Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 8-3-2018] Ngày 28 tháng 2 năm 2018, một nữ học viên trẻ ở Bắc Kinh đã bị cảnh sát bắt trong khi đang làm việc và bị đưa đến Đồn Cảnh sát Quang Minh chỉ vì cô phát tặng đĩa DVD có chứa thông tin về Pháp Luân Công.

Cô Dương Đan Đan, 21 tuổi, hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Nê Hà.

60df7a7d0b129aad715f9c6ccd97b16f.jpg

Cô Dương Đan Đan

Bị bắt và bị giam giữ

Cô Dương đang làm việc tại Trung tâm Y tế thị trấn Nam Thái, quận Thuận Nghĩa thì người quản lý gọi cô ra ngoài. Sau đó 7 cảnh sát đã bắt giữ và đưa cô đến đồn cảnh sát.

Vào 8h tối ngày hôm đó, cảnh sát đã đưa cô trở về nhà. Một nữ cảnh sát có tên Cao Quân Hoa đã tiến hành lục soát nhà cô và chỉ tìm thấy một chiếc đài.

Nữ cảnh sát Cao tra hỏi một cách hung ác: “Chẳng phải cô nói rằng cô có sách sao? Chúng ở đâu? Chẳng phải cô tu Chân – Thiện – Nhẫn sao?”

Cuối cùng, cảnh sát đã đưa cô Dương quay trở lại đồn cảnh sát và thông báo với bố mẹ cô rằng cô sẽ sớm được thả. Tuy nhiên, cô Dương đã không được về nhà trong đêm hôm đó.

Sáng hôm sau, khi bố mẹ cô tới đồn cảnh sát để hỏi han tình hình của con gái thì họ được biết con gái mình đã bị giam giữ hình sự vì tội phân phát đĩa DVD chứa thông tin về Pháp Luân Công.

Một tuổi thơ đầy khó khăn

Cô Dương sinh năm 1996, cô được bà ngoại nuôi nấng từ khi lên năm tuổi, sau khi bố mẹ cô bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công và không thể trở về nhà trong 10 năm.

Cô đã có một tuổi thơ đầy khó khăn vì thiếu vắng bố mẹ. Cô vẫn nhớ mãi khoảng thời gian vô cùng đáng sợ khi cô phải đi bộ về nhà một mình vào một đêm mùa đông.

Cô Dương chưa bao giờ được ăn Tết cùng với bố mẹ. Bố mẹ cô thường trở về nhà vào lúc nửa đêm và rời đi trước khi mặt trời mọc.

Khi cô học đại học, cảnh sát đã tới trường học của cô để hỏi xem cô có tu luyện Pháp Luân Công hay không và chất vấn cô về nơi ở của bố mẹ.

Mặc dù không có bố mẹ bên cạnh nhưng cô Dương hiểu rằng bố mẹ cô bị bắt chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công và chỉ vì để trở thành một người tốt. Do vậy, cô cũng thực hành theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công và cố gắng trở thành một người tốt như bố mẹ mình.

Tháng 5 năm 2011, cuối cùng, bố mẹ cô đã trở về nhà nhưng họ lại bị bắt ba ngày sau đó và bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức.

Gia đình cô được đoàn tụ 2 năm sau đó vào năm 2013 khi bố mẹ cô được thả.

Hiện tại, bà ngoại cô đã ngoài 80 tuổi và vẫn không hay biết việc cô bị bắt giữ.

Các đối tượng liên quan đến việc bức hại cô Dương:

Triệu Vi Dân (赵为民), Trưởng Công an quận Thuận Nghĩa, thuộc Công an thành phố Bắc Kinh: +86-10-69407676

Phó Kiến Quân (缪卫军): Phó trưởng Công an quận Thuận Nghĩa, thuộc Công an thành phố Bắc Kinh: +86-10-69424957

Mâu Vệ Quân (缪卫军): Trưởng Đồn Cảnh sát Quang Minh:13901036817

Nữ cảnh sát Cao Quân Hoa (高军华): +86-136-61166732

(Thông tin chi tiết về các đối tượng liên quan vui lòng xem bản gốc tiếng Trung)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/8/362647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/12/169025.html

Đăng ngày 17-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share