Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-3-2018] Tết Nguyên đán là dịp lễ truyền thống lớn nhất ở Trung Quốc. Đây là khoảng thời gian để gia đình sum vầy bên nhau, nhìn lại năm cũ, và mong ước điều tốt đẹp cho năm tới. Tuy nhiên, với một số học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, ăn mừng năm mới với người thân chỉ là mơ ước.

Năm 2018, cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bước sang năm thứ 19, các học viên phải đối mặt với tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng tồi tệ ở Trung Quốc. Theo thông tin từ Minh Huệ Net, có 478 học viên đã bị bắt giữ và 112 người bị công an sách nhiễu vào tháng 1 và tháng 2 năm 2018, hai tháng trong kỳ lễ tết.

Các học viên bị ảnh hưởng thuộc độ tuổi 13 đến gần 90. Họ ở 28 tỉnh và các khu trực thuộc trung ương. Các tỉnh Liêu Ninh (90), Sơn Đông (84) và Cát Lâm (79) có số học viên bị chính quyền nhắm đến nhiều nhất vì đức tin của họ.

Một trường hợp là bà Cao, 73 tuổi, ở tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 1 năm 2018 vì phân phát tài liệu về cuộc bức hại. Bà đã bị người của đồn công an đánh đập. Khi gia đình đến đồn để yêu cầu thả bà, họ đã bị hành hung và đe doạ.

Theo lời con gái bà, công an đã nhốt cha và anh trai cô vào những phòng riêng biệt. Khi cô cố tranh cãi với công an, họ đã đè cô xuống và còng tay cô ra sau lưng. Một người tát vào mặt, túm tóc và đập đầu cô xuống đất, trong khi một người khác giật mạnh còng tay của cô.

Cả ba người đều bị thẩm vấn và bị giam tại đồn công an suốt đêm. Công an đã tống tiền họ 2.000 Nhân dân tệ trước khi thả bà Cao.

Ngoài ngược đãi thân thể, nhiều học viên cũng bị công an hủy hoại tài chính. Cụ thể, 175 học viên bị lục soát nhà, tài sản và các tài sản có giá trị và vật dụng liên quan đến Pháp Luân Công của họ bị tịch thu; 16 học viên bị ép phải nộp tổng cộng 90.030 Nhân dân tệ (xấp xỉ 14,388 đô la).

Tại tỉnh Cát Lâm, cục an ninh xã hội đã giữ lại lương hưu của các học viên đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, kẻ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công năm 1999.

Những vụ bắt giữ dịp năm mới

Hai học viên bị bắt giữ vào ngày mùng Một Tết Nguyên đán 2018

Ngày 1 tháng 1 năm 2018, ông Lưu Kiến Vinh và ông Trương Tiểu Lộng ở thành phố Hành Thuỷ, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt giữ khi đang nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại một khu chợ nông sản. Công an đã lục soát nhà họ và tịch thu các vật dụng Pháp Luân Công. Cả hai bị ép ký vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trước khi được trả tự do.

Ở trong các trại tạm giam vào dịp Tết Nguyên đán

Khi đang trở về nhà để mừng Tết Nguyên đán với gia đình, cô Trương Kim Hà đã bị công an bắt giữ trên chuyến xe lửa ngày 1 tháng 2 năm 2018. Công an đã phát hiện ra cô sau khi cô quét chứng minh thư tại ga xe lửa ở Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang, trước lúc cô lên tàu. Họ lục soát hành lý của cô và tịch thu sách Pháp Luân Công. Cô đã bị giam 15 ngày và phải trải qua khoảng thời gian của năm mới trong trại tạm giam.

Việc cô Trương bị giam là một cú sốc nặng nề đối với người cha đang bị bệnh nặng của cô, ông vừa mới xuất viện để mừng năm mới với gia đình. Bởi lo lắng và sợ hãi, sức khoẻ của ông ngày càng xấu đi. Nỗi thất vọng phủ trùm gia đình họ.

Cô Thái Vĩ Hoa, một học viên khác ở tỉnh Hắc Long Giang, cũng bị bắt giữ tại ga xe lửa ở Cáp Nhĩ Tân vào ngày 6 tháng 2 năm 2018 vì chứng minh thư của cô bị đánh dấu. Kể từ đó cô bị giam tại trại tạm giam Số 2 ở Cáp Nhĩ Tân và bị tra tấn thể xác. Việc cô bị bắt giữ và giam cầm cũng khiến cha mẹ cô bị sốc.

