Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-07-2018] Pháp Luân Đại Pháp được Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, là một pháp môn dạy mọi người sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và nghĩ đến người khác trước khi thực thi mọi việc.

Hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã được thọ ích về cả thế chất lẫn tinh thần khi tu luyện Đại Pháp. Họ đề cao tiêu chuẩn đạo đức và có được thân thể khỏe mạnh. Thậm chí những người nhà của họ cũng nhận được phúc báo từ Đại Pháp

Vô bệnh

Ông Mã Tế Vũ sinh năm 1912 tại tỉnh Quảng Đông. Ông là một bác sỹ quân y sau khi đến Đài Loan vào năm 1948.

2009-4-28-224817-0--ss.jpg

Ông Mã Tế Vũ

Ông và gia đình đã đến Hoa Kỳ sau khi họ về hưu. Mặc dù họ có một cuộc sống thoải mái, nhưng sức khỏe thì ngày một yếu đi, và vợ của ông đã qua đời vào năm 1991.

Ông Mã đã trải qua thời gian rất khó khăn khi vợ ông mất và sức khỏe ông ngày càng xấu hơn. Ông phải nằm viện trong hơn nửa năm và chỉ mong muốn được chết.

Tuy nhiên, ông đã khỏi tất cả bệnh tật sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã thọ ích từ tu luyện Đại Pháp và quyết định thực hiện một chuyến đi vòng quanh Mỹ quốc và những quốc gia khác, chẳng hạn như Australia, Singapore và Hongkong để nói với mọi người sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

“Mặc dù tôi đã già,” ông nói,” và đi đứng chậm chạp, nhưng tôi muốn nói với mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Công tàn bạo như thế nào. Tôi cũng muốn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt bằng cách chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Đại Pháp của chính bản thân tôi!”

Học viên 106 tuổi: tóc đen trở lại và mọc răng mới

Một học viên nữ tại tỉnh Sơn Đông năm nay đã hơn 106 tuổi. Bà khỏe mạnh và minh mẫn. Mái tóc bạc của bà đã chuyển sang màu đen, còn những chiếc răng đã rụng thì mọc lại.

Bà nói rằng 22 năm trước khi bà 84 tuổi, bà đã nằm liệt giường và mang nhiều bệnh tật. Cháu gái bà nghe dân làng nói rằng những người tu luyện Đại Pháp đã khỏi bệnh. Cô ấy đã mua một số băng tiếng bài giảng Pháp Luân Đại Pháp và mang tới cho bà. Càng nghe bà càng yêu thích. Bà nói rằng đây là điều bà đã tìm kiếm trong suốt cuộc đời của mình.

Lần đầu tiên luyện các bài công Pháp, bà phải tựa vào giường và chỉ có thể đứng được khoảng 5 phút, dần dần tăng lên 10 phút. Thông qua luyện công tất cả bệnh tật của bà đã dần biến mất. Ngoài ra, bà có thể làm một số việc nhà và trông nom chắt.

Trước đây, bà đã từng là một người phụ nữ cương quyết và mọi người trong nhà luôn luôn phải nghe theo sự an bài của bà. Sau khi tu luyện Đại pháp, bà tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và khuyên con cháu trong gia đình sống theo những nguyên lý này.

Một cụ bà 106 tuổi: Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài sinh mệnh tôi

Một cụ bà 106 tuổi đã được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối ở tuổi 94 vào năm 2004. Các bác sĩ đã từ chối điều trị vì bà đã quá lớn tuổi. Gia đình nghĩ rằng bà sẽ sớm ra đi và đã chuẩn bị hậu sự cho bà.

Con gái của bà là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã chứng kiến những lợi ích mà những người tu luyện Đại Pháp nhận được bao gồm việc khỏi bệnh. Cô đã bảo mẹ mình nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân – Thiện – Nhẫn Hảo!” Cô cũng bảo mẹ mình tu luyện Đại Pháp.

Bà đã bắt đầu nghe những bài giảng Đại Pháp và có thể ăn được một ít ngũ cốc vào buổi chiều hôm đó. Vài ngày sau bà đã có thể đứng lên và làm được một số việc nhà. Bà tiếp tục lắng nghe bài giảng và luyện công hàng ngày trong vòng 14 năm qua. Bây giờ bà 106 tuổi, hạnh phúc và khỏe mạnh.

2018-4-4-106years-old_01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp cao niên

Cụ bà 106 tuổi: nhận phúc báo vì hỗ trợ Đại Pháp

Mẹ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp năm nay 106 tuổi. Bà rất khỏe mạnh và không gặp vấn đề về thính lực cũng như thị lực. Năm 90 tuổi, bà được cháu gái đưa đi khám sức khỏe và bác sĩ bảo rằng tim của bà khỏe mạnh như thể là tim của người 40 tuổi.

Bà đã hỗ trợ con gái mình khi cô ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, kể cả khi cuộc bức hại được phát động vào tháng 7 năm 1999. Trong suốt giai đoạn bức hại gia tăng cực điểm, bà đã cho con gái tiền để cô in những tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Không may là học viên này đã bị bắt và bị đưa vào trại lao động cưỡng bức một năm vào năm 2009. Khi bà đến trại cưỡng bức lao động để thăm con gái, bà nói với cô trước mặt các lính canh rằng: “Mẹ biết con là một người tốt. Con đừng cảm thấy mất mặt vì bị giam vào tù. Ngày nay giá trị đạo đức của con người đã mất cả rồi.”

Mẹ của học viên này đã bị ngã trong nhà vệ sinh năm bà 100 tuổi, và bị gãy cổ xương đùi. Gia đình đưa bà đến phòng mạch tư của một bác sĩ để xoa bóp chân gãy của bà. Tuy nhiên, việc này làm cho bà đau hơn. Sau đó, bà đã đến bệnh viện, nhưng bác sĩ nói rằng xoa bóp đã làm chỗ xương gãy tệ hơn, và họ không thể làm gì để giúp bà.

Sau khi về nhà, người học viên ấy đã bảo mẹ mình hãy nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân -Thiện – Nhẫn hảo!”

Ba tháng sau, cụ bà trăm tuổi đã có thể ra khỏi giường và đi bộ được.

Không còn bị điếc

Bà ngoại của một học viên đột nhiên bị điếc năm bà 95 tuổi. Học viên này đến gần bà và nói vào tai bà: “Bà ơi, hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân -Thiện – Nhẫn Hảo nhé!”

Mẹ của học viên này cười to và nói: “Bà không nghe được gì khi mẹ nói to với bà. Làm sao mà bà có thể nghe khi con nói thì thầm như thế?”

Người học viên này nói với bà của cô ấy: “Bà hãy bắt chước khẩu hình của cháu nhé!”

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, bà nội của cô ấy đã lặp lại từng từ. Bố mẹ cô ấy không thể tin được, và nói: “Thực sự là thần kỳ!”

Bà ngoại của cô ấy đã nói với vị học viên rằng bà đã nhẩm hai câu này mỗi ngày. Năm bà 99 tuổi, bà bị cảm và được nhập viện. Khi bác sỹ kiểm tra sức khỏe của bà, họ phát hiện rằng số đo huyết áp và nhịp tim của bà giống như người 20 tuổi.

Bà ngoại của học viên này đã sống đến 104 tuổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/12/370904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/10/171458.html

Đăng ngày 19-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share