Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-6-2018] Mỗi người chúng ta gặp nhau trong thế giới này đều do mối quan hệ nhân duyên của chúng ta. Sau khi cháu gái thứ hai của tôi được sinh ra, chúng tôi đã thuê một người giúp việc. Tôi đối xử tốt với cô ấy và luôn cố hết sức để đáp ứng nhu cầu của cô ấy. Sau khi tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy đã giúp tôi làm những gì tôi nên làm như là một học viên.

Khiến cho cuộc sống dễ dàng hơn

Người giúp việc của chúng tôi là một người phụ nữ nông thôn bảo thủ. Công việc của cô là dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc em bé và chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Cô làm việc từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Chúng tôi trả cho cô ấy 100 Nhân dân tệ mỗi ngày cộng với bữa trưa.

Cô ấy làm việc chăm chỉ và rất đáng tin cậy. Cô luôn giữ cho ngôi nhà của chúng tôi sạch sẽ, và cả gia đình chúng tôi, kể cả con dâu tôi vốn rất khó tính, cũng rất hài lòng về cô ấy.

Con dâu của tôi đã giao nhiều việc cho cô ấy. Cô ấy cẩn thận phân ra từng loại quần áo nào có thể giặt được hay không giặt được trong máy giặt. Nếu em bé làm ướt giường, cô đều vác chiếc chăn nặng ra phơi khô dưới ánh mặt trời. Các công việc của người giúp việc bao gồm đun đầy ba ấm nước lớn mỗi ngày, lau dọn tủ, đổ rác v.v. Từng đấy việc nhà cũng khiến cô bận rộn cả ngày và không còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Thấy vậy, tôi nói với con dâu rằng cô ấy đã ở độ tuổi 50, mẹ nghĩ rằng chúng ta không nên để cô ấy làm quá nhiều việc như vậy.

Để giảm khối lượng công việc cho cô ấy, tôi đã làm giúp một số việc mà con dâu tôi giao cho cô ấy. Tôi hy vọng con dâu tôi sẽ hiểu được người giúp việc của chúng tôi không phải là robot và chúng tôi không nên coi cô ấy như kẻ dưới.

Khi cháu gái 10 tuổi của tôi lớn tiếng ra lệnh cho người giúp việc đổ đầy chai nước, tôi nói với cháu rằng cháu đã đủ tuổi để tự mình làm điều đó. Làm việc nhà sẽ tốt cho cháu và hành động kiểu như vậy là vô lễ đối với người lớn.

Trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi, tôi đóng vai trò như một hình mẫu và dạy cô bé đối xử tử tế với người khác giống như đối xử với bản thân mình, vì vậy, cô bé ngày càng trở nên chu đáo và trưởng thành hơn.

Cùng thảo luận về vấn đề gia đình

Người giúp việc nói với tôi rằng cô ấy muốn ly dị chồng mình, bởi vì anh ta từ chối giúp cô làm việc nhà. Thật không dễ dàng gì khi phải làm việc cho gia đình tôi cả ngày, rồi trở về nhà chuẩn bị bữa tối và chăm sóc cháu gái của họ.

Tôi đã giải thích với cô ấy những được và mất của việc ly hôn, bao gồm cả việc nó ảnh hưởng đến bản thân cô và con cái như thế nào.

“Chồng của cô chắc hẳn cảm thấy căng thẳng và thất vọng”, tôi nói “bởi vì anh ta không tìm được việc làm. Cô nên hiểu tình cảnh của anh ấy. Hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cho một mối quan hệ lành mạnh. Cô không thể mong chồng mình làm giúp công việc nhà. Hãy dần dần điều chỉnh tư tưởng của bản thân, và mọi việc sẽ ổn thôi.” Kể từ đó, cô ấy không còn đề cập đến chuyện ly hôn nữa.

Giảm căng thẳng

Sau khi biết được hoàn cảnh gia đình của cô ấy, tôi đã cố gắng giúp cô ấy giải tỏa căng thẳng. Vào mùa đông, tôi để cô ấy về nhà sớm hơn 30 phút vì trời tối sớm. Đôi khi, cô ấy có việc riêng, chẳng hạn như cháu gái của cô cần chích ngừa, hay cần chăm sóc y tế, hoặc cô ấy có khách đến thăm, tôi đều để cô ấy nghỉ và không trừ lương của cô ấy. Khi cô ấy nấu ăn không ngon hay sử dụng sai các chất tẩy rửa, tôi đều an ủi cô ấy.

