Bài viết của một đệ tử Đại Pháp phương Tây ở Áo

[MINH HUỆ 18-8-2018] Năm 1999, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một người bạn của tôi đã giới thiệu môn công pháp này cho vợ chồng tôi. Anh ấy dạy chúng tôi luyện các bài công pháp và giới thiệu cuốn Chuyển Pháp Luân cùng các bài giảng khác của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, vì công việc nên tôi và vợ mình chuyển đến sống ở miền Đông nước Đức. Chúng tôi phải rời xa bạn bè và tiếp tục tự mình tu luyện, mặc dù ở một nhịp độ khác vì môi trường thay đổi.

Sau khi đắc Pháp, nhiệt huyết của tôi rất mạnh mẽ, và tôi đã dùng mọi giây phút rảnh rỗi để đọc Chuyển Pháp Luân. Như một người vô tri, tôi từng nghi ngờ sự tồn tại của Chúa Jesus và Thượng Đế, cảm thấy mâu thuẫn với những người có tín ngưỡng. Tất nhiên, tôi đã thay đổi sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Không lâu sau, tôi xuất hiện một vài triệu chứng nghiệp bệnh và gặp khảo nghiệm sinh tử. Sức khỏe của tôi từng rất kém và tôi thường phải nằm dài trên giường nghỉ ngơi ít nhất vài ngày mỗi tháng. Bây giờ tôi đã hiểu căn nguyên của bệnh tật và mối liên hệ giữa nó và nghiệp lực. Vì thế, tôi xem trạng thái của mình là để tiêu nghiệp và không dao động khi có người khuyên tôi nên đi điều trị. Tôi đã hồi phục sau vài ngày.

Cuối năm 1999, vợ chồng tôi đã bị sốc khi nghe tin một học viên ở Trung Quốc Đại lục đã bị bức hại đến chết vì đức tin của cô. Chúng tôi không thể nào hiểu được bi kịch đó. Lớn lên ở nước Áo và sống ở vùng nông thôn, chúng tôi biết rất ít thông tin về những sự việc đang diễn ra ở Trung Quốc, và chúng tôi chỉ đơn giản là không thể hiểu được tại sao một môn tu tập tốt như vậy lại bị đàn áp ở Trung Quốc.

Môi trường [tu luyện] của các học viên tại Áo ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng tôi gặp nhau vài lần mỗi tuần ở Burgenland (một quận ở biên giới phía đông giáp Hungary) để học Pháp và luyện công cùng nhau. Một cách tự nhiên, cuộc hội thoại của chúng tôi chuyển qua nói về cuộc đàn áp ở Trung Quốc, và chúng tôi thảo luận về việc mình nên làm gì để giúp đỡ họ.

Chúng tôi quyết định tổ chức một sự kiện giảng chân tướng tại Vienna. Không ai trong chúng tôi có kinh nghiệm tổ chức những sự kiện như vậy, và chúng tôi bắt đầu vừa học vừa làm. Tôi nhớ cái cảm giác rất lo lắng khi biểu diễn các bài công pháp và và nói chuyện với mọi người tại điểm du lịch. Tuy nhiên, sau khi tham gia nhiều sự kiện như vậy, tôi không còn cảm giác lo lắng khi giảng chân tướng cho du khách nữa.

Tư duy của tôi dần thay đổi khi tôi chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, xem nhẹ lợi ích cá nhân và các ham muốn. Trong khi nghe bài giảng của Sư phụ ở Quảng Châu năm 2000, tôi từng tự nhủ liệu phải mất bao nhiêu thập kỷ để tôi có thể vứt bỏ được chấp trước vào danh lợi. Tôi xúc động nhìn lại 19 năm tu luyện của mình. Nó cũng giống như điều Sư phụ từng giảng rằng tu tâm tính cũng như bóc vỏ củ hành từng lớp từng lớp một.

Tôi vẫn dễ bị dao động bởi những việc nhỏ trong cuộc sống và không nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người tu luyện. Thậm chí đến ngày hôm nay, tôi vẫn có khuynh hướng dùng nhân tâm suy xét các việc. Tôi hiểu các khảo nghiệm tâm tính mà chúng ta phải trải qua sẽ ngày càng khó khăn hơn. Sau nhiều năm tu luyện, tôi làm được tốt hơn việc nhận ra nguyên nhân phát sinh và kết quả của một vấn đề. Trước đây, tôi thường cảm thấy có chút áy náy mỗi khi không vượt qua được một quan khảo nghiệm tâm tính. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy cả cuộc sống của mình sẽ bị ảnh hưởng.

