Tên: Bành Đống Quân (彭栋君).
Giới tính: Nữ.
Tuổi: Chưa rõ.
Địa chỉ: Thị trấn An Cư, khu Đồng Lương.
Nghề nghiệp: Là nhân viên của Liên hiệp các công ty tư nhân.
Ngày bị bắt gần đây nhất: tháng 12 năm 2000.
Nơi bị bắt gần đây nhất: Nhà tù nữ thành phố Vĩnh Xuyên (永川女子监狱).
Thành phố: Vĩnh Xuyên.
Tỉnh: Tứ Xuyên.
Hình thức bức hại: Bỏ tù, đánh đập, tra tấn, biệt giam, nhà bị lục soát, tống tiền, buộc nghỉ việc, bị giám sát.

[MINH HUỆ 30-09-2009] (thông tấn viên từ thành phố Trùng Khánh) bà Bành Đống Quân từng là nhân viên của Liên hiệp các công ty tư nhân ở thị trấn An Cư, khu Đồng Lương, thành phố Trùng Khánh. Nhân viên của ĐCSTQ đã khuyến khích những ai không biết rõ sự thật về Pháp Luân Công đến để thao túng, đi theo, giám sát, quấy nhiễu và đe dọa bà Bành từ tháng 9 năm 2009. Bà Bành trước đây đã bị giam tại Nhà tù khu Đồng Lương, nơi bà đã bị tra tấn tàn nhẫn. Chính quyền đã lấy cắp tiền, vật dụng, và đồng thời cũng tiêu hủy tài sản cá nhân của bà.

Tháng 2 năm 2000, bà Bành và hai học viên địa phương khác đã đến Bắc Kinh để chứng thực cho quyền được tập luyện Pháp Luân Công. Họ đã bị bắt giữ bất hợp pháp và bị giam tại Nhà tù khu Đồng Lương. Cựu giám đốc Trần Văn ( đã bị quả báo vì đàn áp Pháp Luân Công) cùng với hơn hai mươi cảnh sát khác từ Phòng cảnh sát khu Đồng Lương, đã còng tay bà Bành ở đằng sau lưng rồi tra tấn bà tàn bạo.

Đi những đôi giầy quân đội, cảnh sát đã đạp mạnh lên hai tay bị còng của bà Bành, khiến bà phải chịu nhiều đau đớn. Hai vai của bà đã bị biến dạng và ngay cả sau một năm từ lúc bà bị tra tấn, hai tay bà vẫn quá yếu để làm việc.

Cảnh sát cũng đánh vào chân bà Bành bằng một cây sắt. Kết quả là, hai chân bà đã bị thương với nhiều vết bầm tím. Họ cũng đánh vào hai tay bà cho đến khi vài cảnh sát đã kiệt sức và dừng lại. Họ đã tát vào mặt bà, đánh vào đầu bà. Họ tra tấn bà từ 7 giờ tối đến tận nửa đêm. Sau đó, họ đã còng tay bà, trói chân bà và nhốt bà trong phòng biệt giam.

Vào một ngày, khoảng 4 giờ chiều, phụ trách bộ phận Trần Minh Hải, người chuyên phụ trách việc đàn áp Pháp Luân Công, cùng với nhiều cảnh sát khác, đã dẫn bà Bành đi với họ tới công ty của bà, Liên hiệp thương mại và công nghiệp các công ty tư nhân thị trấn An Cư, để giao lại sổ sách kế toán cho vài người khác. Khi họ đến, đã có vài người bao gồm đội trưởng và nhiều cảnh sát từ Đồn cảnh sát thị trấn An Cư, giám đốc phòng, giám đốc Cục công nghiệp và thương mại khu Đồng Lương, phụ trách các liên hiệp độc lập, và tất cả các nhân viên từ Liên hiệp thương mại và công nghiệp khu Đồng Lương và các liên hiệp khác. Họ đã lục soát nhà bà Bành và tịch thu chứng minh thư của bà, các sách Đại Pháp và các tài sản khác. Giám thị Chu Phát từ An Cư đã yêu cầu mọi người mang hết tài sản ở nhà bà Bành vào một xe tải rồi sau đó chở đến một ngôi nhà đã xuống cấp do không được sửa chữa trong thời gian dài. Do đó, tất cả tài sản của bà Bành đã bị tiêu hủy.

Theo luật pháp Trung Quốc, nếu không có thành viên của gia đình đó ở nhà, thì không ai được lấy đi các tài sản cá nhân của người ở nhà đó. Nhóm cảnh sát này không chỉ lấy trộm 1,700 nhân dân tệ từ bà Bành mà còn ép bà phải viết giấy xác nhận rằng bà nợ cảnh sát 4,300 nhân dân tệ.

Đồn cảnh sát khu Đồng Lương và Cục công nghiệp và thương mại khu Đồng Lương đã sa thải bà Bành mà không có giấy tờ hợp pháp nào. Ngày 22 tháng 3, để khuyến khích sự thù ghét Pháp Luân Công, chính quyền cũng tuyên bố rằng tất cả nhân viên làm cho Liên hiệp thương mại và công nghiệp các công ty tư nhân đều bị sa thải.

Bà Bành đã bị giam tại nhà tù trong 37 ngày. Sau khi được trả tự do, bất cứ nơi nào bà đến, luôn có vài người theo dõi bà.

Tháng 12 năm 2000, khi bà Bành lại đến Bắc Kinh để chứng thực cho quyền được tập luyện Pháp Luân Công, bà đã bị bắt và sau đó bị đưa về Nhà tù khu Đồng Lương, nơi bà bị giam trong một năm. Trong lúc bị giam giữ, bà đã bị trói hai lần, bà bị dẫn đi trên phố với một lời vu khống được treo ở cổ để làm nhục bà. Bà Bành đã bị đánh và bị lăng mạ bởi giám đốc Hồ Quốc Phong và các cai ngục ở nhà tù. Ngay sau đó, bà bị kết án bốn năm lao động cưỡng bức,và bị giam tại Nhà tù nữ Vĩnh Xuyên ở tỉnh Tứ Xuyên.

Khi bà Bành được trả tự do vào năm 2004, không còn tài sản nào có giá trị ở nhà bà. Hiện giờ bà bị theo dõi, giám sát, bị quấy nhiễu và bị đe dọa bởi nhân viên từ ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/30/209254.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/13/111505.html
Đăng ngày: 16-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share