Đôi khi, con dâu tôi phàn nàn khi thấy tôi nấu bữa tối. Tôi nói với con rằng đó là vì tôi để người giúp việc về nhà sớm và thức ăn đã nguội khi chúng tôi ăn nên tôi mới làm vậy.

Việc được nghỉ sớm đã giúp cho người giúp việc có thêm nhiều thời gian cho gia đình, điều này sẽ giảm bớt áp lực lên cô ấy. Nhìn thấy nụ cười tươi nở trên khuôn mặt cô ấy, tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Tôi nhận ra rằng chúng tôi đến với nhau là do duyên tiền định, và đây là lý do tại sao chúng tôi nên đối xử tốt với cô ấy. Nếu cháu gái tôi đang ngủ vào buổi chiều, tôi sẽ để cô ấy về nhà sớm hơn sau khi cô ấy hoàn thành các công việc. Cô ấy thường nhận xét rằng làm việc cho gia đình tôi khiến cô ấy rất vui.

Giảng thanh chân tướng về Đại Pháp

Thời gian trôi qua, lòng tốt của tôi đã khiến cô ấy ngày càng tin tưởng tôi, và cô ấy cảm thấy thoải mái khi chia sẻ mọi thứ với tôi. Tôi biết đã đến lúc tôi cần giảng thanh chân tướng cho cô ấy. Lần đầu tiên, tôi nói với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy có vẻ ngạc nhiên.

Cô ấy hỏi tôi: “Chị không sợ sao? Không phải những người tập Pháp Luân Công tự tử và tự thiêu sao?” khi đề cập đến vụ tự thiêu giả mạo tại Quảng trường Thiên An Môn. Tôi hỏi cô ấy trông tôi có giống một kẻ giết người hay muốn tự thiêu sao? Cô ấy nói rằng cô ấy nghĩ tôi là một người tốt.

Tôi nói với cô ấy rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, rồi đưa cho cô ấy xem cuốn Chuyển Pháp Luân, và nói rằng chắc hẳn cô ấy đã nhìn thấy tôi đọc cuốn sách này hàng ngày. Cô nhìn tôi như thể vừa mới gặp tôi. Tôi biết cô ấy không thể hiểu tại sao một người như tôi lại tu luyện Đại Pháp.

Tôi tiếp tục nói: “Tuyên truyền trên truyền hình về Pháp Luân Đại Pháp là được chính quyền dàn dựng để phỉ báng Pháp Luân Công và lừa dối người dân Trung Quốc. Tôi luôn nỗ lực tuân theo các giáo lý của Pháp Luân Đại Pháp, điều này giúp tôi có thể phân biệt được thiện – ác, tốt – xấu, và chính – tà.”

Tôi nói với cô ấy rằng, trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc nhiều chứng bệnh khác nhau, như thiếu máu cơ tim, mất ngủ, viêm khớp, dị ứng và các bệnh phụ khoa.

Tôi giải thích rằng: “Bất cứ khi nào các triệu chứng bệnh xuất hiện, tôi đều không ăn hay ngủ được. Tôi không thể làm bất cứ việc gì, thậm chí tôi còn không chịu được tiếng động lớn. Tôi có cha mẹ già và con cái cần phải chăm sóc, vì vậy, tôi đã luôn sợ rằng một ngày nào đó tôi phải nằm liệt giường. Khi có tuổi, sức khỏe của tôi ngày một kém đi và tôi phải uống nhiều loại thuốc khác nhau. Tôi đã vô cùng khốn khổ.

“May mắn là tôi đã gặp Pháp Luân Đại Pháp, và tất cả các bệnh tật của tôi đã được chữa lành vào năm 1998. Kể từ đó, tôi không còn phải uống thuốc nữa. Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cơ thể và tâm trí của tôi đã có những cải biến lớn. Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý và quyết tâm đi theo con đường tu luyện và luôn nỗ lực tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày để trở thành một người tốt.”

Cô ấy đã rất cảm động trước câu chuyện của tôi và hiểu lý do tại sao tôi tu luyện Đại Pháp. Sau khi biết được sự thật về Đại Pháp, cô ấy đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi làm tốt ba việc.

Khi tôi luyện công, cô ấy giữ mọi thứ yên tĩnh và đưa cháu gái tôi ra ngoài chơi. Khi đến giờ phát chính niệm, cô ấy thường nhắc nhở tôi. Tôi rất biết ơn và cảm thấy may mắn khi có một người giúp việc như cô ấy!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/25/370198.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/27/171660.html

Đăng ngày 06-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share