Sau một năm tu luyện, một đệ tử Trung quốc bày tỏ lòng biết ơn với Ðại Pháp và Phật quang đã chiếu sáng gia đình của bà

[Minh huệ] Tôi là một bà già 64 tuổi, sống trong một ngôi làng nhỏ. Trước đây, tôi bị bệnh triền miên, đủ chứng bệnh. Hằng năm tiền thuốc thang lên đến hai tới ba ngàn đồng nhân dân tệ (tiền Trung quốc, lương mỗi tháng cho nhân viên là khoảng 500 đồng). Tôi phải chi phí hầu như gần hết số tiền nhỏ mọn mà gia đình tôi kiếm được cho thuốc men. Tôi được nghe về Pháp Luân Công trong khi tôi đang tìm kiếm cách chữa trị cho bệnh tật của tôi. Và từ đó số phận của tôi hoàn toàn thay đổi.

Cả hai người anh ruột của tôi và chị dâu tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công. Tôi hỏi họ:

– Chúng ta luôn luôn tuân theo luật pháp, thì tại sao chế độ Giang Trạch Dân lại bắt bớ, khủng bố chúng ta?

Anh trai tôi nói là :

– Tên cầm đầu đang khủng bố Pháp Luân Công là sai. Pháp Luân Công đã giúp đỡ rất nhiều người và giúp biết bao nhiêu người trở thành tốt hơn và cũng không làm điều gì sai trái cả.

– Anh nghĩ là giới lãnh đạo đang làm điều sai trái sao?

– Ðúng vậy, rất nhiều lần trước đây cũng vậy, giống như Cuộc Cách mạng Văn hoá và Bước Nhảy vọt Vĩ đại cũng vậy; cuối cùng cũng chấp nhận là sai. Lần này, tên lãnh đạo này khủng bố Pháp Luân Công cũng sai luôn. Chúng ta đều được có nhiều điều tốt đẹp sau khi tu tập. Những người tu luyện Pháp Luân Công đều muốn trở thành người tốt cả, có được sức khoẻ tốt, tấm lòng tốt. Những điều đó có gì sai trái đâu?

Sau khi nghe anh tôi nói như vậy và nhớ lại trước đây anh ta hay bị bệnh đau dạ dày; bây giờ tôi thấy gương mặt anh ta hồng hào và tươi tắn. Thấy được sự thay đổi tốt đẹp đó làm cho tôi thấy rất thích thú tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi nghe băng giảng 9 ngày và thật sự hiểu được rằng Sư phụ đã dạy chúng ta sự thật của sự tu luyện. Nếu tôi muốn tu luyện, tôi phải nghe, hiểu và làm theo lời giảng của Thầy và luôn luôn xem mình là người tu luyện. Tôi bây giờ đã tu luyện Pháp Luân Công được một năm; sức khỏe tôi đã bình phục rất nhiếu, tôi không tốn nhiều tiền cho thuốc men nữa. Bây giờ, tôi cũng đã giúp đỡ được rất nhiều việc trong nhà, chiụ trách nhiệm nấu ăn và làm việc nhà cho năm người khác ở trong gia đình. Ðây là điều tôi không bao giờ làm được trước đây!

Sau khi thấy được những thay đổi tốt đẹp của tôi, con cái tôi đều muốn tu luyện Pháp Luân Công. Ðây thực sự là hào quang của Phật Ðà đang chiếu sáng trong gia đình của tôi. Tôi không thể nói hết được lòng biết ơn sâu xa của tôi với Sư phụ.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/9/5/36114.html.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/9/13/26444.html.

Dịch từ tiếng Anh, đăng ngày 13-10-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

Share