2d081d57308ce47e368bd6072e60499c.jpg

Cô Thái Vĩ Hoa

Học viên thứ ba, ông Trương Thanh Tường, độ tuổi thất tuần, bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 2 năm 2018, ba ngày trước Tết Nguyên đán. Ông bị giam năm ngày và cũng ăn tết trong một trại tạm giam.

Sự tàn bạo của công an

2e531ed3bcc8dbf6683fbfcd2650aa92.jpg

Bà Liệu Đan Ngân

Ngày 8 tháng 1 năm 2018, bà Liệu Đan Ngân bị công an bắt giữ vì có hai cuốn sách của Pháp Luân Công khi đang trên đường về nhà sau một chuyến đi đến Hồng Kông.

Sáu công an đã đánh đập bà tại đồn công an. Một người đá bà, một người khác đấm, dẫm lên mặt và xé quần áo của bà.

Vì bà luyện Pháp Luân Công trong trại tạm giam, các lính canh đã xích bà lại và cấm bà ngủ. Sau đó, họ chỉ cho bà ăn cơm không trong hơn 10 ngày.

Khi hay tin bà Liệu bị tra tấn tại trại tạm giam, gia đình bà đã vội vã đến đồn công an để yêu cầu thả bà, và họ cũng bị đánh đập và giam giữ.

Bị bắt giữ vì phân phát tài liệu

Học viên bị bắt giữ, bị nghi ngờ là gửi thư có tài liệu thông tin Pháp Luân Công

7bcf6d6c55c43273182b4315cb09cbd8.jpg

Bà Chu Thiến

Ngày 10 tháng 1 năm 2018, bà Chu Thiến ở Thượng Hải bị bắt giữ tại nơi làm việc. Công an đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công. Viên chức phụ trách trường hợp của bà đã nói với gia đình rằng họ nghi ngờ bà Chu gửi thư có tài liệu thông tin Pháp Luân Công cho Lưu Kim, trưởng Đồn công an Duy Phường.

Bà Chu hiện đang bị giam tại trại tạm giam Phổ Đông. Viện kiểm sát đã phê chuẩn việc bắt giữ bà.

Học viên 21 tuổi bị bắt giữ vì phân phát các DVD thông tin

e7971c0dd9f21d45574a00e2ce269db7.jpg

Cô Dương Đan Đan

Ngày 28 tháng 2 năm 2018, cô Dương Đan Đan, 21 tuổi, ở Bắc Kinh, cũng bị bắt giữ tại nơi làm việc trong một trung tâm y tế. Cô đã bị tố giác với công an vì phân phát các DVD có thông tin về Pháp Luân Công trong một khu dân cư. Công an đã nhìn thấy cô trong một video giám sát từ một camera trên đường.

Cô Dương hiện bị giam tại trại tạm giam Nê Hà

Liên tục bị bắt giữ

Kỹ sư tỉnh Quảng Đông lại bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công

Ông Thái Thuần Bằng, một kỹ sư cao cấp ở tỉnh Quảng Đông, đã bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 1 năm 2018 vì tu luyện Pháp Luân Công. Công an đã lục soát nhà ông và tịch thu máy tính cùng nhiều điện thoại di động của ông.

Hiện ông bị giam tại trại tạm giam Trừng Hải. Vào tháng 2 có tin rằng ông đã tuyệt thực để phản đối sự bức hại và ở trong tình trạng nguy kịch.

Trước lần bắt giữ cuối cùng, ông Thái đã liên tục bị công an nhắm đến vì đức tin của ông trong 7 năm qua. Ông bị bắt giữ lần đầu tiên vào ngày 23 tháng 9 năm 2011 vì viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên một cột điện. Sau đó ông bị kết án 2 năm và thụ án tại Trại lao động cưỡng bức Tam Thuỷ. Lính canh từng cấm ông ngủ trong 1 tháng và sốc ông bằng dùi cui có điện thế cao.

Sau khi ông được thả khỏi trại lao động, công an liên tục sách nhiễu ông và từ chối trả lại chứng minh thư và bằng cấp kỹ sư cho ông, khiến ông gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Người phụ nữ ở Trường Xuân bị bắt giữ lần thứ tám

4f05f293021cfc8b80e214a1f3339cbb.jpg

Bà Xa Bình Bình

Chỉ ba tháng sau khi được mãn hạn tù 4 năm, bà Xa Bình Bình ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, lại bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 1 năm 2018. Đây là lần thứ tám bà bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Hiện bà bị giam tại trại tạm giam Vi Tử Câu.

Nhiều bạn bè của bà Xa nghi ngờ rằng chính quyền đang cố che đậy việc tra tấn bà khi ở trong tù lần trước khiến bà bị mù mắt phải.

