Bài viết của một học viên ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 24-7-2018] Trong Vũ trụ có một số thần tiên, họ tóm chắc lấy khuyết điểm của các đệ tử Đại Pháp mà không buông, chế tạo ra đủ loại ma phiền, các chủng kiếp nạn, đả kích đệ tử Đại Pháp, kéo sập ý chí của đệ tử Đại Pháp, thậm chí còn muốn lấy mạng đệ tử Đại Pháp.

Trong tu luyện mấy năm nay, tôi thường [thông qua thiên mục] nhìn thấy các vị thần tiên, họ đều nhìn chằm chằm vào các thiếu sót của đệ tử Đại Pháp và dùng đó làm cái cớ để tạo ma nạn cho người tu luyện, tạo thành rất nhiều tiếc nuối trong tu luyện, cũng như những tổn thất trong cứu độ thế nhân. Tại đây tôi muốn chia sẻ về một sự tình mà tôi đã nhìn thấy, hy vọng các đồng tu có thể tham khảo.

Năm ngoái, một hôm, đồng tu A bảo với tôi rằng anh ấy thấy đồng tu điều phối ở địa phương có trạng thái thân thể không tốt, nên phát chính niệm hỗ trợ cô ấy. Ngày hôm sau, đồng tu B gặp tôi, cũng nói rằng người điều phối thân thể không tốt, xem ra khá nghiêm trọng, phải giúp cô ấy phát chính niệm.

Ngày hôm sau, tôi cùng ba học viên khác tới phát chính niệm cho đồng tu phối. Trong quá trình này, tôi thấy một con đường hẹp dẫn tới một ngôi mộ lớn, tôi nhận ra rằng sinh mệnh của người điều phối đang gặp nguy hiểm.

Khi chúng tôi phát chính niệm lần thứ ba, tôi thấy rất nhiều cựu thần, trong đó có một vị luôn miệng nói, đang chỉ trích đồng tu còn thiếu sót, trong tay cầm một cuốn sổ, bên trong có hình vẽ thể hiện trạng thái của người đồng tu điều phối đó, tôi thấy một cảnh tượng, người điều phối trên tay cầm sách Đại Pháp để đọc, nhưng trong đầu não lại nghĩ tới cảnh quan hệ giữa nam và nữ đồng tu, cựu thần liền xuất ra ý niệm: “Nhìn cô ta xem! Miệng niệm kinh văn, tặc nhãn đảo quanh, không phải là ác nhân sao?” Tôi thấy trong cuốn sổ còn liệt kê ra các tâm chấp trước khác, như tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm háo thắng, tâm khôn khéo, tâm tự bảo vệ bản thân, và các nhân tâm khác.

Tôi ý thức được rằng tà ác muốn mượn những thứ này làm cái cớ để lấy mạng đồng tu điều phối. Sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định đến nhà người điều phối phát chính niệm ở cự ly gần.

Trong khi phát chính niệm, hai chân của tôi đau ghê gớm, ngồi song bàn rất vất vả, tôi cắn răng kiên trì, tôi nhìn thấy rất nhiều điểm sáng, rậm rạp chằng chịt hắc thủ, chúng bị chính niệm tiêu diệt lượng lớn. Một lần khác khi vừa phát chính niệm, tôi thấy rất nhiều thần tiên, giống như hoa tuyết đang bay về phía tôi, trong tay họ cầm những cuộn sách ném về phía tôi, chúng lập tức biến thành những ngọn núi trùng trùng điệp điệp không ngừng bao quanh tôi

Lúc này, một đại thần tiên xuất hiện, nói với tôi: “Ngươi dựa vào cái gì mà ngăn trở bọn ta? Người này sớm đã định xong rồi, đến thời thì phải đi.”

Tôi nói: “Chính vì cô ấy là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chính vì cô ấy đang đảm nhận trách nhiệm trợ Sư chính Pháp, cô ấy sẽ đi cùng Sư phụ, không phải các ngươi. Các ngươi ai cũng không xứng để cô ấy đi cùng. Chúng ta phát chính niệm tiêu diệt hết các ngươi. Các ngươi can nhiễu đệ tử Đại Pháp, tội không thể tha.”

Trong quá trình phát chính niệm, tôi nhìn thấy lượng lớn tầng tầng lớp lớp những trở ngại mà sinh mệnh tà ác và cựu thế lực bày ra.

Tôi còn thấy một bộ cơ chế mà cựu thế lực đã an bài trong khu vực của chúng tôi, trông nó tựa như một chiếc máy cơ khí vô cùng nghiêm mật, có rất nhiều rất nhiều bánh răng, mỗi bánh răng đều là hình tượng của học viên trong vùng chúng tôi, mỗi một bánh răng khi phóng đại lên, lại thấy một bộ cơ chế. Có một chiếc ống dài xuất ra từ thân của mỗi học viên. Tất cả những chiếc ống đó đều treo lên thân người điều phối, và những thứ vật chất đen ngòm này đều từ phía các học viên hướng vào người điều phối. Những gì phản ánh nơi đồng tu điều phối này, cũng chính là các chủng dạng mâu thuẫn giữa các học viên trong phạm vi không gian của chúng tôi.

Thực tế đúng là như vậy, ở khu vực chúng tôi, nhiều học viên gặp sự việc liền tìm đến người điều phối phản ánh. Ví dụ, một học viên thấy ở học viên khác có thiếu sót, nhưng vị ấy lại đi nói với người điều phối thay vì trực tiếp nói với người học viên có thiếu sót đó, để người điều phối đứng ra. Việc này không chỉ chiếm dụng thời gian của đồng tu điều phối, mà còn đem những điều thị phi và thiếu sót trút vào đầu não người điều phối.

