[MINH HUỆ 6-9-2018] Sau tai nạn ô tô vào tháng 9 năm 2011, em trai tôi bị liệt toàn thân. Cậu ấy thường bị tụt huyết áp, cơ thể thì bất động.

Suốt ba năm qua, em trai tôi đã đến gặp nhiều vị bác sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc. Gia đình đã chi 5 triệu Nhân dân tệ cho các chi phí y tế, và đưa cậu ấy tới Mỹ để điều trị. Nhưng kết quả không có gì tiến triển. Cuối cùng, chúng tôi quyết định từ bỏ các biện pháp y học và cho cậu ấy thử học Pháp Luân Đại Pháp.

Khi học Đại Pháp, huyết áp của cậu đã trở về mức bình thường. Sức khỏe của cậu ấy ngày càng tiến triển tốt hơn.

Vượt qua nghịch cảnh để trở thành một doanh nhân nổi tiếng

Ông bà chúng tôi là những người rất tài năng và đức hạnh. Họ là nhà tư sản, nhưng toàn bộ tài sản đã bị lấy đi khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc lên nắm quyền. Bố mẹ chúng tôi được phân công lao động ở Nội Mông sau khi tốt nghiệp. Trong thời Cách mạng văn hoá, họ bị bức hại nghiêm trọng và bị đưa về vùng nông thôn, phải sống một cuộc đời khổ cực.

Là một thành viên trong gia đình, tôi cũng bị bức hại. Tôi chỉ được đến trường trong vài năm. Sau nhiều lần thay đổi, gia đình chúng tôi đã trở lại thành phố. Bố tôi được khôi phục lại vị thế. Em trai tôi kiếm được một công việc chính thức. Với tài năng, sự chăm chỉ, và thông minh, cậu ấy đã trở thành một doanh nhân có tiếng trong vùng.

Em trai tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Năm 2008, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu môn tu luyện này với bố tôi và tặng ông một cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi bố tôi phải nhập viện, ông đã bảo tôi và mẹ đọc cho ông nghe cuốn sách này. Sau khi chúng tôi đọc hết một lượt cho ông nghe, ông nhắc đi nhắc lại với chúng tôi rằng hãy liên tục đọc cuốn sách này. Sau khi nói mấy lời này thì ông qua đời.

Tôi cùng mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mặc dù môn tu luyện bị đàn áp ở Trung Quốc. Chúng tôi rất trân quý Đại Pháp và quyết tâm bắt kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ.

Chúng tôi thường nói với các thành viên trong gia đình về Đại Pháp. Họ có ấn tượng sâu sắc với những câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Em trai kém tôi hai tuổi, cậu ấy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo“. Cậu ấy có tính cách hoà đồng và mạnh mẽ, đồng thời tốt bụng và điển trai. Cậu ấy đầu tư xây nhà ở và sản xuất vật liệu xây dựng. Nhiều toà nhà trong địa phương chúng tôi đều thuộc dự án của cậu ấy. Em trai tôi thường làm việc quá tải và hay phải làm xa nhà xuyên đêm.

Cậu ấy không thể chịu nổi những trào lưu không lành mạnh trong xã hội hiện đại. Mỗi khi có cơ hội hiếm hoi về thăm mẹ và tôi, cậu ấy đều nói “Xã hội ngày nay không còn tốt nữa. Mọi người không làm công việc của mình. Bất cứ nơi nào em đến, từ văn phòng chính phủ tới các công ty, em đều thấy họ ngồi chơi mạt chược hoặc tán gẫu. Thật khó mà hoàn thành công việc”.

Cậu ấy nói “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Chân – Thiện – Nhẫn thật tuyệt vời! Sao Pháp Luân Đại Pháp lại có thể bị bức hại?”

Bị liệt sau tai nạn ô tô

Có câu nói “Thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc”. Khi đó công việc của em tôi đang phát đạt, có tiếng trong giới kinh doanh, và tài sản của cậu ấy lên tới 20 triệu Nhân dân tệ.

