Bài viết bởi phóng viên tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 23-9-2009] Thứ bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2009, 15 học viên tại thành phố Giai Mộc, tỉnh Hắc Long Giang, bao gồm Sấm Tĩnh, Văn Anh , và Lưu Quế Đẳng đang học Pháp và trao đổi tâm đắc thể hội tại nhà một học viên ở Quận Giai Nam. Ngay sau khi họ vừa ngồi xuống, có vài người gõ cửa và hét lên: “Tầng trên bị ngập nước. Tôi cần kiểm tra ở đây.” Vì chủ nhà không mảy may nghi ngờ, ông mở cửa, và khoảng sáu, bảy viên cảnh sát (một số mặc đồng phục và một số không) lao vào. Họ chặn mọi lối ra và ra lệnh mọi người phải đứng im.

Các viên cảnh sát khám xét tất cả mọi người và đồ đạc của họ. Họ tịch thu các thiết bị đọc sách điện tử mà các học viên dùng cho việc học Pháp, các bài giảng của Sư Phụ, cũng như các tài liệu khác. Cảnh sát lục soát nhà, và thu giữ một máy tính và vài tài sản khác. Sau đó họ đưa tất cả học viên vào trong một chiếc xe cảnh sát. Bà Sấm Tĩnh đã kháng cự lại, và bị lôi xuống tầng dưới bởi một viên cảnh sát trong khi bà thét lên: Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Giữa lúc bà Sấm kêu to, trong khi những người đứng xem và bình luận, cảnh sát đã đưa các học viên đi.

Ngày 19 tháng 9 ở Giai Mộc Tư trời rất lạnh. Các học viên bị đưa tới Sở cảnh sát Nam Cương chỉ với bộ quần áo mỏng. Bà Sấm cự tuyệt hợp tác với cảnh sát, và bị đẩy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cục cảnh sát Thị Tiền Tiến và Sở cảnh sát Thuận Hòa tại thành phố Giai Mộc Tư điều động một số xe cảnh sát, cảnh sát, trợ lý, và cảnh sát thường phục. Họ bao vây tòa nhà nơi bà Sấm cư ngụ.

Đầu tiên cảnh sát chụp ảnh căn cước học viên và chất vấn họ trong phòng riêng. Sau đó họ đưa học viên đi khám sức khỏe tại bệnh viện Ung Bướu. Họ nhận thấy rằng năm học viên tuổi đã cao hay quá yếu để chiu đựng bức hại. Thay vì thả họ ngay lập tức, cảnh sát đã đe dọa những người thân của họ và nói họ phải trả tiền trước khi họ được thả. Vài gia đình học viên đã nộp tiền ngay.

Hiện nay, các học viên Sấm Tĩnh, Văn Anh, Lưu Quế Cần, Vương Kim Hà, Tôn Ngọc Phú, Tống Lập Quyên, Vương Ngọc Tân, Đại Vũ, và Trương Xuân Anh đang bị giam giữ tại nhà tù Giai Mộc Tư.

Hoạt động bắt giữ này đã được lên kế hoạch bởi Sở cảnh sát thành phố, Phòng cảnh sát Quận Tiền Tiến, và Đồn cảnh sát Nam Cương. Phó giám đốc Sở công an thành phố và Phòng cảnh sát Quận Tiền Tiến đã đích thân tham gia. Để cố gắng đảm bảo sự bình yên cho ngày quốc khánh 1 tháng 10, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cử cảnh sát tới khắp nơi ở thành phố Giai Mộc Tư bắt đầu từ tháng 8. Vài viên cảnh sát đã thuê thêm người trợ giúp canh phòng học viên. Cuối tháng 8, một học viên đã bị bắt giữ hai lần trong bốn ngày. Ngày 2 tháng 9, học viên Vương Hiểu Vân và Dương Quế Oánh đã đồng thời bị bắt giữ ngay trước trường tiểu học Tuyết Tùng và hiện vẫn bị giam giữ trong nhà tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/23/208844.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/3/111275.html
Đăng ngày: 08-10-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share