưu đang làm việc trước chợ Kiến Phong thuộc quận Trạm Tiền, thành phố Doanh Khẩu. Một vài công an từ đồn công an Đắc Thắng đã bắt và giam giữ ông tại trại giam thành phố Doanh Khẩu, tại đây ông đã bị đánh đập tàn nhẫn bởi các phạm nhân. Cai ngục Y Triệu Vân không cho ông Lưu tập công hay nói chuyện. Y bắt ông Lưu lao động hơn 10 giờ, ông thường xuyên phải lao động quá giờ và vào ban đêm. Ông được ngủ rất ít, các phạm nhân bị bắt canh chừng xà lim của ông luân phiên vào ban đêm.

Trong khi bị giam giữ, viện kiểm soát quận Trạm Tiền buộc tội ông Lưu với “các tội danh phá hoại việc thi hành luật“. Họ đưa ông Lưu ra xét xử vào ngày 5 tháng 12 năm 2003, và kết án ông 5 năm tù vào ngày 23 tháng 12 năm 2003. Sau đó ông bị đưa đến nhà tù thành phố Doanh Khẩu vào tháng 2 năm 2004.

Cho tới khi bước vào nhà tù thành phố Doanh Khẩu, cai ngục chỉ thị phạm nhân cưỡng ép ông Lưu viết cam kết chấp nhận tẩy não. Ông đã bị khóa trong một xà lim nhỏ1 trong bốn ngày, bị bắt ngồi trên một ghế nhỏ rộng 2.5 cm và không cho ngủ trong 24 giờ. Tính mạng ông Lưu đã bị nguy hiểm hai lần, nhưng nhà tù từ chối thả ông. Cuối cùng ông được thả sau thời hạn 5 năm kết thúc vào tháng 6 năm 2008. Ông đã qua đời khoảng 9 giờ sáng ngày 10 tháng 10 năm 2009.

Ghi chú:

  1. Học viên bị biệt giam vào một xà lim rất nhỏ. Cai ngục khóa hai tay học viên sau lưng ở vị trí cố định, các học viên không thể di chuyển hay nằm xuống. Xà lim nhỏ rất ẩm ướt và không có ánh sáng chiếu vào. Những học viên phải đi tiểu và đi ngoài trong xà lim. Chỉ một nửa bữa ăn chính được cấp cho người bị khóa trong xà lim nhỏ trong ngày. Suốt buổi tối chuột chạy xung quanh. Mùi hôi thối trong xà lim nhỏ rất khó chịu và khó thở.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/21/210803p.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/23/111787.html
Đăng ngày: 25–10–2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share