Vào tháng 9 năm 2011, xe ô tô của em tôi đụng phải một xe tải. Một phần quan trọng của đốt sống cổ bị tổn thương, hệ thần kinh trung ương bị phá huỷ, khiến cậu ấy bị liệt toàn thân. Đầu và mặt bị sưng lên. Cậu ấy ngay lập tức được đưa tới bệnh viện. Lúc này đã không còn huyết áp.

Các chuyên gia y tế địa phương nói rằng em trai tôi không còn hy vọng phục hồi. Một người bạn đã mời giáo sư chuyên khoa của bệnh viện quân đội 304 ở Bắc Kinh tới thăm khám cho em tôi, nhưng ông này cũng không có cách chữa trị.

Sau khi gia đình bàn bạc, chúng tôi quyết định đưa cậu ấy đến bệnh viện 304 ở Bắc Kinh. Chúng tôi thật sự lo lắng cho cậu ấy, vì quãng đường di chuyển tới Bắc Kinh rất xa. Chúng tôi không chắc cậu ấy có thể sống nổi cho tới khi đến đó. Cuối cùng, cậu ấy đã được chuyển đến và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng cậu ấy vẫn không có huyết áp. Nhiều ngày ở phòng cấp cứu cũng không có thay đổi gì. Tình trạng này kéo dài trong một khoảng thời gian.

Cậu ấy nằm viện ở Bắc Kinh trong hơn ba năm. Trong suốt thời gian đó, chúng tôi đã đưa cậu ấy đến gặp nhiều bác sĩ nổi tiếng ở các bệnh viện lớn trong và ngoài nước. Mỗi nơi chúng tôi đến, bác sĩ đều lắc đầu và nói không thể chữa được. Một số bệnh viện còn từ chối cho cậu ấy nhập viện. Một số yêu cầu cậu ấy xuất viện chỉ sau vài ngày điều trị.

Các hoá đơn thuốc ở Bắc Kinh tính ra hơn 10 nghìn nhân dân tệ mỗi ngày, hóa đơn rẻ nhất là 5 nghìn nhân dân tệ.

Được Đại Pháp cứu độ

Chúng tôi đưa em trai tới một bệnh viện phục hồi chức năng nổi tiếng ở tỉnh Hà Nam, nơi có nhiều bác sĩ danh tiếng với trình độ cao. Trên đường đi, em dâu và tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Em trai tôi bắt đầu trở nên khá hơn. Khi chúng tôi tới bệnh viện, huyết áp của cậu ấy đã tăng lên. Cậu ấy nằm viện tại đó trong hơn một tháng.

Gia đình chúng tôi không muốn cậu ấy nằm chờ chết. Nhưng hy vọng sống sót của cậu ấy rất mong manh. Mặc dù không có huyết áp và liệt toàn thân, cậu ấy vẫn sống sót. Chúng tôi đã làm tất cả những gì tốt nhất để tìm cách chạy chữa cho cậu ấy.

Chúng tôi tìm kiếm hy vọng cuối cùng khi chuyển tới bệnh viện ở Cleveland, Ohio, Mỹ. Mùa xuân năm 2014, một bác sĩ phẫu thuật đã giới thiệu chúng tôi tới một bệnh viện đại học ở đó. Sau khi kiểm tra cho em trai tôi, bác sĩ đã rất ngạc nhiên và nói với cậu ấy: “Trường hợp của anh quả là kỳ tích. Anh đã sống sót hơn ba năm mặc dù bị liệt toàn thân và không có huyết áp. Sức sống của anh thật mạnh mẽ. Thật phi thường!”

Tuy nhiên, ông bác sĩ ấy cũng không thể chữa cho em trai tôi. Ông ấy nói với em tôi “Sức sống của anh quả là hy hữu trên đời này”. Cuối cùng, chúng tôi từ bỏ việc chữa trị.

Sau khi trở về nhà, tôi và mẹ dành toàn thời gian cho em trai. Chúng tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo” mỗi ngày. Em dâu tôi cũng liên tục niệm chín chữ ấy.

