Bài một bạn tu trong traị lao động Jin-zhou

Ngày 19 tháng 12, 1999

Tôi 30 tuổi, sanh trưởng tại thành phố Jin-zhou tỉnh Liao-ning (Liêu Ninh). Tôi đang bị cầm tù trong trại lao động của thành phố Jin-zhou vì tội trộm cắp.

Tôi có một lịch sử đen tối. Tôi rời ghế nhà trường khi tôi chỉ mới 10 tuổi. Khi tôi lên 15 tuổi, tôi bị gửi đi Trường lao động thành phố vì tội trộm cắp. Hai năm sau, tôi bị kêu án 1 năm rưởi tù vì tôi đi ăn trộm. Năm tôi 19 tuổi, tôi bị kêu án tù 10 năm, cũng về tội này. Tôi được thả ra năm 1996. Đến năm 1999, tôi lại bị giam giữ 15 ngày cũng vì tội trên, và tôi bỏ trốn đi bằng ngỏ cửa sổ. 10 ngày sau đó, tôi bị bắt lại, gửi trả lại trại tù và bị giữ lại nơi đó cùng chung với một số người tu Pháp luân Công.

Lúc bấy giờ, chánh phủ đang công kích kịch liệt Pháp Luân Công trên đài truyền hình và báo chí và cho rằng Pháp Luân Công truyền bá những ‘ý tưởng xấu’ làm hại dân chúng. Vì vậy tôi cũng tò mò về những người tu Pháp Luân Công, và tôi muốn biết họ xấu đến thế nào và xem họ có xấu hơn tôi không. Nhưng, sự thật ngoài sự chờ đợi của tôi. Thành phần họ từ mọi cấp xã hội. Có người là công nhân, nông dân, công chức và bác sỹ v.v. Họ bị tù vì họ đi Bắc kinh khiếu nại cho Pháp Luân Công hoặc là tập luyện Pháp Luân Công ngoài công viên. Họ không nhìn xuống đối với tôi chỉ vì tôi là một tên trộm bị bắt. Trái lại, họ nói với tôi hãy làm người tốt và đừng đi ăn trộm nữa và đừng làm điều xấu nữa. Tôi rất cảm động bởi những lời nói này. Nhất là một số trong họ không có lòng hận thù hoặc kêu than khi họ bị chửi mắng hoặc đánh đập bởi những cai tù. Họ luôn đối xử từ bi với các cai tù đó và nói cho họ nghe những nguyên lý để trở thành người tốt. Tôi rất ngạc nhiên và cũng không biết nghĩ sao. Truyền hình đã nói Pháp Luân Công xấu thế nào. Vậy tại sao nhiều người như vậy đã trở thành tốt như vậy sau khi học Pháp Luân Công? Tôi phải công nhận họ thật là những con người tốt qua những gì tôi đã nhìn thấy.

Tôi thình lình cảm thấy rất hối hận đã làm nhiều điều xấu như vậy trong quá khứ mười năm qua. Thật tuyệt diệu biết bao nhiêu nếu tôi có thể làm một người tốt như những người tu Pháp Luân Công này! Sau đó tôi nói ra ý đó của tôi cho Yan Li, Li Huan-bao, Liu Wan-sheng và những người tu khác trong phòng giam của tôi. Họ đưa cho tôi một bản Chuyển Pháp Luân (quyển sách chánh của Pháp Luân Công). Tôi mau mắn đọc hết nó ngay. Sau đó, tôi trãi qua một đêm không ngủ. Quá khứ của một tên trộm cắp từ 10 năm nay hiện ra trong trí của tôi. Tôi đã phạm quá nhiều điều xấu không tha thứ được như vậy!

Tôi nhớ những người láng giềng của tôi, họ đã khen tôi là một đứa trẻ tốt. Nhưng khi tôi lớn lên, mọi thứ tư tưởng xấu trong xã hội và tham muốn tiền bạc bắt đầu làm nhơ tôi và kềm chế tôi và đẩy tôi vào vực sâu tội lỗi. Trong tù, tôi được giáo dục về luật và bị bắt buộc chấp nhận sự giáo huấn lao động. Vài người cai tốt củng cố giúp tôi thay đổi. Nhưng chúng đều vô ích đối với tôi. Tôi bị những tư tưởng xấu đó kềm chế và tôi không thể nào thoát ra không làm điều xấu. Sau khi đọc xong Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu được rằng tất cả những luật lệ và chánh sách trong xã hội con người chỉ có thể thay đổi con người ta trên bề mặt, chỉ có Phật Pháp mới có thể thay đổi tâm con người và làm cho người ta trở thành tốt. Tôi thật may mắn có thể học được Pháp luân Đại Pháp trong nhà tù. Tôi quyết định làm một người tốt kể từ nay.

Trong 2 ngày sau khi tôi có cái ý tưởng đó, tôi nhìn thấy một hình ảnh vàng chói lọi của Sư phụ Lý. Tôi rất tò mò và hỏi một bạn tu trong phòng giam, anh ta nói, ‘Anh đã thấy Pháp thân của Sư phụ Lý. Sư phụ đang chăm sóc cho anh.’ Tôi rất biết ơn và chảy nước mắt. ‘Sư phụ Lý, tôi là một con người bẩn thỉu. Trong một môi trường bẩn thỉu như thế này, Sư phụ vẫn từ bi với con. Con nguyện con sẽ học Pháp Luân Đại Pháp tốt và sẽ xứng đáng với danh hiệu một người tu Pháp Luân Đại Pháp.’

Sau đó, tôi bị gửi đi một trại lao động tại thành phố Jin-zhou. Tôi rất lo là tôi không có thể gặp được những người tu khác bởi vì tôi còn muốn hỏi nhiều câu hỏi với họ. Nhưng ngạc nhiên thay, tôi gặp được nhiều người tu khác nơi đó! Tôi thình lình hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp chiếu rọi mọi góc cạnh trên thế giới và cứu độ được mọi người hữu duyên.

Khi gia đình tôi đến thăm tôi, họ nổi giận khi biết rằng tôi đã bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Họ nói, ‘Tại sao học Pháp Luân Công nơi này? Bây giờ toàn quốc đều đang tấn công Pháp Luân Công.’ Tôi nói với họ, ‘Các vị không biết sự thật. Pháp Luân Công không giống như truyền hình và báo chí nói. Pháp Luân Công dạy người ta trở thành người tốt và siêu phàm.’ Nhưng họ không muốn nghe tôi. Họ còn hăm dọa họ sẽ không thăm viếng tôi nữa nếu tôi còn tiếp tục tập luyện Pháp Luân Công. Tôi khóc ngay tại chỗ. Nhưng tôi liền hiểu đó là một cuộc khảo nghiệm đối với tôi. Tôi sẽ trở thành người tốt bằng cách học Pháp Luân Công và trong tương lai gia đình tôi lúc bấy giờ sẽ biết Pháp Luân Công thật sự là tốt.

Các bạn tu, tôi đã học Pháp Luân Đại Pháp được ba tháng. Những cai tù và tù nhân trong trại tù và trại lao động tất cả đều biết những người tu Pháp Luân Đại Pháp là người tốt.

* * * * *

Bản tiếng Hán: (chưa tìm ra bản gốc tiếng Hán)
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/9/30/40842.html.

Dịch ngày 6-10-2003; đăng ngày 8-10-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share