Boxun.com: trẻ em cũng là nạn nhân của chính sách khủng bố Pháp Luân Công

[Ngày 13 tháng 10 năm 2004] Một bản báo cáo mới đây của Tổ chức Toàn cầu Giải cứu những Đệ tử Pháp Luân Công bị khủng bố tại Trung quốc đã cung cấp một bản báo cáo chi tiềt của những cái chết của ít nhất là 5 em bé tuổi từ 8 tháng đến 17 tuổi, những em đã bị chết vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc. Bản báo cáo cũng diễn tả những kinh nghiệm của rất nhiều trẻ em đang trong cảnh màn trời chiếu đất vì cha mẹ của các em bị giết hại, bị tù đày, và các em không được ai trông nom, và các em bị mất cả quyền đi học và các quyền lợi xã hội khác, ngay cả các quyền làm người căn bản. Bản báo cáo cũng cung cấp tin tức cho những đệ tử thiếu niên Pháp Luân Công đã bị cưỡng bức tẩy não, và những em khác đã bị đưa đi các trại cưỡng bức lao động tại Trung quốc.

Nhóm nhân quyền cho Trung quốc(HRIC) bày tỏ lòng quan tâm sâu xa của họ đối với bản báo cáo này, đặc biệt là bản báo cáo về Trung quốc với chính sách nhân quyền của họ được chiếu theo Quyền Căn bản của Thiếu niên dưới Công Pháp của Liên Hiệp Quốc mà sẽ được đem ra tham vấn, soạn chiếu bởi Ủy ban Quyền Căn bản của Thiếu niên tại Liên Hiệp Quốc.

Sau đây là một vài trường hợp chi tiết trong bản báo cáo:

* Wang Lixuan và đứa con trai 8 tháng, Meng Hao, sinh tại Shandong Province, bị bắt giam vào ngày 22 tháng 10 năm 2000 trên đường đi Bắc Kinh, nơi Wang Lixuan sẽ thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Hai mẹ con bị giết tại Tuanhe Forced Labor Dispatch Division tại Bắc Kinh vào ngày 7 tháng 11 năm 2000. Theo khám nghiệm tử thi thì cổ và các ngón tay Wang Lixuan bị gãy, và sọ của cô ta bị vỡ và lưng của cô ta có những cây kim còn dính trong thịt. Con trai 8 tháng của cô, Meng Hao, được tìm thấy có nhiều vết bầm tím ở mắt cá và đầu và máu trong mũi của em bé. Người ta tin rằng Meng Hao đã bị trói và treo ngược đầu xuống đất.

* Chen Ying, bé gái 17 tuổi, đi Bắc Kinh vào tháng 8 năm 1999 để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bị công an bắt giam, và họ dẫn độ cô ta về địa phương Heilongjiang Province. Sau khi bị công an hành hạ và sỉ nhục Chen Ying nhảy xuống xe lửa khi xe đang chạy, và bị thương trầm trọng.

* Liu Qian, bé gái 12 tuổi, tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2003 như là một phương pháp điều trị bệnh ung thư máu của em. Tám tháng sau, em khoẻ mạnh và đi học trở lại, nhưng hiệu trưởng trường em bắt buộc em và cha mẹ em phải ký giấy bảo đảm là em không được tu luyện Pháp Luân Công. Khi Liu Qian và gia đình không chấp nhận, Liu Qian bị đuổi học ngay lập tức. Liu Qian rơi vào tình trạng tuyệt vọng, và sức khoẻ sa suốt trầm trọng. Em chết vào ngày 11 tháng 2 năm 2004.

Theo bản báo cáo, tính đến ngày 18 tháng 9 năm 2004, có đến 1047 đệ tử Pháp Luân Công bị giết hại vì chính sách khủng bố, và có rất nhiều người hiện đang bị giam giữ vì niềm tin của họ. Rất nhiều đệ tử đã để lại con thơ bé dại, không được ai chăm sóc, là những thành phần ít được biết đến. Bản báo cáo cũng cho biết những trường hợp sau đây:

* Lin Huixuan, bé gái 5 tuổi, không được thấy mặt cha, Lin Yanqing, từ cuối năm 2002, khi ông ta bị kết án 3 năm tù ở tại trại cưỡng bức lao động. Huixuan, cùng với mẹ là Xu Lei, và ông bà bị bắt buộc trốn khỏi nhà để tránh bắt bớ. Tuy nhiên, vào ngày 19 tháng 2 năm 2004, mẹ của Huixuan và ông bà đều bị bắt bài Harbin, Heilongjiang Province, và đưa về lại Bắc Kinh. Bị bắt tách rời từ mẹ, và ông bà, em bị gởi đến nhà bà con để được chăm sóc.