Mặc dù em trai tôi không thể nói, nhưng cứ sáng ngủ dậy là cậu ấy niệm trong đầu chín chữ vàng. Trước đây, cậu ấy thường có triệu chứng không huyết áp, toàn cơ thể đều chuyển màu xanh đen. Giờ đây cậu ấy đã khá lên.

Tôi và mẹ sớm nhận ra rằng nên để em trai tôi học Pháp Luân Đại Pháp, bởi chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu cậu ấy. Đại Pháp là siêu việt khỏi khoa học. Dù thuốc thang hiện đại có tốt cỡ nào, cũng không thể chữa khỏi cho cậu ấy.

Mẹ và tôi thay phiên nhau tới trông nom và học Pháp cùng em tôi tại nhà cậu ấy. Chúng tôi mở video các bài giảng của Sư phụ và các DVD khác về Đại Pháp. Sau một thời gian, huyết áp của em trai tôi đã ổn định và nhanh chóng trở lại bình thường. Sức khỏe tổng thể của cậu ấy cũng được cải thiện. Cậu ấy đã có thể nói một cách chậm rãi, và có thể giao tiếp với mọi người bằng các câu ngắn.

Hàng ngày, em trai tôi nghe các bài giảng của Sư phụ và đã có chuyển biến rõ rệt. Cậu ấy đã biết làm thế nào để tu tâm tính và hướng nội tìm thiếu sót mỗi khi gặp mâu thuẫn. Cậu ấy cũng hiểu được rằng tai nạn xảy ra là có liên quan đến nghiệp lực của tự thân và các mối nhân duyên tiền kiếp. Em trai tôi hiểu ra rằng chính Sư phụ đã chăm sóc cho cậu ấy và kéo dài mạng sống để cậu ấy có thể đắc Pháp, hiểu được sinh mệnh của cậu ấy đáng quý như thế nào.

Mỗi khi cảm thấy không tốt, cậu ấy ngay lập tức hô lên “Sư phụ, xin cứu con!” Sau đó, cậu cảm thấy tốt hơn. Một lần, khóa nối bình oxy của em trai tôi bị hỏng, cậu ấy không thể thở được. Cậu ấy liền hô lên “Sư phụ, xin cứu con!” Người ở dưới nhà ngay lập tức lên giúp cậu ấy.

Trước những thay đổi của em trai tôi, em dâu tôi đã được chứng khiến sức mạnh siêu thường của Đại Pháp, và đã nói cũng muốn tu luyện.

Giờ em trai tôi có thể giao tiếp với tôi bằng những câu ngắn. Tôi đã động viên em “Sư phụ đã ban cho em cuộc đời thứ hai. Điều đó có nghĩa là Sư phụ đã ban cho em một sinh mệnh mới. Không có vụ tai nạn, có lẽ em đã không đắc được Đại Pháp. Sư phụ đã biến việc xấu thành chuyện tốt cho em”.

“Tuy nhiên, tai nạn này không phải do Sư phụ an bài, do đó em phải biết trân quý sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Cuộc sống của em không phải tầm thường. Sức khỏe và bản sự của em được quyết định dựa vào những kiếp trước. Tiền không thể giải quyết được vấn đề căn bản. Em cũng đã gặp nhiều bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước, nhưng chẳng ai trong số họ chữa được cho em. Chỉ có Đại Pháp mới cứu được em. Sức mạnh của Đại Pháp là vô biên. Sư phụ sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai có tiền duyên với Đại Pháp. Sư phụ đã cứu em. Đại Pháp đã cứu em!”

Em tôi vui mừng nghe tôi nói và liên tục gật đầu. Cậu ấy nói “Khi em phục hồi sức khỏe, em nhất định sẽ nói cho mọi người biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cứu họ”.

Hàng ngày, tôi vẫn đến nhà em trai và cùng học Pháp với cậu ấy. Tôi chia sẻ với cậu ấy những thể ngộ cá nhân về Đại Pháp và khích lệ cậu ấy. Em trai tôi đã có thay đổi rất lớn, và ngày càng tốt hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/19/372506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/6/171792.html

Đăng ngày 20-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share