Tên: Dư Dũng (余勇)

Giới tính: Nam

Tuổi: 38 ( sinh tháng 11 năm 1971)

Địa chỉ: Số 14 phố Giáo Dục, làng Nam Thác Lĩnh, thị trấn Mộ Vân, khu Trường Sa, tỉnh Hồ Nam – Có hộ khẩu tại quận Thiên Tâm, thành phố Trường Sa.

Nghề nghiệp: Thợ sửa chũa máy nước (tự kinh doanh)

Ngày mất: 16 tháng 2 năm 2009

Ngày bị bắt gần đây nhất: 3 tháng 8 năm 2008

Nơi bị bắt gần đây nhất: Nhà tù thành phố Trường Sa(长沙县拘留所)

Thành phố: Khu Trường Sa

Tỉnh: Hồ Nam

Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, bị ép buộc tiêm thuốc, tra tấn, nhà bị lục soát, thẩm vấn, giam giữ.

[MINH HUỆ 05-10-2009] (Theo thông tin từ tỉnh Hồ Nam) Anh Dư Dũng trước đây là nhân viên Cục cung cấp nước số tám tỉnh Hồ Nam. Anh đã nghỉ việc ở Cục, rồi làm việc như một người thợ chuyên sủa chữa máy nước.

Tháng 12 năm 2005, khi anh đang giải thích và phát tài liệu cho mọi người sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, anh đã bị tố giác và bị bắt. Cảnh sát đã lục soát nhà anh, lấy đi những vật dụng được mua trước lễ cưới của anh, cũng như máy tính của anh trai anh và máy in. Cảnh sát địa phương Trần Nhất Bân (cũng được biết như là một nhân viên Phòng 610) và Trần Nghĩ Minh, giám đốc Phòng 610 khu Trường Sa, đã quấy nhiễu gia đình anh nhiều lần, đe dọa họ và cố gắng tống tiền hàng nghìn nhân dân tệ từ họ.

Tháng 5 năm 2006, anh Dư bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Tân Khai Phô trong một năm. Trong lúc bị giam giữ, anh luôn kiên định vào niềm tin của mình, và không từ bỏ, anh đã bị tra tấn tàn bạo và bị tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Khiến anh bị cao huyết áp vào khoảng 200 mm.

Tháng 5 năm 2007, anh được trả tự do, nhưng sức khỏe anh rất yếu. Vợ anh không đi làm, mẹ anh đã già yếu, và anh có một đứa con gái sáu tuổi, nên anh đã làm tại khu để hỗ trợ gia đình.

Ngày 3 tháng 8 năm 2008, các nhân viên Phòng 610 khu Trường Sa đã giam anh tại Nhà tù khu Trường Sa, với lý do “ bảo vệ Thế Vận Hội”. Sau đó, anh Dư đã bị ốm và bị suy nhược. Anh đã mất trong khi ngủ vào đêm ngày 15 tháng 2 năm 2009 tại nhà. Mặt, hai tai, và bàn chân của anh có màu đỏ tía, là nguyên nhân khiến gia đình tin rằng anh đã bị tiêm một trong những loại thuốc không rõ nguồn gốc, và điều đó đã giết anh. Nhưng họ đã không dám điều tra thêm.

Đồn cảnh sát thị trấn Mộ Vân: 86-731-86901119

Viên Hữu Kim, Giám đốc Phòng 610 khu Trường Sa: 86-731-84065610 (Văn phòng), 86-731-86534810 (Nhà), 86-13017197095 (Di động), 86-13548484539 (Di động) .

Hồ Chí Quốc, Giám đốc Phòng cảnh sát khu Trường Sa:86-731-84015001 (Văn phòng), 86-731-85567878 (Nhà), 86-13907318450 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.cc/mh/articles/2009/10/5/209696.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/7/111375.html
Đăng ngày 10-10-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share