Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-1-2018] Ông Lưu Hiến Dũng ở huyện Pháp Khố, thành phố Thẩm Dương đã tuyệt thực kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2018 để phản đối sự bức hại mà ông đang phải trải qua dưới bàn tay của cảnh sát địa phương và các cán bộ tư pháp. Ông Lưu đã trở thành mục tiêu của chính quyền bởi đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện hiện đang bị chính quyền Trung Quốc bức hại. Hiện nay, sự sống của ông đang rất nguy hiểm. Trại giam Thành phố Thẩm Dương và Trại giam huyện Pháp Khố đã từ chối nhận ông Lưu vì tình trạng nguy kịch của ông. Ông Lưu vẫn bị từ chối được điều trị y tế, khi Sở Cảnh sát huyện Pháp Cổ đưa ông Lưu về nhà, sáu nhân viên cảnh sát đã vào nhà của ông và giám sát ông 24 giờ.

Ngày 22 tháng 1 năm 2018, ông Trương Tài 87 tuổi và ông Trương Vân Hà đã tới thăm ông Lưu, nhưng cảnh sát từ chối cho phép họ vào nhà của ông. Các nhân viên của Sở Cảnh sát Thành phố Thẩm Dương đã đá ôngTrương Tài 87 tuổi và kéo ông ra ngoài cửa. Ông Trương Tài nhiều lần hỏi tên của người cảnh sát đã đá mình nhưng anh ta không nói mà thay vào đó đã cho ông phiên hiệu cảnh sát của mình là 11728.

Một xe cảnh sát đậu bên ngoài căn hộ của ông Lưu đã làm tắc nghẽn giao thông và theo dõi bất cứ ai ra vào nhà ông Lưu. Cảnh sát cũng lắp đặt camera giám sát gần nhà ông Lưu và chỉ cho phép những họ hàng thân thiết chăm sóc ông Lưu. Ngoài ra không ai được phép vào thăm ông.

Bối cảnh

Ngày 12 tháng 11 năm 2017, bốn học viên Pháp Luân Công bao gồm ông Lưu Hiến Dũng và Hồ Lâm bị cảnh sát bắt giữ dưới sự chỉ đạo của Chu Vĩ Quang, Giám đốc Đồn Cảnh sát thị trấn Tứ Gia Tử. Một nhóm cảnh sát đánh đập ông Lưu một cách tàn bạo tại đồn cảnh sát hai lần. Họ kéo ông vào một góc không có camera giám sát và liên tục đánh vào đầu và vào mặt ông khiến mũi và miệng của ông chảy máu. Ông Hồ Lâm cũng bị cảnh sát đánh đập và tra tấn.

Ngày 13 tháng 11, Đồn Cảnh sát Đoàn Kết ở huyện Pháp Khố đã xông vào nhà ông Lưu. Họ đã lấy máy tính, tiền mặt và nhiều tài sản cá nhân khác và từ chối cung cấp giấy biên tịch cho những vật dụng mà họ chuyển đi.

Gia đình ông Lưu đã thuê một luật sư để kiện cảnh sát vì sự tịch thu tài sản phi pháp và ngược đãi thể chất. Luật sư tới Viện kiểm sát huyện Pháp Khố, sở cảnh sát và các cơ quan tư pháp khác. Tất cả các cơ quan tư pháp đều từ chối nhận trách nhiệm và từ chối điều tra.

Ông Lưu đã tuyệt thực một tháng và cuộc sống của ông đang rất nguy hiểm. Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật và Chính trị huyện Pháp Khố và Phòng 610 huyện Pháp Khố không những từ chối đưa ông Lưu tới một bệnh viên, mà còn đẩy nhanh quá trình cáo buộc ông Lưu tại tòa án.

Những hành động phi pháp của cảnh sát đã được báo cáo lên Đường Dây nóng Báo cáo Vi phạm Cảnh sát, Trung tâm Báo cáo Viện kiểm sát Tối cao(Trường hợp số: A201801127c364245) và Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công(WOIPFG). WOIPFG đã ban hành một thông báo điều tra.

Cá nhân tham gia bức hại ông Lưu Hiến Dũng:

Chu Vĩ Quang (周伟光), Giám đỗ Đồn Cảnh sát Tứ Gia Tử ở huyện Pháp Khố

Liêu Quốc Cương (廖国刚), Giám đốc Đội An ninh Nội địa huyện Pháp Khố

Dương Hiên Ngang (杨轩昂), Thẩm phán Tòa án huyện Pháp Khố


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/24/359998.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/11/167890.html

Đăng ngày 22-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share