Tôi dần nhận ra rằng tu luyện là việc nghiêm túc. Chúng ta cần phải tinh tấn học Pháp mỗi ngày, đó là nền tảng tu luyện của chúng ta. Nếu không học Pháp tinh tấn, tôi không thể luyện công tốt hay có chính niệm. Học Pháp đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Là cha của hai tiểu đệ tử Đại Pháp cũng giúp tôi nhận ra được tầm quan trọng của việc học Pháp hàng ngày.

Chứng thực Pháp bằng âm nhạc

Qua nhiều năm, tôi đã tham gia vào rất nhiều hạng mục.

Tôi bắt đầu học nhạc vào năm 1999 và nhận được ba học vị khác nhau trong lĩnh vực đó.

Năm 2003, tôi cùng một nhóm các học viên thành lập một ban nhạc. Nhóm của chúng tôi biểu diễn nhiều loại chương trình, chẳng hạn như những buổi biểu diễn về Đại Pháp quy mô lớn nhỏ ở Vienna và trên toàn nước Áo. Chúng tôi thu âm các ca khúc và mang chúng đến với công chúng. Chúng tôi cũng phối hợp với các học viên Đức, tiến hành biểu diễn trực tiếp cùng dàn nhạc “Âm nhạc vì Nhân quyền” (Music for Human Rights), và sản xuất đĩa CD. Môi trường tu luyện này rất trân quý.

Có khoảng thời gian, chúng tôi học Pháp luyện công cùng nhau. Điều này giúp chúng tôi bảo trì thanh tỉnh – nhận thức rõ ràng về lý do chúng tôi ở cùng nhau và sản xuất âm nhạc. Vì vậy, chúng tôi ngày càng hiểu rõ sứ mệnh của mình. Dần dần, ngày càng có nhiều đệ tử Đại Pháp gia nhập dàn nhạc của chúng tôi.

Sư phụ giảng:

“Vì là người có công chân chính, chư vị không [cần] dùng ý đặc biệt để phát [công], chư vị chạm qua cái gì thì đều lưu lại năng lượng, đều lấp lánh ánh quang.” (Chuyển Pháp Luân)

Mỗi giai điệu được chơi đều lưu lại trí huệ và khát vọng tu luyện. Điều này làm tăng thêm giai điệu, tạo thành thứ gì đó phi thường và không còn [chỉ mang tính] thuần túy nhân loại nữa.

Trong khi đang học tại trường Đại học Âm nhạc và Biểu diễn Nghệ thuật Vienna, tôi đã có vài cơ hội được giới thiệu về âm nhạc Đại Pháp. Chúng tôi biên soạn bài hát mang tên “Bạn đã giúp tôi tỉnh ngộ” (You open my eyes) trong nhóm làm việc tại Đại học. Để thực hiện nó, chúng tôi đã làm vài khảo sát để phát triển lời nhạc. Điều này cho phép tôi nói về cuộc bức hại. Luận án tiến sĩ của tôi bao gồm các thông tin về Đại Pháp, và tôi đã trình bày chủ đề này trong buổi thuyết trình luận án.

Giảng chân tướng trong các hạng mục truyền thông

Tôi luôn rất thích thử các dụng cụ máy tính và máy thu âm mới, tìm hiểu cách chúng vận hành. Điều này giúp tôi học được những điều mới, lúc đầu chỉ là một người chơi nghiệp dư và sau đó là ở trong một phòng thu chuyên nghiệp. Tôi cùng một nhóm các học viên khác làm công việc lồng tiếng cho những bộ phim ngắn do các học viên sản xuất.

Chúng tôi cũng phụ trách Đài phát thanh Hy vọng (Sound of Hope Radio Network) khu vực Áo. Chúng tôi thực hiện hơn 100 chương trình phát sóng miễn phí hàng tuần trên nhiều bang của nước Áo. Chúng tôi cũng phát cả Cửu Bình. Tôi cũng làm bình luận viên và người điều hành tại kênh thông tin đa ngôn ngữ nước Đức của NTDTV.

Các kênh truyền thông này đóng vai trò quan trọng trong chứng thực Pháp. Hiện giờ, tôi đang làm người dẫn chuyện cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Đức.

Tôi đã học được rất nhiều trong suốt 19 năm tu luyện. Mỗi ngày đều là cơ hội để ma luyện tâm tính, và tôi vô cùng cảm kích những an bài [này] của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/18/372591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/20/171577.html

Đăng ngày 02-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share