Tên: Trương Lý Vân (张理郧)
Giới tính: Nam
Tuổi: 85
Địa chỉ: khu Song Hồ Lộ, phố Hồi Hưng, quận Du Bắc, thành phố Trùng Khánh
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: 26-09-2009
Ngày bị bắt giữ gần nhất: 18-06-2009
Nơi giam giữ mới đây nhất: Đồn cảnh sát Hồi Hưng (回兴派出所)
Thành phố: Trùng Khánh
Loại bức hại: Lục soát nhà, giam giữ

[MINH HUỆ 11-10-2009] Ông Trương Lý Vân, 85 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công trong hơn 10 năm và luôn luôn tu luyện tinh tấn. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, ông đã vượt qua sự bất tiện của tuổi già và thường đi phân phát tờ rơi để giải thích sự thật về Pháp Luân Công.

Vào khoảng 11 giờ sáng ngày 18 tháng 06 năm 2009, trong khi đang giải thích sự thật tại khu Song Hồ Lộ, ông đã bị bắt giữ bởi 8 cảnh sát viên tại Đồn cảnh sát Hồi Hưng. Ông không ngừng giải thích sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho cảnh sát, và vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày, ông đã được thả. Chỉ sau khi về nhà, ông mới phát hiện ra rằng cảnh sát đã lục soát nhà ông và thu giữ ảnh chân dung người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, sách Đại Pháp, các tài liệu, chứng minh thư, một điện thoại di động cùng nhiều vật dụng khác.

Vài ngày sau, ông tới Đồn cảnh sát để yêu cầu trả lại điện thoại di động, nhưng các cảnh sát viên đã mắng chửi ông. Khoảng một tháng sau, không qua một thủ tục pháp lý nào, các cảnh sát viên đã kết án ông “một năm lao động cưỡng bức để phục vụ bên ngoài trại lao động dưới sự giám sát.”

Dưới sự bức hại của ĐCSTQ, tình trạng sức khỏe của cụ già 85 tuổi này đã ngày càng xấu đi. Ông đã phát triển bệnh sỏi bàng quang và suy thận. Điều trị y tế đã vô hiệu. Ông đã qua đời vào ngày 26 tháng 9 năm 2009.

Viết ngày 10 tháng 10 năm 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/11/210159.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/16/111642.html
Đăng ngày 18-10-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share