Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 20-01-2018] Từ thời kỳ đầu của cuộc bức hại cho đến khi Giang Trạch Dân hạ đài, có sự thay đổi người đứng đầu tà đảng Trung Cộng qua các nhiệm kỳ. Rất nhiều đồng tu có nhận thức không giống nhau về người đứng đầu của tà đảng Trung Cộng và sản sinh ra các chủng nhân tâm và chấp trước. Có người đưa ra phỏng đoán, kỳ vọng vào người đương quyền, có người ảo tưởng vào người nào đó sau khi nhậm chức sẽ có thể cải biến hình thế, cũng có người thất vọng với người cầm quyền vì hồi đầu [mới nhậm chức] thì làm được một số việc, sau đó lại bất hảo, v.v. Có thể nói cho tới nay, về chuyện này trong tư tưởng chúng ta có sự dao động ít nhiều.

Đệ tử Đại Pháp tu luyện trong người thường, sẽ có lúc không tu bỏ nhân tâm, có lúc không đối đãi và suy xét dựa trên Pháp, sa vào lối tư duy của người thường.

Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên then chốt là đệ tử Đại Pháp nhìn nhận vấn đề thế nào. Một người nghĩ thế, hai người nghĩ thế, thì không thành vấn đề. Còn nếu các đệ tử Đại Pháp đều cùng nghĩ thế thì sẽ có vấn đề. Mọi người còn nhớ chăng lúc trước 25 tháng Tư, 1999 thì Thủ tướng Trung Quốc đã khẳng định [tốt về] Đại Pháp đúng không? Khi học viên phỏng vấn vào 25 tháng Tư, thì ông cũng tiếp kiến các đệ tử Đại Pháp, hơn nữa đã nói rất là tốt. Sau khi trường bức hại này bắt đầu thì chúng ta thấy một số học viên vì thế mà phát sinh rất nhiều tâm người thường, nghĩ rằng: ‘Cho kẻ cầm đầu tà ác ở Trung Quốc kia chết sớm đi cho rồi, để hắn bị lật đổ, rồi thay ông Thủ tướng vào đấy; đổi Thủ tướng vào đó thì chẳng phải chúng ta sẽ được giải oan?’ Chư vị phải chăng chưa nghĩ đến: đây là Pháp của vũ trụ, hỏi con người nói đánh là đánh? Con người nói giải oan là giải oan? Con người [quả là] không tỉnh ngộ! Lẽ nào có thể đặt hy vọng vào một người thường? Chư vị là đệ tử Đại Pháp kia mà!” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Từng ý từng niệm của chúng ta, đặc biệt là tư tưởng của chỉnh thể chấp trước vào sự việc nào đó của thế gian, thì cựu thế lực sẽ viện cớ để dùi vào sơ hở trong tư tưởng của chúng ta, làm việc mà chúng muốn, thậm chí là hủy diệt chúng sinh không thương tiếc. Trong khi đó chúng ta lại bỏ qua năng lực mà Sư phụ cấp cho chúng ta, lại dựa vào người thường để cải biến hình thế, chẳng những cảnh giới tu luyện xuống thấp đến người thường, mà còn cản trở chúng sinh đắc cứu. Chúng ta là đến để trợ Sư chính Pháp, hết thảy mọi biến hóa đều nằm trong tay Sư phụ, là đệ tử Đại Pháp, chúng ta không được một mực thuận theo hình thế biểu hiện nơi người thường mà nhìn nhận vấn đề, có chút biến hóa thì cũng là biểu hiện bề ngoài, chúng ta vẫn không nhìn thấy được bản chất, không thể để bất kỳ quan niệm và biến hóa nào của thế gian dẫn động.

Hết thảy mỗi một bước đi của Chính Pháp đều do Sư phụ an bài. Khi cuốn sách “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” được công bố, chúng ta lại có nhận thức mới về bản chất của tà linh cộng sản, chúng ta cũng có lý giải triệt để và lý tính về toàn bộ quá trình, [từng] bước đi, và mỗi từng lĩnh vực, cách thức mà chúng an bài để qua đó khiến nhân loại bại hoại.

Sư phụ giảng:

“Chớ mang bất kể hy vọng gì vào tà đảng Trung Cộng. Con ác ma này đến đây chính là để huỷ diệt nhân loại. Trong giảng thanh chân tướng, nhất định phải để người thế gian nhận rõ bản chất của nó. Các đệ tử Đại Pháp không được có bất kể ảo tưởng gì về nó cả. Trong cuộc bức hại đệ tử Đại Pháp những năm qua, [nó] khiến hàng triệu đệ tử Đại Pháp mất đi sinh mệnh; trong một thế kỷ, tà đảng này sát hại tổng cộng mấy trăm triệu người trên toàn thế giới. Con tà linh đằng sau lưng tà đảng là đang lợi dụng con người thế gian để khiến người hại người. Trong chính quyền tà đảng, [những ai] có thể nhận rõ ra nó, thì sẽ có hy vọng; [những ai] từ chối dứt bỏ nó, thì sẽ bị giải thể cùng theo nó trong đại đào thải. Các đệ tử Đại Pháp khi làm tốt ba việc cần phải bảo trì đầu não thanh tỉnh.” (Bảo trì thanh tỉnh)

Người nắm quyền lực đương nhiệm cũng là chúng sinh bị tà linh đầu độc, cũng nhìn không rõ tà linh cộng sản, cũng là nạn nhân và người thực thi của chủ nghĩa cộng sản, cũng là đối tượng mà chúng ta cần cứu độ. Người đó có thể bằng bản tính lương tri mà nhận định cần phải vứt bỏ tà giáo cộng sản, giải thể tổ chức cộng sản trong hòa bình, đồng thời thanh lý một cách có hệ thống các nhân tố tà ác của chủ nghĩa cộng sản hay không là lựa chọn của cá nhân họ. Chúng ta không thể nào đi ngóng nhìn xem thái độ của người đó chuyển biến ra sao, [hãy] bỏ đi các chủng nhân tâm cùng hết thảy các chấp trước, quan niệm người thường, phàm là việc gì cũng cần hướng nội tìm, tu tốt bản thân, đó mới là suy nghĩ và là việc mà đệ tử Đại Pháp chúng ta phải làm hàng ngày.

Trợ Sư chính Pháp, phát huy năng lực cự đại của đệ tử Đại Pháp, chúng ta là vai chính của thế gian, chính niệm cường đại của chỉnh thể chúng ta có thể cải biến hết thảy thế gian.

Thời gian đang đẩy nhanh từng phút giây, rất nhiều chúng sinh còn chưa được cứu, chúng ta là hy vọng được đắc cứu duy nhất của họ. Hãy để cho phía Thần của chúng ta làm chủ đạo, đem chân tướng giảng đúng chỗ, thanh trừ hết thảy nhân tố tà ác của tà linh cộng sản trong đầu não họ, giải thể hết thảy an bài của tà linh cộng sản và cựu thế lực, cứu độ được nhiều chúng sinh hơn, phát huy được tác dụng của vai chính của đệ tử Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/20/359823.html

Đăng ngày 05-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share