* Rong Rong, 4 tuổi, mất cha là Zou Songtao, khi em chưa được 1 tuổi. Cha em bị chết tại Wangcun Village Laogai (cưỡng bức lao động) tại thành phố Zibo, Shandong Province vào ngày 3 tháng 11 năm 2000 sau khi bị bắt và kết án tù vì không chịu ly khai với Pháp Luân Công. Mẹ của Rong Rong, Zhang Yunhe, bị mất việc vì tu luyện Pháp Luân Công, và vào tháng 5 năm 2001 bỏ nhà trốn vì sợ bắt bớ. Từ đó, không còn nghe về cô ta nữa. Rong Rong bị đưa đi sống với ông bà ngoại, nhưng sau đó ông bà ngọai của em cũng bị chết.

* Vào ngày 7 tháng 2 năm 2004, đệ tử Pháp Luân Công Zhao Xudong bị chết vì bị hành hạ tại Lanzhou City Huilinshan No. 2 Detention Center. Vợ của anh ta, Li Hongping, và mẹ anh ta, Jin Yuyue cũng bị bắt nhốt, và đứa con gái 8 tuổi của anh Zhao bị bỏ rơi và ông bà ngoại gìa của em phải lo lắng cho em.

* Wang Zhe bị đuổi học do trường của em là No. 1 Senior High School in Changtu County, Liaoning Province vào tháng 2 năm 2004 sau khi công khai phản đối chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Wang Zhe và mẹ em đến trường vào ngày 6 tháng 4 để xin cho Wang Zhe đi học lại, nhưng hiệu trưởng của trường báo cáo cho công an, sau đó Wang Zhe bị bắt giam.

* Kang Jiaqi học trường Hengshui City Second Middle School thuộc Hebei Province, nơi mẹ em là cô giáo. Sau khi cha của Jiaqi bị giam vì tu luyện Pháp Luân Công, mẹ em phải trốn khỏi nhà để tránh bắt bớ, và Jiaqi phải nghỉ học vì không ai trông nom.

Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền công bố rằng trẻ thơ phải được chăm sóc chu đáo và giúp đỡ. Công Pháp Liên Hiệp Quốc về Quyền Căn bản của Thiếu niên, mà Trung quốc đã ký tên vào năm 1992, nói rằng mổi trẻ em được quyền sống, và mổi quốc gia phải chịu trách nhiệm bảm đảm sự sống còn và phát triển của trẻ em tại quốc gia đó. Bản Công Pháp đặc biệt nói rõ rằng những quốc gia sẽ không phân biệt chống lại các trẻ em dựa trên tôn giáo, tín ngưỡng, chủng tộc, chính trị và các thứ khác của cha mẹ các em và rằng các quốc gia đó sẽ “bảo vệ được quyền căn bản của trẻ em, để các em không bị phân biệt hay trừng phạt dựa trên các khía cạnh như quan hệ, thành phần, hoạt động, ý kiến hay tín ngưỡng của cha mẹ các em”

“Khủng bố trẻ em dựa trên tín ngưỡng của cha mẹ các em là một vi phạm căn bản của các quyền căn bản của trẻ em dựa theo công pháp quốc tế” chủ tịch HRIC, Liu Qing, nói. “chính phủ Trung quốc nên chứng tỏ lòng chân thành của họ để phù hợp với Công pháp quốc tế và bảo đảm rằng không có trẻ em nào bị tra tấn, giam giữ hay mất quyền căn bản của trẻ em vì tín ngưỡng của các em hay của cha mẹ các em” Liu Qing nói.

Theo: https://www.peacehall.com/news/gb/english/2004/10/200410130949.shtml

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/14/53463.html.

Dịch ngày 13-10-2004, đăng ngày 16-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share