Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 11-8-2018] Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp giảng:

“Nợ thì phải hoàn [trả]; do vậy trên đường tu luyện có thể phải gặp một số điều nguy hiểm. Nhưng khi gặp những sự việc loại này, chư vị sẽ không sợ hãi, cũng không để cho chư vị thật sự gặp nguy hiểm.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi vừa trải qua một tai nạn xe ôtô và thể nghiệm được những điều như Sư phụ giảng.

Sáng ngày 12 tháng 7 năm 2018, tôi lái xe từ Cao Hùng về quê ở Bình Đông để thăm cha mẹ, lúc về gần đến nhà là vào khoảng một giờ trưa.

Có một chiếc xe tải trọng tầm trung chở một chiếc xe ủi chạy phía trước tôi. Tôi đang đi ở tốc độ khoảng ̉64km/giờ và nhanh chóng bắt kịp chiếc xe tải.

Tôi muốn vượt qua chiếc xe tải tại giao lộ, vì thế tôi điều khiển xe di chuyển qua làn đường bên trái. Khi tôi tăng tốc tiến lên thì chiếc xe tải đột nhiên rẽ trái.

Không kịp đạp thắng xe, vì thế tôi chuyển hướng sang phải để tránh cú va chạm với chiếc xe tải. Phần đầu xe của tôi đâm phải phần đuôi của xe tải.

Khói trắng và mùi cháy khét bốc lên từ động cơ, và xe của tôi bị hư hỏng nặng.

Lẽ ra, tôi phải cảm thấy bị xóc mạnh khi xe ô tô của tôi va chạm với chiếc xe tải ở tốc độ cao như thế, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy có ảnh hưởng gì. Tôi thấy bình tĩnh và không hề hoảng loạn. Tôi không bị thương mặc dù túi khí chỗ ghế lái đã không bung ra.

Tôi tắt máy và bước ra khỏi xe. Tôi biết Sư phụ đang bảo hộ mình, và tôi cảm thấy cảm kích vì điều đó.

Tài xế tải đã ngạc nhiên khi thấy tôi bước ra khỏi xe. Ông gọi cảnh sát để trình báo về vụ tai nạn, và xe cấp cứu nhanh chóng đến nơi trong vòng vài phút.

Tôi nói với các nhân viên y tế là tôi vẫn ổn và không cần đến bác sĩ. Họ yêu cầu tôi ký vào biên bản “từ bỏ và miễn trừ trách nhiệm pháp lý”.

Chúng tôi rời khỏi hiện trường sau khi cảnh sát nhận trình báo.

Nếu không phải là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ tôi đã bị thương nặng hoặc thiệt mạng trong vụ tai nạn đó. Việc tôi không hề bị một vết xây xát nào chính là phép màu, và tôi rất biết ơn Sư phụ đã bảo hộ.

Con xin cảm tạ Sư tôn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/11/372329.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/22/171605.html

Đăng ngày 04-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share