Sách nhiễu quanh ngày lễ

Ông Lưu Hiến Dũng buộc phải rời khỏi nhà trước Tết Nguyên đán

Năm công an đã đến nhà ông Lưu Hiến Dũng vào ngày 18 tháng 1 năm 2018. Các camera được gắn quanh khu vực. Một xe công an đỗ bên ngoài toà nhà. Tất cả họ ở đó để giám sát ông Lưu, người vừa mới được đưa từ trại tạm giam về nhà và đang đợi phiên toà diễn ra vào ngày 30 tháng 1 năm 2018.

Ông Lưu cùng ba học viên Pháp Luân Công khác đã bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 11 năm 2017. Ông bắt đầu tuyệt thực để phản đối bức hại và ở trong tình trạng nguy kịch. Nhưng thay vì đưa ông đến bệnh viện, công an đã trình hồ sơ của ông lên toà án để đẩy nhanh việc truy tố ông.

Với tình trạng sức khoẻ suy yếu, trại tạm giam đã từ chối tiếp tục giam giữ ông Lưu. Khi phiên toà được lên lịch vào ngày 30 tháng 1, công an đã đưa ông về nhà và quản thúc ông tại nhà.

Hai học viên ngoài 80 tuổi, ông Trương Tài và bà Trương Vân Hà, đã đến thăm ông Lưu vào ngày 22 tháng 1 năm 2018. Công an đã từ chối cho họ vào nhà ông. Họ đá ông Trương 87 tuổi và đẩy cả hai ra khỏi cửa.

Không thể chịu nỗi áp lực tinh thần về sự giám sát và sách nhiễu liên miên của công an, ông Lưu đã phải rời khỏi nhà vào ngày 28 tháng 1, để lại người mẹ và thân nhân ở lại với sự sợ hãi và lo lắng.

Công an: Tự do của bà nằm trong tay chúng tôi

Trưa ngày 5 tháng 1 năm 2018, học viên Pháp Luân Công bà Lưu Phượng Anh bất ngờ được ba người khách viếng thăm-trưởng đồn công an địa phương và hai viên chức.

Một người ghi hình cuộc thăm viếng, trưởng đồn hỏi bà Lưu có còn tập Pháp Luân Công nữa không và con bà có còn ủng hộ việc tu luyện của bà không. Họ cũng yêu cầu bà cung cấp số điện thoại, số chứng minh thư của bà cùng sổ hộ khẩu của gia đình. Sau đó, họ lấy đi các bức ảnh của bà Lưu và nhà bà. Thậm chí họ còn yêu cầu chụp một tấm ảnh với bà Lưu để làm bằng chứng rằng họ đã đến nhưng bà Lưu đã từ chối.

Trước khi rời đi, họ đã tịch thu một tờ lịch có thông tin liên quan đến Pháp Luân Công và uy hiếp rằng tự do của bà nằm trong tay họ.

Công an gõ cửa vào đêm giao thừa

Ngày 15 tháng 2 năm 2018, khi bà Trương Thần Nga đang chuẩn bị bữa tối tại nhà con trai vào đêm giao thừa, thì công an bất ngờ gõ cửa nhà họ và đề nghị nói chuyện với bà về một bức thư mà bà đã ký để gửi đến chính quyền phản đối cuộc đàn áp.

Bà Trương đã từ chối nói chuyện với công an và thuyết phục họ rời đi.

Tuy nhiên, vài ngày sau, người của khu phố địa phương lại sách nhiễu bà Trương sau khi bà quay trở về nhà riêng.

Người đàn ông ở Hà Bắc bị sách nhiễu vì dán thông tin về các buổi trình diễn có những câu chuyện phơi bày cuộc đàn áp

Một đội công an đã xông vào nhà của ông Lý Thúc Quân và cưỡng chế đưa ông đến đồn công an vào ngày 16 tháng 2 năm 2018, ngày Tết Nguyên đán.

Công an nói với ông Lý rằng ông đã gửi các thông tin về Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun trên WeChat, mạng truyền thông xã hội phổ biến nhất ở Trung Quốc cũng nằm dưới sự giám sát hoàn toàn của chính quyền. Công an đã khám xét điện thoại của ông Lý và lấy mọi thông tin trước khi thả ông.

Nhiệm vụ của Shen Yun là khôi phục lại nền văn hoá truyền thống mà đã bị chế độ cộng sản huỷ hoại có hệ thống từ năm 1949. Các buổi trình diễn của họ cũng bao gồm những câu chuyện phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. ĐCSTQ đã làm nhiều việc để cố ngăn cản các buổi diễn của họ trên khắp thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/19/363050.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/8/169305.html

Đăng ngày 16-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share