Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2018] Học viên Pháp Luân Công, ông Thái Thuần Bằng từ thành phố Sán Đầu bị giam phi pháp khoảng 40 ngày. Ông đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại và hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông Thái bị sáu cảnh sát từ Sở Cảnh sát quận Rừng Hải bắt vào sáng ngày 3 tháng 1 năm 2018. Họ lục soát nhà ông, tịch thu một máy tính và ba điện thoại di động. Ông hiện đang bị giam tại Trại tạm giam Bạch Sa.

Ban đầu, lính canh yêu cầu vợ và cha mẹ ông Thái tới nhà giam để thuyết phục ông Thái ký những tài liệu không rõ nội dung liên quan tới việc bắt giữ ông.

Sau đó, ông tuyệt thực tới 40 ngày. Lính canh bức thực ông ba ngày một lần, khiến sức khỏe của ông suy sụp hơn nữa.

Cha mẹ ông Thái tới trại giam vào ngày 11 tháng 2 năm 2018 để yêu cầu thả ông dưới diện bảo lãnh y tế, nhưng đã bị từ chối.

Ông Thái 38 tuổi, tốt nghiệp Khoa Công nghệ Thông tin của Đại học Công nghiệp Quảng Đông. Ông là một kỹ sư cao cấp. Lần bắt giữ gần đây nhất xảy ra vào tháng 9 năm 2011. Cảnh sát đã tịch thu, giữ bằng đại học và chứng chỉ kỹ sư của ông, khiến ông gặp nhiều khó khăn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/14/361132.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/20/168815.html

Đăng ngày 26-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share