Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-7-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, ngày mà cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp chính thức bắt đầu.

Tìm nhóm học Pháp chung

Khi tôi mới bắt đầu tu luyện, có một vài học viên Pháp Luân Đại Pháp sống gần nhà tôi, vì vậy chúng tôi có thể dễ dàng gặp nhau để cùng học Pháp. Chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau và hình thành chỉnh thể. Tuy nhiên, khi chuyển đến công tác tại một thành phố khác, tôi phải tu luyện đơn độc khi không tìm được ai là học viên ở đó.

Trong lúc ngồi chờ máy móc được kiểm tra, tôi bắt chuyện với đồng nghiệp. Khi tôi nói anh ấy là người tốt, anh ấy đã nhìn tôi một cách lạ thường và nói rằng tôi khác với những người khác. Sau đó, anh ấy hỏi tôi có tin vào điều gì không. Tôi đã do dự trả lời và chỉ nói rằng tôi sẽ nói chuyện với anh ấy sau. Anh ấy cho tôi biết vợ anh ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nói với anh ấy rằng tôi cũng là một học viên, và đến hôm sau vợ anh ấy đã đưa tôi đến một điểm luyện công tại địa phương. Vậy là tôi lại có thể tiếp tục học Pháp nhóm lần nữa!

Tại cơ quan, tôi làm việc chung với một nữ đồng nghiệp. Tôi đã mơ thấy cô ấy hỏi tôi từ đâu đến và tôi trả lời tôi đến từ Cung Phượng Hoàng. Cô ấy nói cô ấy cũng tới từ nơi đó.

Lúc đó là vào mùa đông, bên ngoài tuyết đã đóng băng. Tôi mở cửa sổ và nhìn thấy dưới gốc cây thông những bông hoa tuyết đang phủ đầy, cùng rất nhiều chim phượng hoàng bay lượn vòng quanh. Sau khi tỉnh giấc, tôi đã nghĩ đây là một điểm hóa.

Tôi kể lại cho nữ đồng nghiệp nghe về giấc mơ của mình và những bông hoa tuyết. Cuộc trò chuyện giúp tôi nhận ra cô ấy cũng là một học viên. Tôi còn cảm nhận được giữa chúng tôi có một mối nhân duyên tiền định mạnh mẽ.

Chứng thực Đại Pháp khi làm một nhân viên bảo vệ

Tôi chuyển đến làm công việc bảo vệ cho một khu dân cư. Do thang máy ngừng hoạt động, tôi đã leo bộ lên tầng 26 để tắt nguồn điện. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên vì lúc đó tôi đã gần 60 tuổi.

Đây là một cơ hội tuyệt vời để nói với mọi người về lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Cả sáu nhân viên bảo vệ tòa nhà đều đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Sau đó, tôi có một cơ hội khác để nói về Đại Pháp với một trong những người chủ doanh nghiệp. Anh ấy say rượu và làm rơi máy tính xách tay, điện thoại và túi xách. Ngày hôm sau, tôi đến gặp anh ấy để trả lại đồ, đồng thời nói cho anh biết chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại. Anh ấy cũng thoái ĐCSTQ sau đó.

Ngày nay, tiêu chuẩn đạo đức của con người ngày càng bại hoại, và hầu như không ai nghĩ đến làm việc tốt. Tôi thường xuyên nhắc nhở bản thân là một học viên và phải trụ vững trong thùng thuốc nhuộm này. Tôi luôn giữ mình theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn và đối xử tốt với mọi người.

Hướng nội

Một lần, tôi tình cờ gặp khảo nghiệm về tâm sắc dục. Một nữ đồng nghiệp nói với tôi rằng: “Tôi không biết liệu chúng ta có mối lương duyên tiền định hay không nhưng khi gặp anh lần đầu, tôi đã cảm thấy mến anh. Giờ tôi luôn mong ngóng được gặp anh.”

Tôi nhận ra ngay đây là khảo nghiệm về sắc dục. Đây là một quan rất quan trọng mà mỗi học viên đều phải vượt qua, vậy nên tôi cần phải cảnh giác về vấn đề này. Tôi hướng nội để nhận ra chấp trước của bản thân. Từ lúc đó trở đi, tôi luôn giữ khoảng cách với cô ấy và nghĩ rằng bằng cách này, tôi có thể vượt qua được khảo nghiệm. Tuy nhiên, cô ấy tìm mọi cách để tán tỉnh tôi bằng cả lời nói và hành động.

Hành vi của cô ấy còn tệ hơn cả hành vi của một người thường. Vì vậy, tôi nhận ra đây là cựu thế lực và tà ác đang lợi dụng cô ấy để bức hại tôi. Tôi quyết định đề nghị vợ mình, cũng là một học viên, cùng đi với tôi.

Tuy nhiên, người phụ nữ này cố tìm mọi cách chinh phục tôi và yêu cầu tôi bỏ vợ. Thậm chí, cô ấy còn dọa sẽ tự tử nếu tôi không ly dị vợ.

Khi về đến nhà, tôi nói với vợ rằng: “Hãy giúp anh phát chính niệm. Tà ác đang lợi dụng cô ấy để hủy hoại anh.”

Tôi tiếp tục hướng nội để tìm ra điều gì đang cản trở mình đột phá khỏi quan ải này. Tôi xem xét kỹ lưỡng những điều mình đã nói và làm, nhưng mọi thứ diễn ra trên bề mặt dường như đều đúng.

Sau đó, tôi nghĩ rằng có thể do mình đã thuận theo tà ác khi có suy nghĩ không đúng đắn. Sư phụ đã điểm hóa để cuối cùng tôi cũng nhận ra được vấn đề của mình: Khi lần đầu tiên gặp người phụ nữ ấy, tôi đã nghĩ cô ấy đẹp hơn vợ tôi. Suy nghĩ sai lầm này đã dẫn đến tất cả những rắc rối sau này.

Tôi cầu xin Sư phụ: “Quan niệm này không phải của bản thân con, con không muốn nó. Xin Sư phụ gia trì giúp con giữ vững chính niệm.”

Sư phụ giảng:

“Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp” (“Sợ chi?” Hồng Ngâm II)

Sau khi tôi tìm thấy chấp trước của mình, cô ấy đã thay đổi. Khi tôi bắt gặp cô ấy vào hôm sau, cô ấy giống như một người mới. Cô ấy đã nói lời xin lỗi. Tôi hiểu rằng cô ấy cũng là một người bị ô nhiễm bởi xã hội người thường này.

Tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy. Cô ấy chăm chú lắng nghe, nhận một lá bùa hộ mệnh của Đại Pháp, và đồng ý niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Cô ấy nói “Sư phụ của anh thật tuyệt vời, Pháp Luân Đại Pháp thật sự chân chính!”

Khảo nghiệm này đã giúp tôi nhận ra rằng, đối với mỗi đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, con đường tu luyện thực sự khó khăn và rất hẹp. Bởi bất cứ sơ hở nào cũng có thể bị cựu thế lực lợi dụng và gây ra khổ nạn. Chúng ta cần phải đặt tâm và tuân theo Pháp để chính lại mọi suy nghĩ và hành động của bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/27/371631.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/27/171664.html

Đăng ngày 06-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share