Mấy ngày phát chính niệm đó, diện mạo vị đồng tu điều phối nhìn vô cùng nhợt nhạt. Mặt cô ấy nhìn già nua và thở dốc, khó thở, thoáng nhìn có thể cảm giác sợ hết hồn hết vía. Đồng tu B và tôi đưa mắt nhìn nhau, đều có tâm sự. Đồng tu B nói: “Mặt đồng tu điều phối cảm giác như có ‘ly hạch’.” Tôi lý giải hàm nghĩa từ ‘ly hạch’ nghĩa là da người và thân thể bề mặt đang bị một số sinh mệnh cưỡng bức lột ra, đây chính là việc xấu của cựu thế lực, muốn kéo đồng tu đi.

Tôi không có cảm giác muốn buông sự việc này, vừa thấy ảnh Sư phụ, liền nghe thấy tiếng Sư phụ nói: “Hai ngày này rất trọng yếu, không được lơ là.”

Tà ác đã cấy vào trong đầu của người điều phối nhiều ảo tượng để gạt cô ấy, nên cô ấy từ chối sự giúp đỡ của chúng tôi. Cô ấy nói: “Tôi thấy rất nhiều rất nhiều thần tiên, họ mới tài giỏi làm sao, không gì là họ không thể làm được.” Cô ấy bảo chúng tôi ngừng phát chính niệm cho cô ấy và dành thời gian đó để đi làm việc chứng thực Pháp.

Sư phụ điểm hóa cho tôi rằng tôi nên tiếp tục phát chính niệm cho người điều phối. Có một hôm, khi tôi và học viên khác đang phát chính niệm, thì vị học viên này nhận được được một cuộc điện thoại khẩn và phải rời đi. Tôi nhận ra là sinh mệnh tà ác đang phân tán lực lượng của chúng tôi, nên tôi quyết định sẽ tiếp tục phát chính niệm dù chỉ có một mình ở đó.

Tôi phát chính niệm cho người điều phối theo thời điểm định sẵn. Tôi biết rằng 30% lực lượng tà ác còn dư lại, trong khi phát chính niệm lực lượng tà ác không ngừng giảm thiểu, tôi thấy hiện lên các con số 25%, 15%, v.v… Hai tuần sau, tôi thấy trước mắt xuất hiện một hàng chữ: “Đệ tử này đã vượt qua tử quan.” Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Thực tế, mặc dù trạng thái thân thể của người điều phối trong năm qua không phải là tốt, nhưng chính niệm của cô ấy rất mạnh mẽ, và cô ấy không thừa nhận giả tướng nghiệp bệnh, chính niệm cường đại phủ nhận tà ác, nhưng tại phương diện tu tâm lại có thiếu sót.

Tôi thấy rằng khi chúng ta nhìn thấy thiếu sót của đồng tu khác, chúng ta nên thiện ý nhắc nhở đồng tu. Nếu họ không lắng nghe, chúng ta không nên cứ một mực nhìn vào điểm không tốt của họ; thay vào đó, nên nhìn nhiều hơn vào những điểm tốt của họ. Ngàn vạn lần không nên nghĩ rằng nếu đồng tu không quy chính bản thân, thì cựu thế lực sẽ bức hại anh/cô ấy. Nếu chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta là đang đứng trên giác độ của cựu thế lực mà nhìn nhận vấn đề, một niệm này của chúng ta là thừa nhận cựu thế lực. Vì cựu thế lực chính là bám cứng vào khuyết điểm của người tu luyện mà không buông, cách làm rất cực đoan.

Khi đối mặt với bức hại của cựu thế lực, là người tu luyện, tôi nghĩ trước hết chúng ta cần phải hướng nội tìm chỗ thiếu sót. Tôi nghĩ niệm chính sẽ là: tôi sẽ xin Sư phụ điểm hóa giúp tôi tìm ra chấp trước, tôi sẽ chỉ theo an bài của Sư phụ, không chấp nhận an bài của cựu thế lực, không cho phép cựu thế lực bức hại, kiên quyết thanh lý sự can dự của cựu thế lực, nhất tư nhất niệm đều được quy chính theo Pháp.

Là người tu luyện, chúng ta nhất định phải tu tự kỷ, luôn hướng nội tìm, không thể viện cớ để mà không thể vượt qua ma nạn. Chúng ta không thể lấy lý do và vì làm công tác Đại Pháp mà không hướng nội.

Sư phụ giảng:

“Chừng nào chư vị là một người tu luyện, bất kể là ở hoàn cảnh hoặc bất kể tình huống nào, thì tất cả những việc rắc rối và không vui gặp phải, thậm chí cả công tác vì Đại Pháp nữa, dẫu chư vị nhận thức rằng đó là việc tốt đến mấy, việc thần thánh đến mấy, tôi thảy đều lợi dụng để trừ bỏ tâm chấp trước của chư vị, bộc lộ ma tính của chư vị, và trừ bỏ nó đi. Bởi vì sự đề cao của chư vị mới là chủ yếu bậc nhất.” (“Nhận thức tiếp nữa”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Trên đây chỉ là một chút thể ngộ cá nhân trong tu luyện, có gì chưa đúng, mong đồng tu chỉ chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/24/371505.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/20/171580.html

Đăng ngày 30-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share