[Minh Huệ] Mới đây, có một người da trắng, cao lớn đứng giơ cao những bảng hiệu và phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại các trạm xe buýt ở Hương cảng. Vì anh ta cao lớn, da trắng nên rất nổi bật trong những người tại Hương cảng, và thu hút khá nhiều sự chú ý. Đôi khi, anh ta nói chuyện với các du khách từ Trung quốc và cho họ tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Tên tiếng Hoa của anh ta là David Mo và anh ta đã tu luyện Pháp Luân Công được 4 năm. Dưới đây là kinh nghiệm tu luyện của David, và lời giải thích tại sao anh ta đến Hương cảng để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho những du khách Trung quốc.

Tôi là người Úc, tôi đã làm việc tại Đài loan trong 6 năm qua, tôi rất thích văn hoá Trung quốc và học Hoa ngữ trước đây. Một buổi sáng năm 2000, tôi thấy mấy người tập Công Pháp tại một trung tâm văn hoá. Trước đây tôi có tập yoga và rất thích tập thiền định. Tôi thấy họ tập Pháp Luân Công rất ôn hoà, và đó là điều mà xã hộ ngày nay rất cần, vì thế tôi thích học Pháp Luân Công ngay từ đó.

Ngay sau khi tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu được rằng mọi câu hỏi mà trước đây tôi không tìm câu trả lời được đều có trong Chuyển Pháp Luân. Tôi biết rằng tôi đã tìm được mục đích của cuộc sống. Mặc dầu tôi biết đọc một ít Hoa ngữ, nhưng ngôn ngữ trong Chuyển Pháp Luân vẫn còn rất khó khăn đối với tôi. Tôi liền đi gặp người thầy giáo Hoa ngữ của tôi và yêu cầu ông ta dạy tôi đọc quyền sách này. Và ông ta đã dạy tôi đọc qua Chuyển Pháp Luân một lần. Từ đó, sự hiểu biết của tôi về Hoa ngữ tiến bộ rất nhanh — cũng như Sư phụ nói, rằng một người đệ tử Tây phương có thể học Hoa ngữ rất nhanh để đọc Chuyển Pháp Luân nếu ước muốn của anh ta mạnh.

Tình trạng sức khoẻ của tôi trước đây không khá lắm. Tuy nhiên, tôi không hề bị bệnh tật gì sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công cách đây 4 năm. Nghề chính của tôi là viết chương trình cho điện toán và trước đây có cố gắng viết thử một vài chương trình, nhưng không bao giờ thành công cả. Sau khi tôi tu luyện, trí huệ và lòng kiên nhẫn của tôi khá tiến bộ, và tôi viết được thành công nhiều chương trình điện toán. Pháp Luân Công rất là tốt. Tu luyện giúp tôi đạt được ước mơ trong cuộc đời của tôi. Bây giờ, tôi được khoẻ mạnh, nói viết trôi chảy Hoa ngữ, viết chương trình điện toán tốt, và việc làm rất là tốt.

Hoàn cảnh tu luyện tại Đài loan rất là tốt. Các đệ tử cùng nhau tu luyện và chia sẻ kinh nghiệm từng nhóm và điều đó đã giúp tôi rất nhiều trong tu luyện của tôi. Từ các đệ tử tại Đài loan, tôi biết rằng có rất nhiều du khách Trung quốc đến Hương cảng để thăm quan. Pháp Luân Công được tự do tu luyện tại Hương cảng, nhưng bị bức hại tại Trung quốc. Hầu hết người Trung quốc không biết sự thật về Pháp Luân Công và chính sách khủng bố Pháp Luân Công vì chính sách tuyên truyền của chính quyền Trung quốc. Vì thế, tôi quyết định đi Hương cảng để giảng rõ sự thật cho những du khách Trung quốc vì tôi hưởng được rất nhiều ích lợi từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Khi những du khách Trung quốc thấy tôi, tất cả họ đều ngạc nhiên. Ai ai cũng biết Pháp Luân Công là phát xuất từ Trung quốc; tuy nhiên, họ không tin tưởng là có nhiều người da trắng mặc áo vàng Pháp Luân Công nói chuyện với họ về sự thật Pháp Luân Công bằng Hoa ngữ.

Được đến Hương cảng, là một cơ hội quý giá cho những người Trung quốc biết được sự thật về Pháp Luân Công, và tôi hy vọng rằng càng ngày càng có nhiều người sẽ biết được sự thật và tu luyện Pháp Luân Công.

30-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/30/85414.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/2/53030.html.

Dịch ngày 6-10-2004, đăng ngày 8-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share