Tên: Vương Ái Thân (王乃申)
Giới tính: Nam
Tuổi:
Địa chỉ:
Nghề nghiệp: Nhân viên công ty số 1 thuộc Tập đoàn cảng Thiên tân
Ngày chết: 2002
Ngày bị bắt gần đây nhất: 2002
Nơi giam giữ gần đây nhất: Phòng cảnh sát cảng Thiên tân ( 天津港公安局)
Thành phố: Thiên tân
Bị bức hại theo cách: Không cho ngủ, tẩy não, lao động cưỡng bức, tra tấn

[MINH HUỆ 09-09-2009](Bài của một phóng viên ở thành phố Thiên tân) Học viên Pháp Luân Đại Pháp là ông Vương Ái Thân trước kia làm việc ở Công ty số 1 của Tập đoàn cảng Thiên tân. Năm 2000, ông đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và đã bị bắt bởi nhân viên Phòng 610 quận Đường Cô thành phố Thiên tân. Ông bị đưa đến một trại giam địa phương và sau đó bị chuyển đến trại lao động cưỡng bức nơi ông đã bị giam giữ trong một năm rưỡi.

Năm 2002, sau 1 năm rưỡi bị cầm tù ông quay trở lại công ty để làm việc nhưng công ty đã không cho ông làm việc trở lại. Lấy lý do an ninh, họ lại còn làm cho ông bị bắt và giam giữ tại Phòng cảnh sát cảng Thiên tân. Nhằm tẩy não ông, cảnh sát ở đó đã không cho ông ngủ trong nhiều tháng để bắt ông viết cái gọi là cam kết bất tu luyện.

Sau khi bị mất việc làm và bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần bao gồm cả bị không cho ngủ trong một thời gian dài, ông Vương đã ở bên bờ của suy sụp tinh thần

Theo một nguồn tin biết rõ về sự việc này, một hôm ông Vương bất ngờ chạy ra khỏi Phòng cảnh sát cảng Thiên tân và có một số người chạy đuổi theo ông và la hét. Ông chạy đến một cái cần cẩu ở cảng và trèo lên trong khi cảnh sát đứng ở dưới kêu lớn những lời dọa nạt. Có thể là ông Vương đã mất thăng bằng và ngã từ cần cẩu xuống do thể trạng yếu và bị áp lực tinh thần nặng. Đơn vị công tác của ông và Phòng cảnh sát cảng Thiên Tân bảo với gia đình ông rằng ông đã tự tử. Tuy nhiên, rõ ràng là ông đã lẽ ra sẽ không chết trong khi cố chạy thoát nếu như ông không bị ngược đãi nghiêm trọng ở trung tâm tẩy não.

Ông Vương Ái Thân được biết là một người trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ và hay giúp đỡ người khác. Các đồng nghiệp của ông có ấn tượng rất tốt về ông. Cái chết của ông đã làm cho nhiều người ngạc nhiên và đau buồn.

Viết ngày 8/9/2009

Bài liên quan: Thông tin thêm về cái chết của ông Vương Ái Thân: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/4/107052.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/9/208005.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/22/111023.html
Đăng ngày: 26-09-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share